Cuộc đua vị trí leader: Cường Bạch – người không muốn làm leader nhưng lại dám đứng ra gánh
Trước thềm Công diễn 3, khi cả đội đang hụt người và tinh thần xuống thấp, vị trí đội trưởng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Cả Hồ Đông Quan và Cường Bạch đều được các thành viên tin tưởng, nhưng cũng mang trong mình những “ám ảnh” từ quá khứ – khi phải chứng kiến người mình dẫn dắt lần lượt dừng lại.
Nếu Đông Quan chia sẻ rằng anh từng “phải gồng mình để làm gương cho mọi người”, thì Cường Bạch lại chọn cách đối diện khác: “Thú thật, em không muốn làm leader đâu. Em thích tự do, không muốn ép mình vào khuôn mẫu. Nhưng đây là vòng đấu rất quan trọng. Cần một người có thể đứng ra động viên, làm chỗ dựa tinh thần cho cả nhóm”. Chính sự thẳng thắn và tinh thần dám nhận trách nhiệm đó đã khiến NSX Toàn năng SOOBIN đặt niềm tin vào Cường Bạch. Anh chia sẻ: “Khi nói chuyện, tôi thấy tinh thần của Cường cao hơn. Quan còn đang ngờ vực với chính bản thân mình. Nhưng tôi không xem đây là sự loại trừ, mà là sự kết hợp chiến lược giữa hai người để điều hòa không khí cho cả top”.

Leader trẻ – nhưng là người “truyền lửa” mạnh nhất
Dưới vai trò mới, Cường Bạch không chỉ tổ chức, phân chia nhiệm vụ mà còn trở thành nguồn năng lượng tinh thần giúp đội giữ vững niềm tin. Trong bối cảnh ba thành viên bị “đóng băng”, áp lực đè nặng lên tám người còn lại, nhưng anh vẫn giữ cho nhóm một tinh thần kiên định và lạc quan: “Mọi người cũng sẽ vì Quân, vì Tân, vì Hiếu mà dốc hết sức mình. Bọn em làm tất cả mọi thứ vì nhau, vì tinh thần của nhau, vì một mục đích chung”.
Sự điềm tĩnh và quyết đoán của anh khiến đồng đội cảm thấy an tâm, dù phía trước là một thử thách được gọi là “sống còn”.

Thử thách 115% – Khi cả nhóm đánh cược tất cả để cứu đồng đội
Công diễn 3 gồm hai vòng, trong đó Vòng 1 - Phá băng quyết định việc “giải cứu” ba tân binh bị đóng băng. Để cứu được cả ba, nhóm buộc phải đạt 115% điểm số so với hai nhóm nhạc quốc tế đối thủ ARrC và FEniX.
Dù biết rủi ro cực lớn, các tân binh vẫn chọn “được ăn cả, ngã về không”. Thậm chí, SOOBIN đã phải dùng “Thẻ gia tăng an toàn”, đây là đặc quyền chỉ được dùng một lần trong suốt chương trình để giảm mức thử thách xuống 104%.
Trong thời gian luyện tập, nhóm chọn ca khúc “Real Talk” – một bài đòi hỏi kỹ thuật cao và tinh thần đồng đội tuyệt đối. Cường Bạch cùng các thành viên phải cân bằng giữa áp lực, thời gian và nỗi lo “nếu thất bại, đồng đội sẽ bị loại”.

Tình đồng đội giữa áp lực sinh tồn
Trong khi các thành viên “an toàn” tập luyện không ngừng nghỉ, ba người bị đóng băng Wonbi, minhtin và Lê Minh Hiếu vẫn tự luyện tập ca khúc “Gương vỡ làm lành” để giữ tinh thần. Họ thậm chí xin ekip được vào phòng monitor để theo dõi đồng đội. “Thấy mọi người đi tập mà mình phải ngồi lại, cảm giác trống vắng và có lỗi lắm,” – minhtin bộc bạch.
Còn với những người đang chiến đấu, áp lực đó trở thành động lực. Duy Lân dù đau dạ dày vẫn cố gắng hết mình, còn Hồ Đông Quan gọi đó là “một áp lực vô hình khiến ai cũng muốn bứt phá hơn nữa”.
Sau buổi biểu diễn “Real Talk”, dù cả nhóm còn nhiều lo lắng, Cường Bạch vẫn là người lên tiếng động viên: “Ở giai đoạn này, mọi người đã coi nhau như anh em, như một gia đình. Nhóm biết mình cần làm gì, và em chỉ muốn nói cảm ơn tất cả anh em vì đã làm rất tốt ngày hôm nay”.
Tập 6 khép lại, khán giả vẫn chưa biết liệu nhóm có vượt qua mốc 115% để “phá băng” thành công hay không. Nhưng có một điều chắc chắn: hành trình của nhóm Tân Binh Thăng Cấp đã mang đến tinh thần “vì nhau” – thứ khiến “Tân Binh Toàn Năng” trở nên đặc biệt giữa hàng loạt show sinh tồn khác.


































