Ngày 13/8, thông tin mẹ Hoa hậu Ngọc Châu là bà Đặng Thị Gái - mẹ Hoa hậu Ngọc Châu đột ngột qua đời ở tuổi 62 vì tai nạn giao thông xảy ra tại quê nhà Tây Ninh khiến khán giả và loạt sao Việt bàng hoàng. Sự ra đi đột ngột của bà là nỗi mất mát to lớn của Hoa hậu Ngọc Châu.

  • avatar1723619328517-1723619329057570917069.gif

    H'Hen Niê và dàn sao đồng loạt về Tây Ninh viếng mẹ Ngọc Châu

Sau khi biết tin, nhiều sao Việt đã tới quê nhà Tây Ninh để chia sẻ nỗi mất mát với Hoa hậu Ngọc Châu. Hoa hậu H'Hen Niê đã di chuyển từ TP.HCM và xuống Tây Ninh trong đêm ngày 13/8. Cô đã ở lại túc trực qua đêm để động viên, giúp đỡ Ngọc Châu. Trên trang cá nhân, H'Hen Niê chia sẻ: "Vòng hoa người viếng như một lời chia buồn sâu sắc, hy vọng gia đình vượt qua khó khăn này".

Bên cạnh H'Hen Niê, dàn hậu thân thiết với Ngọc Châu như Khánh Vân, Thiên Ân, Kỳ Duyên, Hạnh Nguyên, Bích Tuyền, cũng như NTK Đỗ Long cũng có mặt tại Tây Ninh để nhìn "má Bảy" lần cuối.

Được biết, vào sáng nay (15/8), Mâu Thủy, Lệ Hằng, Thủy Tiên, Hoàng Nhung... đã cùng Ngọc Châu đưa bà Đặng Thị Gái về nơi an nghỉ cuối cùng. Linh cữu mẹ Ngọc Châu được an táng vào sáng hôm nay tại nghĩa trang ấp Tân Tây, xã Tân Hưng.

4552218769255369262739817114883120993884352n-1723611385286433663809-17236911134781143197831-1723696012998-17236960133261373731531.jpg

Đông đảo sao Việt là Hoa hậu Kỳ Duyên, Khánh Vân, Thiên Ân... đã về Tây Ninh chia buồn cùng với Ngọc Châu

screenshot13-17236910300181495648456-1723696014264-17236960144362031855795.png

Hoa hậu H'Hen Niê đã ở bên cạnh động viên, giúp đỡ Ngọc Châu những ngày qua

Khánh Vân đã đi xe về trong đêm ngày 14/8 để chia buồn với Ngọc Châu. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Khánh Vân xúc động viết: "Về đến nhà 4 giờ 30 sáng mà sao vẫn tỉnh táo và không ngủ được. Lòng thao thức nhiều suy nghĩ, lướt những video trên mạng lại càng buồn hơn. Chỉ mong sao những ngày sau chị gái yêu thương sẽ chỉ đón nhận những điều ngọt ngào và tốt đẹp nhất mà thôi. Cô ơi, cô đi nhẹ nhàng, bình yên cô nhé. Tất cả mọi người thương cô nhiều lắm và cũng thương Châu rất nhiều".

Á hậu Kim Duyên cũng bày tỏ sự xót xa trước sự ra đi của mẹ Ngọc Châu: "Thương bác ra đi không yên lòng. Thương chị ở lại quá xót xa. Ôm chị vào lòng chỉ muốn làm sao san sẻ vơi đi một chút đau thương mất mát này. Chị khóc mắt sưng tấy đỏ hoe thương vô cùng".

screenshot10-17236910299791886830903-1723696014923-17236960150391713324983.png

Hoa hậu Khánh Vân có chia sẻ xúc động sau khi đi viếng mẹ Ngọc Châu giữa đêm

screenshot11-1723691030011558303577-1723696015551-1723696015624652763609.png

Linh cữu mẹ Ngọc Châu sẽ được an táng vào ngày hôm nay tại nghĩa trang ấp Tân Tây, xã Tân Hưng

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu xuất thân trong một gia đình có 3 anh chị em ở ấp Tân Tây, xã Tây Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Bố của Ngọc Châu đã mất sớm khi cô chỉ mới 5 tuổi vì bệnh ung thư, khi em út mới được 21 tháng.

Cô sống chung với mẹ trong căn nhà cấp 4 được xây dựng từ năm 2013 với số tiền 80 triệu đồng. Được biết, số tiền này tích cóp được từ việc làm nông của mẹ Hoa hậu. Ngọc Châu từng chia sẻ mẹ không có tiền để tái vụ nên phải đi vay mượn rất nhiều đề bắt đầu mùa vụ mới.

Hoa hậu 9x từng chia sẻ: "Mẹ là chỗ dựa tinh thần dành cho Châu. Châu rất thương và xem mẹ như thần tượng. Mỗi khi rơi vào bế tắc, không biết làm gì thì Châu sẽ gọi mẹ. Chỉ cần nghe tiếng nói của mẹ, Châu nhận ra mình cần phải cố gắng vượt qua mọi thứ để thành công".

45533991986976798135774248023911205084598720n-17236910298391543526182-1723696356387-1723696356499143173774.jpg

Mẹ Hoa hậu Ngọc Châu đột ngột qua đời ở tuổi 62 vì tai nạn giao thông xảy ra tại quê nhà Tây Ninh

Ngọc Châu được công chúng biết tới với nhiều danh hiệu trên các sân chơi nhan sắc: Quán quân Vietnam's Next Top Model 2016, Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018, Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á 2019 và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

31496396549550271579333773543955454419853010n-1723691029739950259223-1723696357281-17236963573811477396449.jpg

Bố của Ngọc Châu đã mất sớm vì bệnh ung thư khi cô chỉ mới 5 tuổi và em út mới được 21 tháng

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022