Dự chương trình có ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng nhiều đại diện ban, bộ, ngành Trung ương...
Chương trình nghệ thuật chính luận Mãi mãi niềm tin theo Đảng diễn ra tối 16-1 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, đồng thời được truyền hình trực tiếp trên VTV1.
Sự kiện do Bộ biên tập Tạp chí Cộng Sản phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam tổ chức nhân 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV.
Nhà hát Hồ Gươm rực rỡ cờ hoa
Bản hòa ca mừng Đại hội Đảng
Chương trình được xây dựng như một bản hòa ca khắc họa hành trình vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ mùa xuân lịch sử năm 1930 đến kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Qua đó truyền tải tinh thần đổi mới tiếp tục được thắp sáng trong kỷ nguyên chuyển đổi số, kinh tế tri thức và hội nhập toàn cầu; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, cổ vũ các tầng lớp nhân dân thi đua lao động, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Bản hòa ca gồm ba chương. Chương I - Vừng trời Đông là khúc tráng ca mở đầu, biểu tượng cho ánh sáng của Đảng.
Chương II - Đường lên phía trước tái hiện khí thế đổi mới, tinh thần sáng tạo, trí tuệ và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam. Trong khi đó chương III - Đến ngày vinh quang đầy niềm tin và khát vọng trong kỷ nguyên mới.
Đinh Thành Lê, Bùi Lê Mận, Lan Quỳnh cùng thể hiện Làng tôi
Đăng Dương hát Những ánh sao đêm, Tình ca, Người mẹ của tôi...
Chương trình được xây dựng như một bản hòa ca khắc họa hành trình vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam
Nhà hát Hồ Gươm rực rỡ cờ hoa
Nhà hát Hồ Gươm rực rỡ cờ hoa. Nhất là khi Viết Danh mang đến hai nhạc phẩm của một thời: Trường ca sông Lô và Tiến về Hà Nội (đều của nhạc sĩ Văn Cao).
Mở đầu với âm hưởng trữ tình, mênh mang, rồi chuyển sang hùng tráng, đến lạc quan, đầy sức sống trên con đường kiến thiết, dựng xây lại cuộc sống mới bên dòng sông lịch sử; Viết Danh hát chuyển đầy khí thế khi những nốt nhạc Tiến về Hà Nội cất lên như "trùng trùng quân đi như sóng/ lớp lớp đoàn quân tiến về".
Cả khán phòng kín người, bừng bừng như hòa vào bài hát, cờ hoa tung bay rực rỡ, phấp phới như "năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về/như đài hoa đón mừng nở năm cánh đào"…
Viết Danh thể hiện Trường ca sông Lô và Tiến về Hà Nội
Anh Tú (bìa trái), Hoàng Hồng Ngọc... hát mừng Đại hội Đảng
Anh Tú "Voi Bản Đôn" hát Thưa Đảng
Cũng tại sân khấu này, Anh Tú "Voi Bản Đôn" lần đầu giới thiệu ca khúc mới Thưa Đảng do anh viết xuất phát từ lòng biết ơn, kính trọng của người con đất Việt khi cảm thấy may mắn được sống trong thời bình.
Ngoài những ca khúc ca ngợi Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Người là Hồ Chí Minh, Lời Bác dặn trước lúc đi xa, Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam, loạt ca khúc cách mạng, quê hương, đất nước khiến không ít khán giả sống lại nhiều hồi ức không thể nào quên.
Ca sĩ Vũ Thắng Lợi hát Chiều biên giới tình cảm mà dạt dào
Nhóm Oplus hát Chiếc gậy Trường Sơn
Chương trình tổ chức nhân 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Từ những ca khúc cũ như Làng tôi; Trăng sáng đôi miền; Tình ca; Người mẹ của tôi; Những ánh sao đêm; Chiều biên giới; Chiếc gậy Trường Sơn; Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng; Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi… đến những ca khúc sau này như Giai điệu tự hào; Chung một mái nhà Việt Nam; Rạng ngời Việt Nam tôi; Đường lên phía trước…
Đăng Dương, giọng nam cao trữ tình, hùng tráng, hào sảng; Anh Tú sôi nổi, trẻ trung thì Vũ Thắng Lợi nội lực, kỹ thuật mà vẫn tình. Thêm Đỗ Hoàng Hiệp, boyband Oplus, Hoàng Bách, Hà An Huy, mỗi người một màu sắc.
Trong khi đó dàn nữ có Bùi Lê Mận, Đinh Thành Lê, Hoàng Hồng Ngọc, Lan Quỳnh… khiến chương trình nghệ thuật chính luận thực là một bản hòa ca.



































