Ngày 25/6/2025, các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam (Mrs Grand Vietnam) 2025 đã có chuyến thăm và trao quà cho các em nhỏ nhiễm chất độc da cam tại Làng Hòa Bình (Thanh Xuân, Hà Nội).
b64681bb-1a2c-4945-8bb1-402b093b9de8.jpg
 
Chuyến đi mang thông điệp “Lan tỏa yêu thương – Kết nối cộng đồng”, không chỉ là hoạt động trao tặng vật chất mà còn là hành trình sẻ chia, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho những số phận nhỏ bé đang ngày đêm chiến đấu với di chứng chiến tranh.
Tiếp đón đoàn có bà Nguyễn Thị Việt Hà – Chi ủy viên Chi bộ, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện kiêm Trưởng khoa Lão Khoa, cùng bác sĩ chuyên khoa II Ngô Tất Thắng – Trưởng Làng Hòa Bình Thanh Xuân.
5ad4b26c-1cec-4261-8c05-35d4c2e9cc4c.jpg
 
Tại buổi giao lưu, các thí sinh đã gửi tặng những phần quà thiết thực, thăm hỏi sức khỏe, biểu diễn văn nghệ và chia sẻ những câu chuyện xúc động về nghị lực sống. Hoạt động tạo nên không khí gần gũi, ấm áp, góp phần xoa dịu phần nào nỗi đau của các em nhỏ – những nạn nhân vô tội của chiến tranh hóa học.
a7c16b42-2a21-4a63-b7a3-4dedf67cdfb3.jpg
4d6f5f50-eac8-41bf-8ac8-4d678704dca1.jpg
30649b8f-0271-4c9a-8968-dfa639383e82.jpg
 
Chủ tịch cuộc thi Mrs Grand Vietnam – Hoa hậu Phan Kim Oanh xúc động chia sẻ: “Tôi thực sự cảm phục nghị lực sống phi thường của các cháu. Những ánh mắt trong trẻo, nụ cười hồn nhiên ấy khiến chúng tôi càng thêm trăn trở và mong muốn cộng đồng hãy cùng chung tay, để không ai bị bỏ lại phía sau.”
Ban tổ chức Mrs Grand Vietnam cho biết, thông qua chuỗi hoạt động thiện nguyện trong khuôn khổ cuộc thi, BTC hy vọng có thể lan tỏa tinh thần nhân ái, khơi gợi trách nhiệm xã hội trong mỗi công dân, đặc biệt là phụ nữ hiện đại – trí tuệ – giàu lòng yêu thương. “Tôi tin rằng mỗi hành động, dù nhỏ, cũng có thể góp phần xoa dịu nỗi đau da cam – vết thương chiến tranh vẫn còn âm ỉ đến hôm nay”, Hoa hậu Phan Kim Oanh nhấn mạnh.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022