Tôi quen một cô bạn năm nay 28 tuổi, gia đình đã nhiều lần thúc giục cô nên sớm lo chuyện chồng con. Thế nhưng, cô chưa bao giờ vì lo lắng của gia đình mà vội bước vào hôn nhân. Hiện tại, cô ấy có công việc ổn định, sống một cuộc sống tự lập. Từ rất lâu trước kia, cô ấy cũng đã trò chuyện với tôi về chủ đề này.

Mỗi khi được hỏi: "Bao giờ định lấy chồng?", cô ấy đều mỉm cười và trả lời: "Bây giờ, tớ có thể tự lập nên tớ không mong đợi bất kỳ sự cứu rỗi nào từ người khác. Tớ nghĩ việc bước vào hôn nhân chỉ có thể xảy ra khi bản thân ngày càng trở nên tốt hơn, gặp được người khiến bản thân ngày càng hoàn thiện hơn".

Những lời nói nghe có vẻ bình thường ấy lại rất đáng để chúng ta suy ngẫm. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là nhiều khi chúng ta mong gặp được đúng người nhưng lại không biến mình thành người xứng đáng. Thực lòng mà nói, thế giới sẽ không vì bạn là phụ nữ mà đối xử với bạn nhẹ nhàng hơn.

Chỉ khi bạn hiểu cách đối mặt với tình cảm thì cuộc sống của bạn mới ngày càng tốt đẹp hơn. Phụ nữ đừng bao giờ đầu hàng cuộc đời, cũng như không nên dựa dẫm vào một người đàn ông. Người phụ nữ biết yêu bản thân mình mới được người khác yêu mến. Điều này, có lẽ không sai bởi trên thực tế, những người phụ nữ giàu có và hạnh phúc họ đều có sự kiêu hãnh riêng. Họ càng sống từ tốn và điềm đạm, cuộc đời họ càng thuận lợi.

Sự kiêu hãnh mà chúng ta đang nói đến thực chất là một loại tự tin và có niềm tin vào chính mình. Vậy, niềm kiêu hãnh như thế nào sẽ thu hút được may mắn, cũng như giàu có và hạnh phúc?

1728319915-0e75db08-6cd5-4084-a1f7-9e7537e13f55faceimage-17289850327931136382173-1728985775034-1728985775390917998287-1729072855455-17290728558512142428588.jpeg

01. Kiêu hãnh về nhịp sống của riêng mình

Trên đường đời, mỗi chúng ta sẽ phải đối mặt với những lựa chọn khác nhau, nhưng điều tôi muốn nói là, đừng quá lo lắng và hãy học cách dành thời gian cho cuộc sống. Bởi vì nhịp sống của mỗi người là khác nhau.

Trong cuộc sống thực tế, mỗi người đều có những cách sống và theo đuổi khác nhau. Điều quan trọng không phải là cuộc sống mà là sau khi đã lựa chọn, bạn phải kiên định sống với nó.

Phương hướng và mục tiêu của mỗi người đều khác nhau nên nhịp sống của mỗi người cũng sẽ khác nhau. Thời gian trôi qua, bạn sẽ thấy rằng sống chậm lại cũng là một cách chân thành với chính mình.

Cuộc đời có hàng ngàn con đường, nếu bạn luôn lo lắng quá mức, luôn không nhìn ra mục tiêu của bản thân và luôn so sánh mình với người khác thì cuối cùng cuộc đời bạn chắc chắn sẽ đầy lo lắng. Vì vậy, chỉ có buông bỏ lo lắng, bạn mới có thể dũng cảm tiến về phía trước, không sợ hãi hậu quả thì mới có được hạnh phúc.

Trên con đường đời này không ai dễ dàng nên bạn cũng không cần quá lo lắng. Mọi người đều nỗ lực để tiến về phía trước. Chỉ khi bạn sống chậm lại và biết suy nghĩ nghiêm túc về hướng đi cuộc đời mình thì cuộc sống của bạn sẽ trở nên tươi đẹp và hạnh phúc.

