
Lần nào giận dỗi nhau chẳng là lần chia tay cuối, tao nghe đến quá quen rồi bạn ạ!
Lần nào giận dỗi nhau chẳng là lần chia tay cuối, tao nghe đến quá quen rồi bạn ạ!

Nói là nói thế, nhưng đằng sau thì nó ăn như "thuồng luồng".
Nói là nói thế, nhưng đằng sau thì nó ăn như "thuồng luồng".

Nhưng thực chất nó gầy như con mắm các bạn ạ!
Nhưng thực chất nó gầy như con mắm các bạn ạ!

Miệng nói mắt đảo như xào rau để tia trai.
Miệng nói mắt đảo như xào rau để tia trai.

Mỗi lần nghe nó nói mà chỉ muốn dùng một lực thật nhẹ nhàng nhưng lại vừa đủ để tác động thẳng vào trung tâm bán cầu đại não của mày thôi, bạn ạ!
Mỗi lần nghe nó nói mà chỉ muốn dùng một lực thật nhẹ nhàng nhưng lại vừa đủ để tác động thẳng vào trung tâm bán cầu đại não của mày thôi, bạn ạ!

Nhưng mai là hôm nào thì chưa biết!
Nhưng mai là hôm nào thì chưa biết!

Hờ, nhưng thực chất tao vẫn đang ở nhà nhé!
Hờ, nhưng thực chất tao vẫn đang ở nhà nhé!

Đấy, nó vẫn không chịu đựng được sự quyến rũ của đồ ăn đâu!
Đấy, nó vẫn không chịu đựng được sự quyến rũ của đồ ăn đâu!

Hôm sau trả bài 9, 10 "ngập mồm" nó ý.
Hôm sau trả bài 9, 10 "ngập mồm" nó ý.

Nhưng mỗi lần kiểm tra nó viết lia lịa như thể ai nhập vậy.
Nhưng mỗi lần kiểm tra nó viết lia lịa như thể ai nhập vậy.

Thực chất nó chỉ nghèo tiền mặt nhưng trong thẻ vẫn còn tiền với n số 0 ở đằng sau.
Thực chất nó chỉ nghèo tiền mặt nhưng trong thẻ vẫn còn tiền với n số 0 ở đằng sau.

Chỉ cần hôm sau thôi, nó sẽ tự động kể chuyện "đong đưa" với crush. Chỉ mỗi thính giả như tao là trung thành một cách bất mãn với chủ nghĩa độc thân.
Chỉ cần hôm sau thôi, nó sẽ tự động kể chuyện "đong đưa" với crush. Chỉ mỗi thính giả như tao là trung thành một cách bất mãn với chủ nghĩa độc thân.

Rồi tao chống mắt lên xem mày đã mua bao nhiêu bộ quần áo mới!
Rồi tao chống mắt lên xem mày đã mua bao nhiêu bộ quần áo mới!
Nam Phương (Tổng hợp)