Trong tập 19 "Mặt trời lạnh" đã được phát sóng, Mai Ly thú nhận thời điểm Dương mới về nước, cô đang hẹn hò với Tuấn Trần nhưng cô không có tình cảm với anh ta. Vì thế, cô muốn kết thúc ngay với Tuấn Trần để được ở bên Sơn Dương. Tuy nhiên, cô nhận ra Dương không có tình cảm với mình.
Mai Ly khôn khéo xoay chuyển cuộc nói chuyện sang lỗi ở Sơn Dương - "Tại sao lại không yêu Ly?". Dương chỉ muốn hỏi Ly có từng yêu anh Hạc thật lòng không. Ly nói năm đó cô quá trẻ nên không biết bản thân mình như thế nào, nhưng cho rằng ở bên cạnh anh Hạc lúc nào anh cũng căng thẳng, yếu đuối.
Lúc này, Dương mới hỏi lý do tại sao năm đó Ly vẫn đấu tranh để muốn lập gia đình với anh Hạc. Ly khẳng định muốn cưới anh Hạc vì gia đình của Dương quá hoàn hảo, là mơ ước của mọi cô gái. Nghe xong, Dương cho rằng đó không phải là tình yêu, Ly quá toan tính. Bản thân Dương cũng không quan tâm Ly sẽ tiếp tục với Tuấn Trần.

Mai Ly đã lộ diện đến với anh trai của Sơn Dương cũng chỉ vì muốn vào gia đình gia thế. Ảnh VTV
Ở diễn biến khác trong tập phim, Tuấn Trần thuê nhiều nhóm người khác nhau hòng biến mảnh đất của Sơn Dương thành đất hợp pháp của mình. Ngay sau khi con trai Tuấn Trần của mình nắm giữ sổ đỏ và giấy tờ của Dương trong tay, bà Thuý liền hẹn gặp bà Ngọc Dung để khoe gia đình mình đã mua mảnh đất đó lâu rồi và có ý muốn tặng mảnh đất đó cho bà Dung để lấy lòng.
Ngay sau đó, bà Thuý nhận điện thoại của người mà bà đã nhờ điều tra lai lịch của Nguyễn Hoàng Hạc - chủ mảnh đất ở Cao Lâm. Người này báo tin Hoàng Hạc chính là cháu nội của bà Ngọc Dung, con trai của Phó Chủ tịch tỉnh đương thời. Thông tin này khiến bà Thuý sững sờ, choáng váng và lo sợ. Lập tức, bà Thuý gọi điện chỉ đạo đám người đến quấy rối Sơn Dương dừng lại và rời khỏi mảnh đất đó.

Sơn Dương bị quấy rối, nhưng sau đó tạm thời được yên ổn khi bà Thúy biết thân phận thật sự của Dương.
Về phía bà Ngọc Dung, biết chuyện bà Thúy đã có được mảnh đất của cháu nội, bà đã gọi Sơn Dương đến gặp mình. Bà hỏi Dương về việc Cao Nguyên Xanh đang chơi xấu để tranh giành mảnh đất. Bà nội quyết không để yên cho họ và tuyên bố đố ai ở trong thành phố này dám làm như vậy với con, chứ đừng nói là Cao Nguyên Xanh.
Tuy vậy, Dương không muốn phải dựa danh tiếng gia đình để giải quyết việc này. Bà nội bày tỏ sự lo lắng cho cháu trai. Bà muốn Dương làm bất cứ việc gì cũng phải nói cho bà biết thì bà sẽ ủng hộ và làm theo cháu. Dương đành phải kể sự thật Cao Nguyên Xanh rắp tâm muốn chiếm đất của mình. Dương kể mình sẽ đi gặp chủ đất bán cho mình để giải quyết. Dù vậy bà Ngọc Dung vẫn quyết không để yên cho những ai động đến cháu mình.

Gia đình Tuấn Trần họp gấp bàn kế sách sau khi biết rõ về chủ nhân mảnh đất muốn chiếm đoạt. Ảnh VTV
Biết Sơn Dương là cháu bà Dung, bà Thuý gọi Tuấn Trần về họp gia đình gấp. Theo Tuấn, bây giờ cứ lấy đất của Dương luôn để nhà Tuấn hoàn tất giấy tờ xin duyệt đề án khu đại dự án du lịch. Còn thực tế bà Thuý sẽ tặng mảnh đất đó cho bà Dung. Trong khi đó, bố Tuấn lại bày ra kế "cứ giả vờ ngu thôi" - coi như không biết Sơn Dương là con cháu nhà bà Dung, miễn là không để cho Dương chịu thiệt hại hay khó khăn gì từ Cao Nguyên Xanh. Nghe theo kế hoạch này, Tuấn Trần đã nảy ra cách.

Sơn Dương đến tâm sự với anh trai về mọi chuyện khi đã biết rõ về Mai Ly. Ảnh VTV
Sơn Dương đến mộ Hoàng Hạc để xin lỗi anh trai, vì chỉ qua một đêm mà mảnh đất của hai anh em có nguy cơ rơi vào tay người khác. Dương còn bày tỏ sự thất vọng về Ly - người bạn chung thân thiết nhất của hai anh em ngày xưa - nay cũng lừa dối anh.
Tập 20 phim "Mặt trời lạnh" phát sóng lúc 20h00 tối nay (ngày 15/7) trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Mặt trời lạnh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

GĐXH - Trong tập 30 "Dịu dàng màu nắng", chuyến đi tìm nguyên liệu matcha làm bánh đã giúp Phong và Xuân hiểu hơn về nhau, hé lộ tình cảm ban đầu.

GĐXH - Dù bị phát hiện lừa dối nhưng Mai Ly vẫn tiếp tục dùng lời lẽ khéo léo cùng vẻ mặt đáng thương để tiếp tục mong chờ cơ hội ở Sơn Dương.

GĐXH - Diễn viên Phùng Ngọc trong vai "thằng Cò" trong phim "Đất phương Nam" hiện tại có cuộc sống vất vả, đường tình duyên lận đận.