Nếu bạn luôn là người có nhịp độ nhanh và chưa đặt ra kế hoạch, mục tiêu rõ ràng cho bản thân thì cuối cùng, cuộc sống của bạn sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Đường đời không dễ dàng nhưng cũng không đến nỗi tệ như chúng ta nghĩ. Chỉ cần bạn thực hiện từng bước một cách cẩn thận và thực tế thì cuối cùng thành công chắc chắn sẽ thuộc về bạn. Nếu bạn suốt ngày chỉ chăm chăm vào tìm kiếm chất lượng cuộc sống vội vã và quá chú trọng vào kết quả thì cuối cùng cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ trở thành một mớ hỗn độn.

1728319915-b71f4756-640f-484c-b7d5-f37d5e159ac2faceimage-1728985032806187910424-1728985776173-172898577626283918086-1729072860878-1729072861124453835474.jpeg

02. Kiêu hãnh về cảm xúc của bản thân

Tôi có một người bạn, cô ấy đã lấy chồng được hơn 20 năm. Mối quan hệ của cô và chồng vẫn thắm thiết, yêu thương như ngày đầu. Mỗi lần họp lớp, bạn bè tôi nhìn thấy họ đều nói họ là một cặp đôi kiểu mẫu.

Nhưng thực tế, mỗi gia đình đều có những bài học riêng khó nói. Mỗi cặp vợ chồng đều trải qua gian khổ để có được như ngày hôm nay nên khi nhìn lại, 20 năm hôn nhân là một quãng đường dài, đôi khi nó là điều "bất khả xâm phạm" với cuộc hôn nhân của họ.

Nhưng, cũng một cô bạn khác của tôi, từ khi bước vào hôn nhân đến nay, cô ấy và chồng luôn tranh cãi. Đã rất nhiều năm, khi con cái đã lớn, những cuộc tranh cãi vẫn không có hồi hết. Cũng đã có lần cô ấy muốn ly hôn, nhưng rồi cả hai đều chọn cách chịu đựng vì con cái.

Thực ra chúng ta cũng sẽ có những mâu thuẫn, cãi vã nhưng đó chỉ là chúng ta đã trải qua sự va chạm và học được cách quản lý tình yêu mà thôi.

Trong cuộc sống thực, có thể ai cũng cảm thấy có lúc bất lực khi đứng trước tình yêu, nhưng điều tôi muốn nói là chỉ khi biết quản lý cảm xúc, tình yêu hay cuộc hôn nhân của mình thì bạn mới trở nên hạnh phúc hơn.

Hôn nhân có những thăng trầm. Trên đời này không có người hoàn hảo, cũng không có cuộc hôn nhân nào hoàn hảo. Vì vậy, muốn gặt hái được hạnh phúc, hai người phải học cách quản lý nó một cách chính xác.

Nếu không biết xoay sở thì cuối cùng cuộc đời chỉ là một mớ hỗn độn, mong rằng mỗi người có thể dũng cảm hơn khi đối mặt với tình yêu, để có thể có được hạnh phúc. Đồng thời, tôi cũng mong rằng, mỗi người phụ nữ đều biết cách yêu thương bản thân cũng như yêu thương mối quan hệ của mình để nó có thể tồn tại lâu dài.

Là phụ nữ, bạn phải học cách trân trọng cuộc hôn nhân của mình, nhưng đừng vì tình yêu mà thỏa hiệp. Chỉ khi bạn có sự tự lập và chính kiến thì người đàn ông mới tôn trọng bạn. Đây cũng là một loại kiêu hãnh, kiêu hãnh về cảm xúc của bản thân. Bạn sẽ không vì một người nào đó, dù bạn yêu thương hết mực mà đánh mất chính mình. Muốn song hành cùng nhau một quãng đường dài, bạn phải mang theo cả tình yêu dành cho chính bản thân mình theo. Nói cách khác, người phụ nữ làm chủ được cuộc sống lẫn tình cảm của mình sẽ không hạ thấp những nguyên tắc và giới hạn trong tình yêu chỉ vì lấy lấy lòng đối phương.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022