Bộ phim Heavenly Ever After (tựa Việt: Đẹp hơn cả thiên đường) đã khép lại vào tối 25/5, với một cột mốc ấn tượng khi tập cuối đạt tỷ suất người xem cao nhất trong suốt quá trình phát sóng. Theo Nielsen Korea, tập phim này ghi nhận mức rating trung bình toàn quốc là 8,3%, thiết lập kỷ lục mới cho bộ phim sau 12 tập và đánh dấu một cái kết đầy thăng hoa.

Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Lee Hae Sook (Kim Hye Ja) và Go Nak Joon (Son Seok Gu), khi bà Hae Sook qua đời ở tuổi 80, bà được lên thiên đường và đoàn tụ với người chồng của mình trong hình hài tuổi 30. Từ đây, hành trình đoàn tụ của họ tại một nơi gọi là “thiên đường” bắt đầu. Và từ đó những điều không tưởng đã xảy ra với đầy thử thách về cảm xúc, thời gian và ký ức.

Không chỉ gây chú ý bởi cốt truyện độc đáo cùng những "cú lật ngửa" thú vị về thân phận ở các kiếp sống khác nhau của từng nhân vật. Đồng thời, bộ phim cũng tạo nhiều dấu ấn khi khắc họa các lớp cảm xúc từ tình yêu, tình mẫu tử, tình bạn,...

Một điểm khiến Heavenly Ever After trở nên đặc biệt chính là cách phim kết nối yếu tố đời thường với thế giới tưởng tượng. Những tình huống rất đời – như tình thân, tuổi già, nỗi cô đơn, hay sự tiếc nuối – được dẫn dắt uyển chuyển giữa một không gian siêu thực, giúp người xem vừa cảm thấy gần gũi, vừa mở lòng để đón nhận một góc nhìn mới mẻ về tình yêu sau khi qua đời.

z6536690293448ad0c86fc4e84a46c00f3960368feb8d7-17454714842331056194245-46324154170850348203192.jpg

Sau khi qua đời, nữ chính gặp lại người chồng mình đã chăm sóc hơn nửa cuộc đời trong một hình hài khác (Ảnh: JTBC)

Heavenly Ever After còn sở hữu dàn cast chất lượng với những gương mặt gạo cội của làng phim Hàn. Kim Hye Ja – biểu tượng diễn xuất không tuổi, trở lại với vai bà lão cho vay nặng lãi đầy cá tính nhưng cũng nhiều tầng cảm xúc. Cô có những màn tung hứng ăn ý với Lee Jung Eun – người đồng hành bất đắc dĩ kiêm con gái nuôi, tạo nên một mạch cảm xúc vừa hài hước, vừa ấm lòng.

486016098-1205408208261371-666782663797548002-n-1024x978-77242412711088822410099.jpg

Dàn diễn viên xuất hiện trong Heavenly Ever After (Ảnh: JTBC)

Ở tập cuối nam chính Nak Joon nhận ra hóa ra cả ông và vợ là Hae Sook luôn được gắn kết bằng sợi dây định mệnh. Dù ở kiếp nào ông cũng cố gắng đi tìm bà. Nhưng ông lại luôn làm bà phải khổ. Vì thế Nak Joon quyết định để vợ đi đầu thai ở kiếp sau, còn ông vẫn ở lại thiên đường làm công việc cũ.

Tuy vậy Nak Joon luôn cô đơn, đau đáu nhớ về vợ mình. Đến khi Hae Sook kết thúc một kiếp người, ông mới đến đón bà. Dù kiếp sống mới bà có vẻ có cuộc sống sung túc, con cái đầy đàn. Nhưng đến cuối đoạn nhân sinh, khi gặp lại chồng, bà vẫn nói rằng bà luôn muốn ở bên ông. Khi ở bên Nak Joon, bà không bao giờ đau khổ cả.

son-suk-ku-kim-hye-ja-2-1-85409299489907683043304.jpg

Trong 23 kiếp sống luôn bên nhau vừa đau khổ vừa hạnh phúc, Nak Joon đã quyết định đợi Hae Sook một kiếp để cả hai có câu trả lời cho tình yêu của họ. (Ảnh: JTBC)

Cuối phim là hình ảnh 2 con người trẻ tuổi bắt gặp nhau trên đường. Họ có vẻ là Nak Joon và Hae Sook ở kiếp sau. Trong khoảnh khắc tái ngộ đầy nghẹn ngào, khi Hae Sook hỏi: “Em thấy thế nào?”, Nak Joon đáp lại trong nước mắt: “Tốt hơn em mong đợi. Anh cũng đã sống thật chăm chỉ ở kiếp này rồi.” Một lời chia sẻ giản dị nhưng đủ khiến khán giả nghẹn lòng, khép lại hành trình yêu thương đầy sâu lắng của hai tâm hồn tri kỷ. Cuối cùng, ở kiếp sống thứ 25, một lần nữa họ lại gặp nhau, yêu nhau và ở bên nhau.

Kết phim được đánh giá giàu cảm xúc, chữa lành, khép lại hành trình có phần bi kịch của hai nhân vật chính.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022