Phố Hàng Mã, địa điểm đông vui, nhộn nhịp mỗi dịp tết Trung Thu thì năm nay lại trái ngược hoàn toàn. Cảnh vắng vẻ, đìu hiu phủ khắp con phố, một hình ảnh chưa từng có từ trước tới nay. Các hộ kinh doanh, nhà thì he hé cửa, nhà thì đóng kín, lác đác những chiếc đèn lồng, mặt nạ treo phất phơ, lấp ló.
Một cảnh sát khu vực phường Hàng Mã cho biết, địa bàn sẽ tạm thời chưa được phép kinh doanh những mặt hàng không thiết yếu cho đến ngày 21/9.

Hình ảnh trái ngược trên phố Hàng Mã so với những năm trước đây.

Một góc phố Hàng Mã với những tấm bạt phủ kín những cửa hàng.

Nếu buông lỏng kiểm soát, chắc chắn con phố này sẽ tụ tập rất đông người mua bán. Chính vì thế, lực lượng chức năng thường xuyên có mặt tại đây để nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định về phòng chống dịch.


Những đồ chơi treo lấp ló bên cạnh những tấm giấy thông báo nghỉ bán hàng.

Các nhà bày bán đồ chơi Trung thu đều được yêu cầu thu dọn.


Một số nhà chọn cách đóng cửa và bán hàng qua điện thoại.

Khách đến đây tìm mua đồ chơi Trung thu cũng rất ít.

Một số cửa hàng chỉ dám treo một vài đồ chơi trước cửa để tránh bị nhắc nhở.
Chí Cường