Viện Garosero mới đây đã giữ đúng lời hứa, livestream "bóc trần" ồn ào của Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron. Trong đoạn livestream Viện Garosero đã công khai những đoạn tin nhắn giữa Kim Sae Ron và người chị họ của mình.
Theo tin nhắn được công bố, Kim Sae Ron tiết lộ từng muốn đăng tải bài viết công khai về mối quan hệ giữa cô cùng Kim Soo Hyun.

2 đoạn tin nhắn giữa Kim Sae Ron và chị họ được hé lộ
Tin nhắn 1:
"Lời nguyền Prada" liệu có đánh gục "nam thần quốc dân" này sau khi Kim Soo Hyun dính phốt?
Chị họ: Tuyệt… Công ty đó lại mắc sai lần thứ 4 rồi.
Kim Sae Ron: Em cảm ơn.
Chị họ: Không, thật sự là ai đó đã tiết lộ số của chị, phiền phức thật… (Vì trước đó, Kim Sae Ron có dùng số điện thoại của chị họ để cố liên hệ với Kim Soo Hyun.
Kim Sae Ron: Em cũng không chắc.
Chị họ: Như vậy tuyên bố lập trường là đang chuẩn bị rồi sẽ công khai sau à?
Kim Sae Ron: Không, sẽ không công khai đâu. Em chỉ là viết ra vậy thôi.
Chị họ: Ra vậy, mong kẻ phản bội ấy sẽ bị trừng phạt thích đáng.
Tin nhắn 2:
Kim Sae Ron: "Vậy mà bây giờ phía Gold Medalist lại đưa ra lập trường rằng 'họ hoàn toàn không biết gì'. Những lời đó không khớp với hành động và phản ứng trước đây của họ. Khi em còn ở đó, vào thời điểm xảy ra sự cố, việc công ty không đưa ra lời xin lỗi tới các nạn nhân mà lại cố tình làm rõ lỗi sai của em rồi để vụ việc trôi qua, theo quan điểm của một diễn viên hay một người tiêu dùng hình ảnh của họ, em nghĩ rằng có những người cần biết sự thật".
Kim Sae Ron: Nhưng nghe ngu thật.
Chị họ: Biểu tượng cười
Kim Sae Ron: Lũ khốn nạn.

Trong tin nhắn 3 và 4, Kim Sae Ron nhắc tới chuyện hẹn hò cũng như vấn đề với công ty quản lý
Tin nhắn 3:
Kim Sae Ron: Xin chào, tôi là Kim Sae Ron. Đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến những người đã chịu tổn hại và rắc rối do sự không cẩn thận của mình, cũng như đến những người trong ngành truyền thông. Về bài báo đang được đăng tải liên quan đến tin đồn hẹn hò, tôi xin làm rõ ràng đó là thông tin không đúng sự thật. Bức ảnh được đăng trên Story là ảnh chụp từ năm 2016, và tôi đã ở trong mối quan hệ từ ngày 19.
Tin nhắn 4:
Kim Sae Ron: Lúc đó tôi 16, còn đối phương 30 tuổi. Mối quan hệ kéo dài 6 năm giữa chúng tôi đã kết thúc như vậy. Dù tôi vào ngành giải trí từ nhỏ, nhưng khi đến thời điểm gia hạn hợp đồng với công ty quản lý, tôi đã tìm hiểu các công ty khác. Nhưng cuối cùng tôi đã từ chối các điều khoản hợp đồng đó và ký với công ty hiện tại – Gold Medalist. Tôi đã làm việc không bỏ bất kỳ công việc nào, từ casting tân binh đến chỉ đạo thị giác, nhưng tôi tuyên bố rằng bản thân không hề nhận được thù lao xứng đáng cho công việc này.