Chiều 10/8, khu vực xung quanh Sân vận động quốc gia Mỹ Đình rộn ràng tiếng trò chuyện, tiếng nhạc thử vang vọng từ sân khấu. Từng nhóm khán giả trẻ tay cầm vé in bản chép tay ca khúc Tiến quân ca tranh thủ chụp ảnh check-in, nhiều người mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn, phụ kiện cổ vũ.



Nguyễn Phương Linh (sinh viên năm thứ hai ở Hà Nội) cho biết, nhóm của cô đến từ 15h30 để đảm bảo có chỗ ngồi thuận lợi. “Bọn mình muốn cảm nhận không khí sôi động ngay từ đầu, và cùng hòa giọng hát Quốc ca với hàng nghìn người trong sân”, Linh nói.



Bên trong sân, khi còn hơn bốn tiếng nữa mới bắt đầu, nhiều hàng ghế đã kín chỗ. Ánh sáng từ sân khấu chữ V cao 26 m quét khắp khán đài, hiệu ứng hình ảnh liên tục được thử nghiệm, khiến khán giả hò reo, vỗ tay hưởng ứng.



Nguyễn Minh Đức (20 tuổi, Bắc Ninh) cho biết, đây là lần đầu tham dự sự kiện quy mô lớn như vậy. “Mình muốn lưu giữ từng khoảnh khắc, từ lúc chờ đợi đến khi pháo hoa kết thúc”, Đức nói.

Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” bắt đầu lúc 20h, tái hiện các dấu mốc lịch sử gắn với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, kết hợp màn pháo hoa kéo dài 8 phút tại đường đua F1.