edit-edit-dsc0804-17623517873481263386338.jpeg

Trịnh Minh Hiền cho biết chuỗi music show là một hành trình nghệ thuật tôn vinh di sản, bản sắc và tinh thần hội nhập của Hà Nội, được kể bằng ngôn ngữ âm nhạc đan xen giữa dân gian và đương đại, hàn lâm và đại chúng, truyền thống và quốc tế - Ảnh: NVCC

Điều đặc biệt ở chỗ Trịnh Minh Hiền vừa là một nhạc sĩ, vừa là một nghệ sĩ nhạc cụ (violin). Trong giới nghệ sĩ nhạc cụ, có lẽ ít người sở hữu trái tim và cái đầu đều "nóng bừng" như cô.

Có người nói Trịnh Minh Hiền "điên lắm", "không sống, không làm một cái gì đó với âm nhạc thì buồn chết mất". Có lẽ đúng thật!

Violin, cello, piano, hòa quyện cùng đàn bầu, đàn nhị, đàn đáy, trống dân tộc… và giọng ca, hòa quyện cùng múa, tất cả kể câu chuyện của Hà Nội - thành phố vừa cổ kính, vừa trẻ trung, vừa xưa cũ, vừa hiện đại
Nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền

Trịnh Minh Hiền công bố một lúc 4 show lớn

Chỉ tính riêng trong năm nay, Tùng Dương ra tới 5 MV: Đừng buồn phiền nữa; Lời nói dối của cha; Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang; Viết tiếp câu chuyện hòa bình; Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai. Chưa kể đĩa than Timeless vừa ra mắt.

Tưởng tốc độ đó đã là "ghê" với một ca sĩ. Thế nhưng điểm lại các sản phẩm âm nhạc trong năm nay của Trịnh Minh Hiền cũng một chín một mười.

Ngoài 2 MV Người Hà Nội, Tiến quân ca, cô ra 2 album Lấp lánh vàng sao, Hà Nội Hà Nội; làm Summer Dream concert.

Chiều tối 5-11, Trịnh Minh Hiền cùng công ty Ngọc Việt, V-Star vừa có buổi gặp gỡ báo chí, công bố dự án âm nhạc - nghệ thuật Hà Nội Hà Nội gồm một lúc 4 show lớn, tương ứng với 4 mùa của Hà Nội, bắt đầu từ mùa đông năm 2025 và khép lại vào mùa thu năm 2026.

Chuỗi music show này được truyền cảm hứng và nối tiếp thành công của show Phượng Linh của cô vào 2 năm trước - từng được Hội Nhạc sĩ Việt Nam vinh danh là Chương trình xuất sắc nhất năm.

Riêng show đầu mang tên Hà Nội Hà Nội - The Winter gồm 3 phần; trong đó phần mở màn vang lên với intro Hồng hồng tuyết tuyết như một lời chào tới di sản nghệ thuật kinh kỳ và cội nguồn truyền thống dân tộc. Ở đó, Hà Nội hôm qua gặp gỡ Hà Nội đương đại hôm nay đầy ngẫu hứng, mới mẻ.

Phần 2 là Hà Nội Hà Nội, phần 3 là Mùa đông. Trong Mùa đông, có tác phẩm flamenco Cô gái do nhạc sĩ Lê Minh Sơn sáng tác riêng cho Trịnh Minh Hiền; có cả The Winter (chương 1) - trích từ tổ khúc Bốn mùa kinh điển của Antonio Vivaldi.

Ở chặng này, nghệ sĩ cũng giới thiệu lần đầu 2 bản tình ca: Đông (của Liên Nguyễn), Mưa giăng phố đông (Nguyễn Thanh Tuấn).

Dù cổ hay kim cũng phải "cháy"

dsc0771-1762351743717927175232.jpg

Nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền vừa công bố 4 show lớn tương ứng với bốn mùa của Hà Nội - Ảnh: NSX

Trịnh Minh Hiền đồng thời cũng là giám đốc âm nhạc cho show này. Nghệ sĩ chia sẻ cô không đặt nặng yêu cầu cái gì cũng phải là mới.

"Thay vào đó, tôi tuyển chọn và đưa vào chương trình tất cả những gì tinh túy, những gì mà mình yêu thương, mình thấy hay nhất", cô nói "đôi khi mới chưa chắc bằng cái cũ".

Nghệ sĩ cũng "biết mình điên lắm", "cháy lắm" nhưng trong vai trò điều phối, cô sẽ tiết chế những phần phô diễn cái tôi của mình, tập trung vào tương tác của bản thân với các nghệ sĩ khác.

Tuy nhiên mỗi phần trình diễn, dù cổ, kim hay đương đại, đều phải có sự "cháy" để thu hút khán giả. Bởi nếu nghệ sĩ không cảm thấy "phê" trong phần âm nhạc của mình thì khán giả cũng khó cảm nhận được.

Hà Nội Hà Nội - The Winter music show dự kiến diễn ra tối 12-12 tại Nhà hát Kịch Hà Nội, có sự góp mặt của nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền, NSƯT đàn bầu Lệ Giang, cello Bùi Hà Miên, ca sĩ opera Ngô Hương Diệp, nghệ sĩ xẩm Nguyễn Quang Long, ca sĩ Hà Linh, Tuấn Nghĩa, Quỳnh Thi, NSND Thanh Hoài…

Đọc tiếp Về trang Chủ đề

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022