Người ta vẫn thường bảo mùa xuân là mùa của hò hẹn, câu nói ấy chẳng bao giờ sai. Khi những đợt gió bấc buốt giá lùi dần nhường chỗ cho hơi thở ấm áp của đất trời, đó cũng là lúc nhân duyên của con người dễ dàng được kết nối nhất. Lập xuân mang theo nguồn năng lượng của sự khởi đầu, của sự sinh sôi nảy nở. Đối với nhiều người, đây chỉ là sự thay đổi của thời tiết, nhưng với 4 con giáp đặc biệt dưới đây, Lập xuân năm nay chính là "thời điểm vàng" để thay đổi vận mệnh tình cảm của chính mình.
Sự dịch chuyển của các vì sao và ngũ hành trong giai đoạn này tạo ra một từ trường thu hút cực lớn, khiến họ bỗng nhiên trở nên rạng rỡ, cuốn hút và dễ dàng lọt vào "mắt xanh" của người khác giới một cách lạ kỳ. Không cần phải cố gồng mình lên để chứng tỏ, chỉ cần là chính mình, họ cũng đã tỏa sáng lấp lánh như những giọt sương mai đọng trên cành đào chớm nở.
1. Con giáp sinh năm Mão
Vốn dĩ mang trong mình sự tinh tế, nhẹ nhàng và nhạy cảm, mùa xuân dường như được sinh ra là để dành cho tuổi Mão. Vào tiết Lập xuân, khí chất của người tuổi Mão trở nên thanh thoát và dịu dàng đến lạ, khiến người đối diện chỉ cần nhìn vào mắt họ là thấy cả một bầu trời bình yên. Vận đào hoa của tuổi Mão trong giai đoạn này không ập đến ồn ào như cơn mưa rào, mà thấm đượm, sâu sắc như mưa xuân.
Có thể, người ấy đã ở ngay bên cạnh bạn bấy lâu nay, là một người bạn cũ, một đồng nghiệp hay người bạn gặp gỡ tình cờ trong buổi tiệc tân niên, nhưng phải đợi đến đúng thời điểm này, sợi dây tơ hồng mới thực sự rung lên.

2. Con giáp sinh năm Ngọ
Nếu như tuổi Mão là dòng nước êm đềm thì tuổi Ngọ chính là ngọn lửa ấm áp giữa tiết trời se lạnh. Sự phóng khoáng, tự do và nguồn năng lượng tích cực của tuổi Ngọ vào dịp Lập xuân sẽ đạt đến đỉnh điểm. Đây là lúc những chú Ngựa không nên "nhốt" mình trong bốn bức tường.
Vận may tình ái của bạn nằm ở những chuyến đi, những cuộc tụ tập bạn bè hay những nơi chốn đông người. Sự nhiệt thành của bạn sẽ vô tình sưởi ấm trái tim của ai đó đang cô đơn. Đừng ngạc nhiên nếu bỗng dưng có ai đó chủ động bắt chuyện, xin số liên lạc hay ngỏ ý mời bạn một tách cà phê, bởi vì sức hút của bạn lúc này là không thể chối từ.
3. Con giáp sinh năm Thân
Lập xuân mang đến cho tuổi Thân một sự duyên dáng trong giao tiếp khó ai bì kịp. Những câu chuyện bạn kể, cách bạn cười, cách bạn quan tâm đến người khác bỗng trở nên vô cùng tinh tế và có sức sát thương cao. Nếu trước đây bạn cảm thấy mình lận đận, gặp người không hợp, thì giai đoạn này chính là lúc "bù đắp".
Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy một người không chỉ yêu vẻ ngoài mà còn trân trọng sự thông minh và tâm hồn thú vị của bạn. Một mối quan hệ bắt đầu từ sự thấu hiểu và sẻ chia sâu sắc đang chờ đón tuổi Thân ngay trước thềm xuân mới.

4. Con giáp sinh năm Hợi
Sự chân thành, mộc mạc và tốt bụng của tuổi Hợi luôn là vũ khí bén nhọn nhất để chinh phục lòng người, và Lập xuân sẽ khuếch đại đức tính ấy lên gấp bội. Trong tiết trời giao mùa, người ta thường khao khát một bến đỗ bình yên, và tuổi Hợi chính là hiện thân của cảm giác an toàn ấy. Vận đào hoa của tuổi Hợi đến từ sự "hữu xạ tự nhiên hương".
Bạn không cần phải chải chuốt quá cầu kỳ, chính sự đầm thắm, biết quan tâm chăm sóc người khác sẽ khiến đối phương "đổ gục". Cơ hội thoát ế của tuổi Hợi cực cao, thậm chí có thể tiến xa đến những cam kết lâu dài, bởi tình yêu đến với bạn trong dịp này thường rất chín chắn và bền vững.
Tuy nhiên, dù vận khí có tốt đến đâu, dù sao chiếu mệnh có sáng đến nhường nào, thì tình yêu cũng không thể tự tìm đến nếu bạn cứ mãi đóng cửa cài then. Thông điệp quan trọng nhất dành cho 4 con giáp này, và cho tất cả những ai đang mong chờ tình yêu trong dịp Lập xuân, chính là: "Ai rủ đi chơi nhớ đừng từ chối!".
Đừng để sự lười biếng, ngại ngùng hay những vết thương lòng cũ kỹ giữ chân bạn ở nhà. Mỗi lời mời gặp mặt, mỗi buổi cà phê, mỗi chuyến du xuân đều ẩn chứa một cơ hội bất ngờ mà vũ trụ sắp đặt riêng cho bạn. Có thể "người ấy" đang đợi bạn ở ngay góc quán quen, hoặc trong đám đông nhộn nhịp ngoài kia. Hãy sửa soạn cho mình một bộ quần áo tươm tất, tô thêm chút son, xịt một chút nước hoa và bước ra đường với tâm thế nhẹ nhàng nhất.
Hãy nhớ rằng, Lập xuân là thời điểm vạn vật đổi mới, hãy cho phép trái tim mình cũng được đổi mới. Đừng vội lắc đầu trước những lời giới thiệu, đừng vội từ chối những cuộc hẹn chưa rõ đầu đuôi. Đôi khi, chân ái cuộc đời lại bắt đầu từ một cái gật đầu "đi thì đi" đầy ngẫu hứng ấy. Hãy cứ đi, cứ cười, cứ cảm nhận gió xuân vờn trên tóc, và để duyên phận làm nốt phần việc còn lại của nó. Vì biết đâu đấy, mùa xuân năm nay sẽ là mùa xuân cuối cùng bạn phải đi về lẻ bóng.
(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)




































