Đạo diễn Trường Giang động viên nữ khán giả 20 tuổi khóc tại buổi giao lưu phim Nhà ba tôi một phòng - Ảnh: ĐPCC
Đại diện của nghệ sĩ Trường Giang cho Tuổi Trẻ Online biết sự việc trong clip diễn ra ở cinetour phim Nhà ba tôi một phòng tại CGV Bình Dương Square vào suất chiếu 19h51 ngày 22-2.
Trường Giang: 'Bệnh tình của ba mẹ con, để chú lo'
Khi giao lưu với đoàn phim và đạo diễn Trường Giang, một khán giả trẻ đã khóc và chia sẻ cô rất cảm động vì nhân vật người cha trong phim này (do Trường Giang đóng). Cô gái cho biết mẹ cô đang phải chạy thận 6 năm rồi, cha cô có khối u đang phải lên thành phố mổ. Mẹ cô rất yêu mến nghệ sĩ Trường Giang, nhưng vì bệnh nặng nên không thể đi xem phim này.
Bình thường, cô gái vừa đi học vừa lo cho cha mẹ. Nhưng cha mẹ cô năm nay 64 tuổi, cô mới 20 tuổi và luôn sợ cha mẹ sẽ sớm rời đi. Có giai đoạn cô bị trầm cảm vì thấy mình vô dụng, không lo được cho cha mẹ.
Khán giả 20 tuổi khóc, Trường Giang động viên - Video: ĐPCC
Nghe lời tâm sự, Trường Giang rất xúc động. Anh nói nỗi đau lớn nhất của mỗi người là người thân bị bệnh nhưng mình không giúp được gì nhiều. Anh hỏi bố cô gái đang điều trị ở đâu. Cô gái trả lời là cha cô khám ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Nghe vậy, Trường Giang nói anh sẽ tìm cách hỗ trợ.
"Bệnh viện nào ở TP.HCM, chú đều giúp con được hết. Đặc biệt là Bệnh viện Chợ Rẫy, cứ lúc nào bước vào cổng Chợ Rẫy là gọi điện cho chú, chú không chắc sẽ có mặt ở đó nhưng chú sẽ có cách giúp mọi thứ nhẹ nhàng hơn với bố mẹ con. Chú sẽ hỗ trợ mọi thứ có thể" - Trường Giang nói.
Sau đó, Trường Giang xuống tận nơi để nói chuyện riêng với nữ khán giả. Anh động viên cô yên tâm vì anh quen rất nhiều bác sĩ và anh có tiền nên sẽ hỗ trợ được cho gia đình cô gái. Anh còn hứa sẽ làm những chương trình phù hợp để mẹ cô gái có thể xem được từ xa.
"Về bệnh tình của ba mẹ con, để chú lo" - nghệ sĩ hứa.
Trường Giang, Đoàn Minh Anh và Như Vân giao lưu cùng khán giả - Ảnh: ĐPCC
Trong phim Nhà ba tôi một phòng, Trường Giang vào vai ông Thạch, người mắc bệnh Alzheimer. Căn bệnh khiến ông quên đi nhiều thứ nhưng ông vẫn không quên lo lắng cho tương lai con gái. Từ nỗi cảm thông với ông Thạch, nhân vật Phát (Anh Tú Atus) đã sáng tác bài hát Nhớ nhớ quên quên tặng ông.
Tính đến chiều 23-2, Nhà ba tôi một phòng đạt doanh thu 85 tỉ đồng. Phim được một bộ phận khán giả mùa Tết đón nhận vì nội dung xúc động về tình cảm gia đình.




































