Mới đây, Lan Phương đăng tải một bức ảnh kể về hành trình tới Tòa án để hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng ngoại quốc. Nữ diễn viên quyết định kết thúc cuộc hôn nhân vào tháng 3/2025. Cô nộp đơn ly hôn đơn phương vào cuối tháng 5/2025. Mỗi lần lái xe đến Tòa án, cô cảm thấy nhẹ nhõm và tự nhiên nở nụ cười.

Lan Phương quyết định ly hôn chồng ngoại quốc sau 7 năm chung sống.
Nhiều người đồng cảm trước tâm sự của nữ diễn viên 8X, tuy nhiên cũng có cư dân mạng cho rằng việc kể lể chuyện hôn nhân tan vỡ là "vạch áo cho người xem lưng". Cụ thể, một người viết: "Hành trình chữa lành không phải bằng cách này. Đây là tự "vạch áo cho người xem lưng". Họ sẽ chẳng nghe thấy gì hết hay nhìn xem ai đúng ai sai. (Vì không phải chuyện của họ). Nhưng bạn lại đem hết lên đây, chẳng ích gì, chỉ nhận được những ý kiến trái chiều, bạn có cảm thấy nhẹ lòng hơn không? Hay phải giãi bày, giải thích nhiều hơn? Họ vừa được nghe, được đàm tiếu hả hê (chẳng ai biết gì vì bạn không có nghĩa vụ phải kể cho cả thế giới biết). Chuyện gia đình nên kín đáo giải quyết, không nên đưa lên đây (Điều này tối kỵ với người còn lại). Chúc bạn sức khỏe, bình an."
Trước ý kiến này, Lan Phương đáp lời: "Mình thấy nhẹ lòng hơn nhiều lắm bạn ạ".

Có ý kiến cho rằng nữ diễn viên không nên chia sẻ về chuyện hôn nhân tan vỡ mà hãy giữ cho riêng mình.
Bên cạnh đó, nữ diễn viên Thương ngày nắng không đau lòng khi câu chuyện của mình bị hiểu sai. Cô chỉ mong được chia sẻ với những người phụ nữ đang ở trong hoàn cảnh của mình. Lan Phương viết: " Phương chia sẻ cảm xúc thật trên hành trình Phương đang đi - với tư cách 1 người mẹ đang học cách trở lại là chính mình.
Có những chuyện không phải kể ra vài câu chữ là người ta sẽ hiểu. Phương biết mọi người có quyền tự do bình luận nên cũng không đau lòng khi có người hiểu sai vì người hiểu thì không cần giải thích nhiều cũng sẽ hiểu, còn người không hiểu thì giải thích bao nhiêu cũng không đủ.
Phương chỉ mong hành trình của Phương chia sẻ được với nhiều người phụ nữ cũng đang ở trong hoàn cảnh của Phương. Và thêm nhiều người có sự nhân hậu đi trước lời phán xét- một câu chuyện họ chưa thật sự biết".

Lan Phương muốn chia sẻ câu chuyện với những người phụ nữ đang ở hoàn cảnh của mình.
Trước đó, một dân mạng cho rằng Lan Phương không chia sẻ, đặt mình vào hoàn cảnh của chồng. Anh rất bận rộn với công việc để kiếm tiền nên không có thời gian vun vén cho gia đình. Nữ diễn viên đanh thép đáp trả rằng cô không cần một đồng nào từ chồng. Điều này cho thấy, Lan Phương hoàn toàn độc lập về tài chính trong hôn nhân. Cô quyết định ly hôn vì không tìm được tiếng nói chung với chồng cũng như có những tổn thương khó lành lại.

Lan Phương từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc với chồng ngoại quốc.
Lan Phương bắt đầu gắn bó với David Duffy vào năm 2017, sau một thời gian ngắn tìm hiểu. Trước khi quen nữ diễn viên, David đã có hai năm sinh sống tại Việt Nam và làm quản lý cho một khách sạn năm sao. Anh cầu hôn cô sau sáu tháng hẹn hò, trong chuyến lái xe từ vùng quê xứ Wales trở về nhà ở thành phố Sheffield, Anh, vào dịp Giáng sinh năm 2017.

Lan Phương và chồng Tây đăng ký kết hôn vào tháng 5/2018.
Đến tháng 5/2018, cả hai chính thức đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, Lan Phương từ chối lời đề nghị tổ chức đám cưới từ chồng vì cho rằng tiệc cưới chỉ mang tính hình thức. Khi cô sinh con đầu lòng, David luôn ở bên chăm sóc, cùng vợ đọc tài liệu thai giáo và chủ động san sẻ công việc gia đình.
Anh cũng thường xuyên xuất hiện cùng cô tại các sự kiện và buổi ra mắt phim. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng – khách sạn, David còn hỗ trợ vợ xây dựng và quản lý một quán cà phê dành riêng cho mẹ và bé. Cặp đôi có 2 con gái chung là Lina (sinh năm 2018) và Mia (sinh năm 2024).

Lan Phương từng trải qua giai đoạn trầm cảm sau khi sinh con thứ hai.
Trong một chương trình gần đây, Lan Phương chia sẻ rằng cô từng trải qua giai đoạn trầm cảm sau khi sinh con thứ hai. Thời điểm đó, nữ diễn viên Cô gái xấu xí gần như phải tự mình lo liệu mọi việc vì chồng đang làm việc xa ở Đà Nẵng. Cảm giác cô đơn, tủi thân khiến cô nhiều lần bật khóc trong lặng lẽ.
Lan Phương cho biết, chồng cô không thật sự thấu hiểu những khó khăn mà cô đang đối mặt, dẫn đến việc thiếu sự đồng cảm và hỗ trợ trong việc chăm sóc con. Sự thiếu sẻ chia từ người bạn đời khiến cô càng thêm mệt mỏi và rơi vào trạng thái suy kiệt về tinh thần.