Đời cũng bí ẩn như phim "Paranormal Activity" phần 1 từng là một phim bị hắt hủi, không có hãng nào nhận phát hành. Chuyện cũng hợp lý, vì có ai dám nhận lời mua một bộ phim kinh phí vỏn vẹn 11 nghìn đô la, đạo diễn vô danh, diễn viên nghiệp dư, cả phim có đúng một góc quay, một bối cảnh và hai nhân vật là chấm hết. Thoạt nhìn đã thấy phim quá tẻ nhạt. Thấy đạo diễn kiêm nhà sản xuất của phim quá tha thiết, hãng Paramount thương tình mua phim và chiếu âm thầm ở vài rạp. Những buổi chiếu đầu tiên, nhà phát hành lo sốt vó khi thấy khán giả xem được nửa phim đã bỏ ra ngoài.
paranormal-activity-02anhdinhkem.jpg"Paranormal Activity" phần 1 từng là một phim bị hắt hủi, không có hãng nào nhận phát hành
Tưởng họ chê chán, hóa ra dân tình chạy vì thấy phim quá sợ. Phim kinh dị mà dọa được khán giả như thế thì quá đạt, và cứ thế người này rỉ tai người kia, mọi người ùn ùn kéo nhau đi xem "Paranormal Activity". Số lượng rạp ngày càng mở rộng, doanh thu ngày càng lớn và đến giờ này, "Paranomal Activity 1" là phim có tỷ lệ lãi cao nhất giữa doanh thu và chi phí, được khen là phim kinh dị hay nhất trong 10 năm gần đây. Điểm kỳ lạ của "Paranormal Activity" 1 là không cần kỹ xảo, hiệu ứng cầu kỳ nhưng vẫn khiến khán giả dựng tóc gáy, chính vì độ chân thật của nó. Cảm giác như các sự kiện trong phim có thể xảy ra với bất kỳ ai, ở bất kỳ chỗ nào, khiến cho dân tình lại càng thêm sợ. Phim kể về hai vợ chồng Micah và Katie, sống ở một căn nhà nhỏ ở ngoại ô San Diego, có chút nghi ngờ rằng nhà mình bị ma ám.
paranormal-activity-2-poster1anhdinhkem.Tập 2 đã ra đời vào mùa Halloween năm ngoái  
Họ nghĩ ra một cách kiểm chứng rất độc chiêu: Đặt máy quay trong phòng ngủ, để xem khi họ say giấc nồng thì chuyện gì xảy ra. Đến sáng, hai vợ chồng cùng xem lại băng và hoảng hốt vì rất nhiều hiện tượng bí ẩn: Cửa tự mở, rèm tự lay động dù không có gió, tấm chăn đắp bị kéo xô lệch, người vợ tự dưng tỉnh dậy ra ngồi xích đu ngoài sân hoặc đứng lên nhìn chồng chằm chằm. Độ kinh hãi của các sự kiện ngày càng tăng dần trong suốt 21 đêm ghi hình …Đã là "Hiện tượng siêu nhiên", dĩ nhiên không dừng lại Khi phần 1 đã ăn khách đến như thế thì chẳng có lý do gì để hãng Paramount không dụ đạo diễn Oren Peli làm phần tiếp theo. Tập 2 đã ra đời vào mùa Halloween năm ngoái, vẫn theo motip cũ: Chuyện kỳ lạ xảy ra trong một ngôi nhà thoạt nhìn thì rất bình thường. Gia đình ba người này đang hạnh phúc chào đón thành viên mới, một bé trai kháu khỉnh. Nhưng họ cũng nhanh chóng nhận ra sự bất thường diễn ra liên tục như cửa tự đóng hoặc mở, đồ vật tự rơi xuống sàn, những âm thanh kỳ quái. Cô con gái lớn có thói quen cầm máy quay để ghi lại mọi thứ, cũng thấy những bóng mờ chuyển động trong đoạn băng. Chú chó cưng thì cứ sủa không ngừng …
Paranormal-Activity-3anhdinhkem.jpgĐến mùa Halloween này, phần 3 sẽ tiếp tục ra mắt
Để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, cả nhà cùng xem lại camera an ninh và phát hiện vô số chuyện đáng sợ, và vào ban đêm thì những bóng ma càng nguy hiểm hơn, trong đó có cả Katie – cô vợ ở phần 1 đã bị ma nhập. Đến mùa Halloween này, phần 3 sẽ tiếp tục ra mắt và nội dung nói về thời điểm trước phần 1. Khi ấy, Katie còn nhỏ, và đã cùng chị gái trải qua rất nhiều sự kiện kinh hoàng khiến cô bị ám ảnh suốt đời. Trong phần 2, có cảnh Katie ôm một thùng đựng băng và đó chính là các cuốn băng mà gia đình cô đã quay lại, để xem chuyện gì xảy ra trong nhà mình. Những sự kiện đeo bám Katie từ ngày ấy sẽ giải thích vì sao tới khi lớn lên, Katie lại bị ma ám. Và đương nhiên các khán giả mê phim kinh dị đều hào hứng chờ đón ngày "Paranormal Activity 3" ra rạp, để cùng được hét. Chẳng thế mà hãng Paramount đã mở chiến dịch kêu gọi “Hãy tweet tiếng thét của bạn” để người xem bày tỏ nỗi sợ của mình trên tài khoản twitter của phim.
Paranormal-Activity-3-79705anhdinhkem.jpĐương nhiên các khán giả mê phim kinh dị đều hào hứng chờ đón ngày "Paranormal Activity 3" ra rạp, để cùng được... hét
Chỉ có một điều hơi buồn với khán giả Việt Nam, phần nào của "Paranormal Activity" cũng được lên kế hoạch chiếu tại Việt Nam nhưng đều không qua được cửa kiểm duyệt.
Theo HHT

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022