1-4165-1442806818.jpg

"Secretary" là bộ phim có nội dung gần giống nhất với "50 sắc thái". Nhân vật chính Lee Holloway (do nữ diễn viên Maggie Gyllenhaal thủ vai) được thuê làm thư ký trong một văn phòng luật. Tại đây, cô nảy sinh mối quan hệ tình ái đầy nhục dục với ông chủ của mình, luật sư E. Edward Grey (James Spader đóng). Phim tập trung khá sâu vào những vấn đề thuộc về tâm thần học trong tình dục, đồng thời có những yếu tố bạo dâm và khổ dâm gây nhiều tranh cãi.

2-2529-1442992143.jpg

Tác phẩm về đề tài đồng tính nữ, "Blue Is the Warmest Color", đạt giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes 2013, từng là đề tài của nhiều cuộc tranh luận. Bộ phim xoay quanh Adèle, một nữ sinh 17 tuổi thuộc gia đình trung lưu ở thành phố Lille (Pháp). Sau mối tình ngây thơ với một chàng trai, Adèle gặp gỡ và đem lòng yêu nữ nghệ sĩ 30 tuổi có mái tóc xanh, Emma, thuộc tầng lớp thượng lưu. Chuyện tình đầy nóng bỏng và cuồng nhiệt của hai cô gái kéo dài 3 tiếng với nhiều cảnh quay nhục dục gây sốc. Trong "Blue is the Warmest Colour", hai nữ diễn viên chính Adèle Exarchopoulos và Léa Seydoux phải sex thật để tạo độ chân thực cho các cảnh quay. Tuy nhận được nhiều ý kiến trái chiều nhưng không thể phủ nhận, tác phẩm đã đem lại nhiều cung bậc cảm xúc khó quên cho người xem.

11-7145-1442992143.jpg

"In the Realm of the Senses" (Vương quốc nhục cảm) là tác phẩm nổi tiếng nhất của cố đạo diễn người Nhật Bản, Nagisa Oshima. Phim dựa trên một câu chuyện có thật, lấy bối cảnh tại thủ đô Tokyo vào năm 1936, xoay quanh Sada Abe - một cô gái điếm đã giải nghệ giờ làm người phục vụ trong khách sạn. Bộ phim từng tạo ra làn sóng phản đối mạnh mẽ ở xứ phù tang bởi những cảnh quay dữ dội, trần trụi. Nữ diễn viên chính Eiko Matsuda thậm chí còn bị cấm trở về nước và cô đã phải lưu lạc trong suốt 20 năm. Tại LHP Cannes, "Vương quốc nhục cảm" bị nhiều nhà phê bình đánh giá là một phim khiêu dâm và phải tới vài năm sau, bộ phim mới được công nhận là một tác phẩm nghệ thuật.

4-9996-1442992144.jpg

Năm ngoái, "Nymphomaniac" (Người đàn bà cuồng dâm) khiến khán giả yêu điện ảnh sôi sục và không ngừng bàn tán. Bộ phim táo bạo của đạo diễn người Đan Mạch, Lars von Trier, kể câu chuyện về hành trình dục vọng của nhân vật Joe (Charlotte Gainsbourg đóng) từ lúc còn trẻ tới khi trở thành “người đàn bà cuồng dâm” ở tuổi 50. Phim có nhiều cảnh quay trần trụi của các diễn viên, từ quan hệ tình dục cho tới bạo dâm, khổ dâm, gấp nhiều lần so với "50 sắc thái". Bất chấp việc gây tranh cãi ở khắp mọi nơi, "Nymphomaniac" vẫn nhận được vô số lời khen từ các nhà phê bình và nhiều trang điện ảnh uy tín.

7-5910-1442992144.jpg

Cho đến nay, cảnh sex đầy nhục cảm giữa nhân vật Brandon (tài tử Michael Fassbender đóng) với hai người lạ trong "Shame" vẫn được xếp vào một trong những cảnh quay táo bạo và ấn tượng nhất trong số các bộ phim 18+. "Shame" kể câu chuyện về người đàn ông thành đạt mắc chứng nghiện sex. Anh lao mình vào các cuộc mây mưa nhưng lại không tìm thấy niềm vui mà chỉ chuốc lấy sự hổ thẹn. Những cú máy cận cảnh bắt từng chuyển động trên cơ thể của cả ba làm toát lên khát khao yêu đương mãnh liệt.

8-3395-1442992144.jpg

Nữ đạo diễn Catherine Breillat đã đưa khán giả vào chuyến hành trình khám phá những khao khát kìm nén về dục vọng của nhân vật Marie trong "Romance" (1999). Trong phim, nữ chính cảm thấy chán chường khi anh chàng bạn trai luôn tỏ ra hờ hững và không muốn được gần gũi. Không chấp nhận việc tình yêu thiếu tình dục, Marie quyết định tìm đến những người đàn ông khác để thỏa mãn cảm xúc bản thân. "Romance" được xếp loại R (cấm trẻ em dưới 17 tuổi) khi được trình chiếu tại Mỹ cùng một số nước châu Âu và được các nhà phê bình đánh giá là một trong những tác phẩm táo bạo nhưng không kém phần nghệ thuật.

9-4607-1442992144.jpg

"Under the Skin" của đạo diễn người Anh - Jonathan Glazer được đánh giá là một bộ phim khá khó hiểu và không kém phần rùng rợn. Phim có tiết tấu chậm rãi, lời thoại tối giản nhưng gây ám ảnh bởi âm thanh và hình ảnh. Nhân vật chính của "Under the Skin" là một người ngoài hành tinh (Scarlett Johansson đóng) mang dung mạo của một con người, chuyên sử dụng vẻ ngoài để dụ dỗ đàn ông và biến họ thành con mồi. Cô đào nổi tiếng Hollywood khiến người xem sởn gai ốc bởi sự quyến rũ mê hoặc cùng ánh mắt và biểu cảm đầy ma mị. Đây là bộ phim đầu tiên Scarlett trút bỏ xiêm y trên màn ảnh. Các nhân vật nam trong phim hầu hết cũng nude 100%.

6-6465-1442992144.jpg

Dựa trên cuốn tiểu thuyết Querelle de Brest của nhà văn Pháp, Jean Genet, "Querelle" (1982) khai thác câu chuyện tình đồng giới éo le của thuyền trưởng Georges Querelle cũng là một tay trộm cướp, giết người. Bộ phim mang đến cái nhìn mới lạ về tình dục đồng tính cuối những năm 70, đầu 80 của thế kỷ trước. Chỉ trong 3 tuần đầu ra mắt tại Paris, phim bán được hơn 100.000 vé, thành công ngoài sức mong đợi.

5-9649-1442992145.jpg

Không giống những bộ phim kể trên, "I.K.U." (Robot tình dục) lấy bối cảnh ở năm 2030. Phim kể về Reiko, một robot tình dục, chuyên đi dụ dỗ đàn ông quan hệ để thu thập các xu hướng tình dục khác nhau để phục vụ cho việc sản xuất chip.  "Iku chip" cho phép người sử dụng tải về và tận hưởng cực khoái tình dục mà không cần tiếp xúc da thịt. "I.K.U." khiến người xem nóng mắt bởi những cảnh quay trần trụi và không kém phần "dị", đậm phong cách Nhật Bản.

Trần Quỳnh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022