Không phải tự nhiên khi mà những điều giản dị, những thứ cổ điển, hay bản tình ca xưa luôn được người ta ưa thích. Âu có lẽ, vì nó giúp họ gợi lại kí ức thuở hàn vi, những kỉ niệm trong sáng, ngây thơ và đậm nét tâm tình. Với chủ nhân của ngôi nhà dưới đây cũng thế, ông yêu sự nền nã, sang trọng và cuốn hút đến từ những chất liệu cổ điển mà điển hình là gạch – chất liệu được sử dụng để xây dựng thành và kiến trúc cung điện xưa.
Đơn giản vì ông thích và muốn nó tồn tại như hơi thở, chính vì thế ông đã sử dụng nó cho toàn bộ ngôi nhà như một bàn tay vô hình ôm lấy cuộc sống sinh hoạt của gia đình. Nét tươi sáng đến từ màu gạch, cộng hưởng với sự tao nhã của chất liệu đã giúp ông sở hữu một không gian sống đặc biệt và đẹp mắt. Nhưng đi cùng với đó, người đàn ông cũng phải chi ra số tiền khổng lồ để chiều chuộng sở thích này của bản thân.
Ngôi nhà ống rực rỡ như đèn kéo quân ở trung tâm Sài Gòn khiến báo Tây khen nức nở
Chưa nhắc đến yếu tố tiện nghi, bản thân của ngôi nhà ống này đã khiến người ta vô cùng ấn tượng bởi những màu sắc rực rỡ được đan xen khéo léo và mặt tiền gợi nhớ đến chiếc đèn kéo quân thời thơ ấu.
Theo Decoist/Helino




































