Trung Quân Idol là ai?GĐXH - Trung Quân Idol được khán giả yêu thích với bản hits "Dấu mưa" và nhiều ca khúc về mưa khác. Vì vậy, người hâm mộ đặt biệt danh cho anh là "Hoàng tử mưa".
Ít ngày trước, mạng xã hội xôn xao trước loạt thông tin liên quan đến ca sĩ Trung Quân Idol. Cụ thể, tài khoản Facebook của bác sĩ Phạm Minh Trường đăng tải bài viết tố nam ca sĩ này sau khi sử dụng rượu bia đã có hành vi hành hung bác sĩ Nguyễn Linh Thùy (vợ bác sĩ Trường).
Để tăng tính thuyết phục, tài khoản này còn chia sẻ một số hình ảnh được cho là của bác sĩ Nguyễn Linh Thùy, với các vết trầy xước và bầm tím ở vùng mắt, cánh tay. Nội dung bài viết cho biết, sự việc xảy ra vào rạng sáng 21/4 tại TP.HCM, khi đó Trung Quân Idol đã có hành vi mất kiểm soát và đã đánh bác sĩ Thùy khiến nạn nhân bị thương ở vùng mặt và tay.
Về phía Trung Quân, nam ca sĩ này cũng đã đăng tải tâm thư xin lỗi kèm đoạn clip trên fanpage cá nhân và cho biết đang có mặt ở thẩm mỹ viện nơi làm việc của vợ chồng bác sĩ Phạm Minh Trường. Trong bài viết, Trung Quân gửi lời xin lỗi vì đã "làm phiền mọi người" suốt những ngày qua bởi các thông tin không hay liên quan đến mình.
Tuy nhiên, bác sĩ Phạm Minh Trường cho biết, đang thu thập chứng cứ, trích xuất camera, lập vi bằng, trình báo cơ quan chức năng, khẳng định không chấp nhận lời xin lỗi và mong muốn xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.
Ngay dưới bài đăng của bác sĩ Trường, rất nhiều bình luận lên án hành vi bạo lực của ca sĩ Trung Quân. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng, khi lời xin lỗi được kèm theo máy quay và những dòng trạng thái chỉn chu trên mạng xã hội, nó giống một buổi "diễn" hơn là một sự sám hối thực tâm. "Chẳng có cú đấm nào là "vô ý" khi nó nhắm thẳng vào mặt người khác giữa đêm khuya. Việc dùng hai chữ "vô ý" chẳng khác nào một cách giảm nhẹ trách nhiệm, biến một hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức thành một tai nạn... từ trên trời rơi xuống", một ý kiến chia sẻ.
Một ý kiến khác lại viết: "Thật khó hiểu khi một người của công chúng, vốn sống bằng sự yêu mến của khán giả, lại có thể để đôi bàn tay mình "đi chơi xa" đến mức để lại dấu vết trên gương mặt một người phụ nữ, mà trớ trêu thay, lại là một bác sĩ - những người vốn nâng niu sức khỏe con người".
Trang Facebook Bùi Nguyễn Trung Quân đăng ảnh ngồi cạnh bác sĩ Nguyễn Linh Thùy (Ảnh: FBNV)
Dưới góc độ pháp lý, luật gia Trần Văn Hiếu – Chi hội Luật gia (Đoàn luật sư Hà Nội) nhận định, dựa trên diễn biến vụ việc, cơ quan chức năng sẽ xem xét các yếu tố sau: Đối với Tội cố ý gây thương tích (Điều 134, Bộ luật Hình sự 2015): Nếu kết quả giám định thương tật của nạn nhân có tỷ lệ từ 11% trở lên, hoặc dưới 11% nhưng thuộc các trường hợp như: Dùng hung khí nguy hiểm, có tính chất côn đồ... thì hành vi này hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Còn đối với Tội gây rối trật tự công cộng (Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015): Nếu vụ việc xảy ra tại nơi công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, người vi phạm có thể bị phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù.
"Việc Bác sĩ Trường lập vi bằng và trích xuất camera là những bước đi pháp lý cực kỳ chặt chẽ, cho thấy vụ việc này sẽ không dừng lại ở mức giảng hòa tình cảm", luật gia Hiếu nhận định.
Ở một góc độ quyết liệt hơn, luật sư Nguyễn Thu Anh (Đoàn luật sư Hà Nội) khẳng định, đã đến lúc phải áp dụng những biện pháp mạnh tay để thanh lọc môi trường văn hóa. Cụ thể:
Về phía công chúng: Khán giả chính là "tòa án" quyền lực nhất. Việc thực hiện "phong sát" hay tẩy chay các nghệ sĩ có hành vi bạo lực không chỉ là quyền mà còn là chế tài đạo đức thiết yếu.
Về phía quản lý: Các cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn trong việc cấm sóng và đình chỉ hoạt động nghệ thuật đối với những cá nhân vi phạm pháp luật hoặc vi phạm đạo đức nghiêm trọng.
Luật sư Anh phân tích: "Câu chuyện này một lần nữa gióng lên hồi chuông về lối sống lệch lạc của một bộ phận nghệ sĩ. Họ ngỡ rằng cái danh xưng "Idol" là tấm bài miễn tử cho mọi sai lầm, rằng chỉ cần một cái cúi đầu là mọi vết bầm trên cơ thể và tinh thần nạn nhân sẽ biến mất.
Khán giả ngày nay đã tỉnh táo hơn. Họ có thể yêu giọng hát nhưng sẽ không bao giờ dung túng cho nắm đấm của anh. Nghệ thuật chân chính không bao giờ đi đôi với bạo lực và một nghệ sĩ thực thụ phải là người biết kiểm soát bản thân trước khi muốn kiểm soát cảm xúc của khán giả. Hy vọng rằng lần này, những "dấu vết" mà nam ca sĩ để lại sẽ được giải quyết bằng tinh thần thượng tôn pháp luật, chứ không chỉ đơn giản bằng một tấm ảnh chụp chung và vài dòng trạng thái "xin lỗi".
Ca sĩ Trung Quân Idol (tên thật Bùi Nguyễn Trung Quân) sinh năm 1989 tại Lâm Đồng. Anh trưởng thành từ cuộc thi Vietnam Idol 2008, ghi dấu ấn ở Ca sĩ mặt nạ với "vai" Bướm mặt trăng.
Nam ca sĩ theo đuổi dòng nhạc ballad và được người hâm mộ ưu ái gọi bằng biệt danh "thánh mưa" nhờ loạt ca khúc gắn liền với chủ đề mưa như Chuyện mưa, Gọi mưa, Dấu mưa, Xin mưa rơi nhanh, Thả vào mưa… Bên cạnh đó, anh còn ghi dấu ấn với nhiều bản ballad được yêu thích như Trót yêu, Chưa bao giờ, Vì mất đi ánh mặt trời, Tình nào không như tình đầu, Anh tự do nhưng cô đơn...




































