Với Như Quỳnh, tà áo dài không chỉ là vẻ đẹp văn hóa, còn là cầu nối cảm xúc, gợi nhớ về em trai quá cố Tường Khuê. Lúc sinh thời, Tường Khuê là người chuẩn bị trang phục áo dài cho Như Quỳnh mỗi lần cô đi diễn. Vì sự gắn kết đặc biệt đó, Như Quỳnh không giấu được xúc động khi xuất hiện trong show Lụa là trà hoa của NTK Linh San.

nhu-quynh-toi-thay-em-trai-qua-co-mim-cuoi-khi-dien-ao-dai-c-1759294439.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=P-wYXetnQsYn5ZNZpMIwvg
Như Quỳnh: 'Tôi thấy em trai quá cố mỉm cười khi diện áo dài catwalk'

Như Quỳnh rạng rỡ catwalk cùng tà áo dài của NTK Linh San.

- Cảm xúc của chị thế nào khi lần đầu trình diễn thời trang áo dài?

- Đây là lần đầu tôi diễn thời trang nên rất hồi hộp. Khi khoác lên mình chiếc áo dài của Linh San, tôi xúc động vô cùng. Chất vải mềm, mịn, rũ, rất sang trọng, phom dáng ôm vừa vặn, đúng với hình dung của tôi về một chiếc áo dài đẹp. Tôi chỉ ước mình được quay về 30 năm trước, khi còn là thiếu nữ để mặc những chiếc áo như thế sớm hơn.

Đặc biệt, cảm xúc lớn nhất ùa về làm tôi nhớ em trai mình -Tường Khuê da diết. Khuê từng thiết kế cho tôi rất nhiều trang phục, luôn mong chị gái mình mặc thật đẹp. Lúc mặc áo dài Linh San, tôi có cảm giác như Khuê đang ở đâu đó, mỉm cười nhìn tôi.

betterimage-1759294511371-jpeg-1273-8731-1759295510.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=PGo15zX4Q7UecDDafGO28w

Ca sĩ Như Quỳnh diễn thời trang trong show 'Lụa là trà hoa', tối 30/9.

- Đâu là kỷ niệm đáng nhớ nhất giữa chị và em trai - NTK Tường Khuê?

Có một lần, Khuê may cho tôi mẫu đầm đỏ để diễn. Chiếc đầm khá đơn giản, nhưng vải nhiều nên rất nặng. Tôi phải đứng yên suốt tiết mục vì không nhúc nhích nổi. Đó là một kỷ niệm rất nhỏ, nhưng tôi nhớ mãi vì trong từng đường kim, mũi chỉ đều có tình thương của em mình.

Hôm nay khi mặc áo dài Linh San, cảm giác lại giống như khi mặc trang phục của Khuê. Sự chỉn chu, tình cảm đặt vào đó khiến tôi nghẹn lại. Nếu Khuê còn sống, tôi tin em sẽ rất hạnh phúc khi thấy chị mình vẫn được mặc những bộ áo dài đẹp, được tôn vinh trên sân khấu.

tuong-khue-2-16499092372011718-3552-4828-1759295621.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=SX6sYHDkUoYd_Ty_6gmDeA

Như Quỳnh và NTK Tường Khuê.

- Chị nghĩ gì về vẻ đẹp và giá trị của áo dài trong đời sống hiện đại?

- Tôi luôn tin rằng áo dài là trang phục tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt một cách hoàn hảo nhất. Nó mềm mại, nữ tính, gợi cảm mà vẫn kín đáo, thanh lịch. Với tôi, áo dài không đơn thuần là trang phục nó gắn với ký ức, với nghề, với gia đình, và giờ là với người em thân yêu đã khuất.

So với thời trước, áo dài bây giờ tinh tế và phá cách hơn, nhưng vẫn giữ được hồn cốt truyền thống. Những mẫu áo dài khiến tôi thực sự cảm thấy tự hào khi là người Việt.

- Điều gì khiến chị quyết định tham gia một show diễn thời trang, khác biệt lĩnh vực ca hát?

- Tôi nghĩ là do duyên. Cảm ơn các bạn trong ê kíp đã kết nối để tôi có mặt trong show diễn đặc biệt này. Lúc đầu, tôi đắn đo lắm. Nhưng khi đến tiệm Linh San, thử chiếc áo đầu tiên, tôi như "tan chảy". Áo quá đẹp, quá vừa vặn và quan trọng hơn, khiến tôi xúc động. Tôi cảm thấy như mình được tiếp thêm năng lượng.

- Chị chuẩn bị cho show diễn ra sao?

Tôi phải cố... nhịn ăn. Xung quanh toàn hoa á hậu, người mẫu, ai cũng mảnh mai. Còn tôi thì ngược lại, mở mắt ra là nghĩ tới ăn món gì rồi. Nhưng tôi cũng không áp lực quá. Ở tuổi này, tôi tin mỗi người có một nét đẹp riêng, miễn là sống thật với mình, tự tin và giữ được năng lượng tích cực.

BetterImage-1759294497104-jpeg-1398-8331-1759295510.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Asaw7gL0fgCuSli0XolRrA

Như Quỳnh như thấy em trai Tường Khuê mỉm cười khi cô catwalk trên sân khấu.

- Chị nhắn gửi gì đến khán giả sau đêm diễn?

- Khi tôi vừa mặc áo dài, vừa trình diễn cảm xúc thật đặc biệt. Đây là điều tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm, nên thực sự rất hào hứng xen lẫn hồi hộp trong từng khoảnh khắc.

Tôi rất mong khán giả thưởng thức show diễn và yêu thích bộ sưu tập Lụa là Trà hoa - một bộ sưu tập tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt một cách nhẹ nhàng nhưng rất đẳng cấp.

Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương tôi suốt bao năm qua. Nếu còn duyên và sức khỏe, tôi mong sẽ tiếp tục được gặp lại khán giả trong những sự kiện đặc biệt khác.

Như Quỳnh tên thật Lê Lâm Quỳnh Như, sinh năm 1970, quê Đông Hà, Quảng Trị. Năm 1991, dưới sự khuyến khích của mẹ và bạn bè, chị đoạt giải đặc biệt Tiếng hát truyền hình TP HCM với ca khúc Mùa xuân trên TPHCM (Xuân Hồng), bắt đầu sự nghiệp giảng dạy thanh nhạc cho thiếu nhi.

Năm 1993, chị cùng gia đình sang Mỹ định cư. Ca hát trong cộng đồng người Việt, chỉ một năm sau, Như Quỳnh trở thành ngôi sao nhờ hai ca khúc Người tình mùa đông (nhạc Nhật, lời Việt: Anh Bằng) và Chuyện hoa sim (Anh Bằng phổ thơ Hữu Loan).

Khắc Bình

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022