Bùi Lan Hương xuất hiện đầy ma mị trong Ngày chưa giông bão trong tiết mục mở màn - Ảnh: NVCC
Tối 26-4, Bùi Lan Hương đã có một "đêm vui đến mất ngủ" trong sự nghiệp khi tổ chức fancon (fan concert) đầu tiên tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM).
Bùi Lan Hương hóa nữ hoàng, hát nhạc dance cực bốc
Xuất hiện trong hình tượng "nữ hoàng", Bùi Lan Hương mở màn đầy ấn tượng với loạt ca khúc quen thuộc như: Ngày chưa giông bão, Bay, Men tình say... được phối mới theo hướng hiện đại, giàu năng lượng.
Nếu trước đây cô gắn liền với màu sắc ma mị, dream pop thì tại fancon lần này, nữ ca sĩ cho thấy sự chuyển mình rõ rệt qua những tiết mục mạnh mẽ hơn, bùng nổ hơn và đậm chất trình diễn.
Bùi Lan Hương dần "giải trí" hơn qua các tiết mục trình diễn sau - Ảnh: NVCC
Không chỉ hát, cô còn đầu tư vũ đạo cùng vũ đoàn, thay đổi nhiều trang phục xuyên suốt chương trình, tạo nên hình ảnh một nghệ sĩ giải trí toàn diện thay vì chỉ là một nghệ sĩ có khả năng vừa sáng tác vừa hát tốt thường thấy.
Chia sẻ tại sân khấu, Bùi Lan Hương thừa nhận từng lo lắng về việc tổ chức fancon, từ khâu bán vé đến cách sắp xếp chương trình. Tuy nhiên, việc đêm diễn "cháy vé" chỉ sau 11 phút đã trở thành động lực lớn. "Dù có thể lỗ chi phí, nhưng tôi lãi tình cảm của khán giả", cô nói.
"Chị đẹp" hội tụ, sân khấu bùng nổ
Bùi Lan Hương và các "chị đẹp" trình diễn Cầu duyên trên sân khấu fancon - Video: Q.N.
Điểm nhấn của fancon là chuỗi tiết mục kết hợp cùng dàn nghệ sĩ từng đồng hành trong Chị đẹp đạp gió rẽ sóng - nơi đã mang đến cho Bùi Lan Hương lượng fan mới cũng như phần nào thay đổi tư duy của cô trong trình diễn. Các màn trình diễn được dàn dựng công phu, tạo cao trào rõ rệt.
Từ không khí ma mị của Cầu duyên, năng lượng tích cực của May mắn đến sự sôi động của Nhan sax hay Từ chối nhẹ nhàng thôi, mỗi tiết mục đều mang màu sắc riêng. Đặc biệt, màn kết Tết gòy cưới luôn với sự góp mặt của toàn bộ 11 "chị đẹp" đã khép lại đêm diễn trong không khí rực rỡ, gắn kết.
Sự xuất hiện của các "chị đẹp" tại fancon giúp Bùi Lan Hương thêm tự tin và tỏa sáng - Ảnh: NVCC
Sự góp mặt của các "chị đẹp" như: Phạm Quỳnh Anh, Minh Hằng, Thảo Trang, Hậu Hoàng hay Ái Phương không chỉ tăng sức hút mà còn cho thấy tình cảm đồng nghiệp phía sau sân khấu. Nhiều người đã sắp xếp lịch trình cá nhân, gia đình để tham gia tập luyện và biểu diễn cùng Bùi Lan Hương.
Điểm đáng chú ý là fancon lần này không dừng ở một buổi gặp gỡ đơn thuần. Với mức giá vé "dễ chịu", chương trình mở ra cơ hội để nhiều khán giả tiếp cận một đêm diễn được đầu tư bài bản, thay vì chỉ là sự kiện mang tính giao lưu.
Khép lại bằng ca khúc Cảm ơn tình yêu cùng video fanmade ghi lại hành trình sự nghiệp, đêm fancon không chỉ là một buổi biểu diễn, mà còn là lời tổng kết đầy cảm xúc cho chặng đường của Bùi Lan Hương từ những ngày đầu trở về Việt Nam đến dấu ấn tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.
Bùi Lan Hương sinh năm 1989 tại Hà Nội. Cô tốt nghiệp á khoa tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2014, sau đó nhận học bổng sang Singapore học về jazz. Năm 2018, cô trở về Việt Nam, tham gia Sing my song, ra mắt album Thiên thần sa ngã và nổi lên như một hiện tượng dream pop. Cô gây chú ý với các ca khúc: Ngày chưa giông bão, Kiều mệnh khúc, Mê muội... Tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa 2 (2024), Bùi Lan Hương mở rộng hình ảnh sang trình diễn giải trí đa dạng.




































