Trong vài ngầy gần đây, Facebook lại có chuyện để bàn tán khi hình ảnh cô gái trẻ  Phạm Thị Huỳnh Mai (sn 1990) với đầy hình xăm trên người chụp hình ở phố lồng đèn. Điều đáng nói ở đây là bức hình cô gái đang tạo dáng có sự xuất hiện của một bác gái với thái độ dè bỉu ở phía sau.

Sự việc nhanh chóng được chia sẻ, bàn luận, bên cạnh việc ủng hộ cách cư xử, đáp trả của cô gái trên trang cá nhân, cũng có nhiều người "ném đá", không ủng hộ, thậm chí chê bai những hình xăm trên cơ thể giống như bị rơi vào thùng mực hơn là nghệ thuật.

mai1-2117-1441767728-2175-1441774421.jpg

Hình ảnh cô gái xăm mình và sự dè bỉu của người lớn thu hút sự chú ý.

Hình ảnh cũng được nhiều người trong nghề bàn luận sôi nổi, cùng xem những người mê tattoo nói gì về bức ảnh này nhé.

Cali Phạm (nhà tạo mẫu tóc cho hàng loạt hot teen): Xăm hình thể hiện cá tính riêng của mỗi người

calipham3-3897-1432266638-5138-144177442

Nhà tạo mẫu tóc Cali Phạm sở hữu rất nhiều hình xăm trên cơ thể.

Xăm thể hiện cá tính riêng của mỗi người. Khi mix đồ vào nó thể hiện được cái riêng. Tuy nhiên, với Việt Nam thì không tránh khỏi sự bĩu môi của các cụ. Bọn mình yêu xăm nên sẵn sàng đối mặt với những ánh mắt đó. Trên thế giới, xăm là nghệ thuật nhưng cũng không trách được sự ái ngại của người lớn tuổi vì các cụ là thế hệ trước.

Cảm giác khi xăm xong mình thấy người như được mix thêm một cái gì đó rất riêng so với mọi người. Mình rất thích xăm, châm ngôn sống của mình là: ‘Hãy sống cho mình, đừng sống cho người khác và đừng quan tâm họ nghĩ gì vì họ chẳng giúp gì được bạn’.

Quang Tim (thợ xăm hình Hà thành): Không muốn thấy bức ảnh đó

10980702-589438674525587-53172-1730-9954

Quang Tim - thợ xăm hình nổi tiếng Hà thành (bên trái).

Lúc mới xem tấm hình đó mình nhận ra đây là người quen, dĩ nhiên trong cùng nghề với nhau quen biết là chuyện bình thường. Thực sự mình không muốn thấy bức ảnh đó, không phải vì thái độ dè bỉu của bác lớn tuổi phía sau mà đó là chuyện bình thường với mình rồi. Cũng chẳng để ý làm gì vì cuộc sống nếu cứ theo mọi người sao sống được. Cuộc sống chỉ cần nhìn theo cách của mình, sống đúng với lương tâm, không làm điều gì sai trái là được.

Việc người khác nhìn mình khi cơ thể có nhiều hình xăm là điều không còn xa lạ nữa, có người khen người chê chứ không phải tất cả đều khen. Mình theo nghề xăm hình được 10 năm rồi, có lẽ thời gian đó khiến mình chai sạn những lời bàn ra tán vào, trước có gia đình, người thân hay nói nhưng sau quen luôn. Không phản ứng và làm theo những gì bản thân thích thôi.

Trần Mai (sn 1994, thợ xăm hình): Im lặng, chưa biết người ta nhìn mình hay chỉ vô tình lọt vào ống kính 

s2-5910-1425460334-6624-1441774421.jpg

Trần Mai - thợ xăm hình.

Khi thấy tấm ảnh bạn nữ và đằng sau có một bác bĩu môi mình không nghĩ gì cả vì người trong hình không phải là mình. Không nói nhiều mà chỉ im lặng thôi, chắc gì bác gái trong ảnh đã nhìn bạn ấy rồi bĩu môi, biết đâu đang nhìn cái khác nhưng vô tình lọt vào ống kính. Kể cả nếu trong trường hợp bĩu môi đi chăng nữa mình cũng không có ý kiến gì, bác ấy thể hiện thái độ chứ có tiến triển gì khác đâu, có ảnh hưởng hay được lợi lộc gì cơ chứ.

Người ta nhìn mình ở cách sống, cách đối nhân xử thế chứ không thể đánh giá một con người chỉ vì những hình xăm trên cơ thể được. Mình qua cái thời bị mọi người chê vì có hình xăm thì khóc lóc, buồn bã rồi. Giờ chỉ sống cho gia đình, cho bản thân, hơi đâu lo chuyện xung quanh làm gì cho mệt người. Với lại mình chưa từng rơi vào trường hợp trên nên lạc quan lắm, không nghĩ ngợi gì nhiều.

Trương Thị Quế Lâm (sn 1997, Thái Nguyên): Đã chấp nhận xăm thì chấp nhận ý kiến trái chiều

1-1293-1408680425-9802-1441774422.jpg

Trương Thị Quế Lâm sở hữu hàng loạt hình xăm khủng trên cơ thể.

Mình chưa từng rơi vào trường hợp trên nên cũng không biết phải làm sao, cũng ít ăn mặc gây chú ý như vậy nữa, ra đường mọi người chỉ nhìn chứ chưa tỏ thái độ gì.  Còn bức ảnh người lớn bĩu môi với bạn gái kia mình thấy bình thường vì họ là người già, cái nhìn khác với giới trẻ bây giờ. Chắc chị kia cũng biết dù xã hội Việt Nam thoáng hơn nhưng còn rất nhiều người kỳ thị việc xăm hình chứ có phải không biết đâu, viết hay đăng status lên mạng lại muốn làm màu thôi. Đã chấp nhận xăm hình thì phải chấp nhận những luồng ý kiến trái chiều.

Trung Del (nhiếp ảnh gia): Cái áo không làm nên thầy tu

11997960-1182523885096186-2030-6604-5871

Trung Del cho rằng, cái áo không làm nên thầy tu.

Hình xăm có hàng ngàn năm lịch sử, nên không thể nói nó là "mốt" hay "trào lưu" được. Bản thân hình xăm và người xăm hình không có gì xấu, không chỉ ở các nước khác trên thế giới mà ngay cả ở Việt Nam nó đã trở thành một môn nghệ thuật. Nhưng với đại đa số người thì vẫn coi những kẻ có hình xăm là "không ra gì" hoặc "giang hồ". Bản thân mình cũng bị đánh giá bởi chính những người trong gia đình, nhưng mình đã xăm và sẽ tiếp tục có thêm những hình xăm mới, vì "cái áo không làm nên thầy tu" .

đặc biệt của hot girl, xì ta Việt

Đoàn Huyền - Giang GMC

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022