Chia sẻ với phóng viên, chị Phan Thị Thúy Hòa điều dưỡng đang công tác tại Khoa Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Nghệ An cho biết, hôm đó chị cùng đoàn du lịch gồm 32 người đến Hội An tham quan. Khi vừa đặt chân tới phố cổ khoảng 10 phút, chị nghe thấy tiếng hô hoán và chứng kiến một người đàn ông trung niên nằm bất tỉnh ngay gần cổng vào phố cổ.

“Lúc đó người đàn ông nằm nghiêng, da tái nhợt, môi tím tái. Tôi kiểm tra thì không thấy mạch, nên lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực”, chị Hòa kể lại.

Video: Nữ điều dưỡng Nghệ An cứu du khách ngưng tim tại phố cổ Hoa Lư gây xúc động mạnh.

Dù bị người nhà ngăn cản vì không rõ chị là ai và chuyên môn của chị, chị Hòa vẫn kiên quyết thực hiện các thao tác cấp cứu. Sau khoảng hơn một phút ép tim, nạn nhân bắt đầu có phản xạ, cử động nhẹ và dần tỉnh lại. Khoảng vài phút sau, người đàn ông đã có thể mở mắt, cử động tay chân và uống nước bình thường. Sau đó, nạn nhân tiếp tục được đưa vào bệnh viện theo dõi và đoàn của chị tiếp tục tham quan.
z68800593595866aeb55238a5bd98a196c6b14e3facb88-1754484696205-17544846964071859173135.jpg

Nữ điều dưỡng Phan Thị Thúy Hòa, điều dưỡng Khoa Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Nghệ An. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trường hợp này một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc trang bị kỹ năng sơ cứu cho người dân. “Thời điểm vàng để cứu người bị ngừng tim chỉ có từ 3 đến 5 phút. Nếu không được can thiệp kịp thời, nguy cơ tử vong là rất cao”,  chị Hòa nhấn mạnh.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022