Chiều 17/9, phiên toàn xét xử vụ ly hôn, tranh chấp quyền nuôi con, giữa Lan Phương và David Duffy chính thức diễn ra. Chia sẻ với Vnexpress cho biết, Lan Phương cho biết khi cô đang mang thai con đầu lòng, cô phát hiện chồng nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác. Cô chia sẻ thêm trong suốt 7 năm chung sống, cô nhiều lần bị bạo hành tinh thần, thao túng tâm lý.
"Anh ta luôn nói tôi không giỏi về công nghệ, dần dần khiến tôi phụ thuộc hoàn toàn vào anh ta. David kiểm soát tôi bằng công nghệ, thông qua việc cài đặt trái phép vào các tài khoản cá nhân. Chỉ trong hai tháng gần đây tôi mới phát hiện ra và phải nhờ người giúp để lấy lại quyền kiểm soát" nữ diễn viên nói.

Về phía David Duffy, anh phủ nhận chuyện ngoại tình hay bạo hành vợ, cho rằng "vợ bị trầm cảm sau sinh".
Theo trình bày của Lan Phương, chi phí nuôi hai bé mỗi năm khoảng 1,4 tỷ đồng, trong đó tiền học lần lượt là 528 triệu đồng và 320 triệu đồng, chưa kể chi phí đưa đón, giải trí, bảo mẫu.
Cô cho rằng thu nhập 160 triệu đồng mỗi tháng của chồng không đảm bảo việc nuôi con, hơn nữa anh đang ở nhà thuê.
Về phía mình, Lan Phương cho biết cô đang sống ở căn hộ mình đứng tên, có bất động sản cho thuê 32 triệu đồng mỗi tháng, sở hữu công ty vốn điều lệ 5 tỷ đồng, thu nhập hàng năm khoảng 7 tỷ đồng từ phim ảnh, quảng cáo, kinh doanh. Ngoài ra cô còn một tỷ đồng tiết kiệm.
Sau khi lắng nghe ý kiến của cả hai phía, hội đồng xét xử phán quyết Lan Phương được quyền nuôi dưỡng cả hai con gái. Theo quyết định, David Duffy có nghĩa vụ chu cấp mỗi tháng 40 triệu đồng để hỗ trợ nuôi con cho đến khi các bé trưởng thành hoặc có sự thay đổi theo thỏa thuận mới.
Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, phía David Duffy cho biết sẽ tiến hành kháng cáo bản án sơ thẩm.
Lan Phương nộp đơn xin ly hôn đơn phương từ tháng 5. Nữ diễn viên cho rằng ly hôn là cách giúp mình tìm được sự cứu vớt, cảm giác như cánh cửa tự do đến gần hơn.