Trong giấc mơ ngày bé của con gái, không ít cô nàng từng tưởng tượng mình là một nàng công chúa mặc váy hoa ở một miền đồng quê, bầu bạn với chim muông, cây cỏ... Lấy cảm hứng từ những giấc mơ đầy màu hồng ấy, một họa sĩ có nick-name Aeppol đã vẽ nên những bức tranh dệt lại tuổi thơ êm ái, ngọt ngào của không ít người trong chúng ta. Bộ tranh được chia sẻ tích cực và được nhiều bạn trẻ đặt tên là Giấc mơ tuổi thơ.

"Vẽ tranh là cách mình ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ bé trong cuộc sống thường ngày. Đó là những điều giản dị mà chúng ta có thể dễ dàng bỏ lỡ", Aeppol chia sẻ.

giac-mo-1-1237-1441619601.jpg

Ngày bé khi đọc sách, nàng nào cũng ao ước mình giống như nhân vật chính trong sách, được xách giỏ đi vào rừng thẳm và làm bạn với muôn loài.

giac-mo-2-3962-1441619601.jpg

Trên tay xách giỏ lát và hái những chiếc nấm thơm lừng.

giac-mo-3-3092-1441619602.jpg

Những buổi trưa ngồi vắt vẻo trên cây với bánh mỳ kẹp mẹ làm ngon ngất ngây.

giac-mo-4-9758-1441619602.jpg

Ai cũng từng mơ ước một lần được nằm trên võng và ngủ quên trong tiếng chim ríu rít.

giac-mo-5-1641-1441619602.jpg

Giấc mơ thuở bé của chúng ta còn là trò chơi đồ hàng với các vị khách tưởng tượng.

giac-mo-6-9661-1441619602.jpg

Là những buổi trốn ngủ trưa, ra sau hè đọc sách.

giac-mo-7-6085-1441619602.jpg

Bạn từng mơ mình hóa thành một nàng công chúa Disney, có khả năng giao tiếp với chim chóc?

giac-mo-8-7996-1441619603.jpg

Trong giấc mơ ngày bé, chúng ta còn được thoải mái nấu các món yêu thích mà không sợ mẹ đánh đòn.

giac-mo-9-9447-1441619603.jpg

Bơi lượn tung tăng giữa đại dương.

giac-mo-10-4848-1441619603.jpg

Cùng hái các loại quả dại không biết tên nhưng ăn vào vẫn ngon tuyệt.

giac-mo-11-7729-1441619603.jpg

Những giấc mơ ấy sẽ được chúng ta mãi nâng niu, như thể nếu khép trang sách lại, chúng sẽ biến mất vĩnh viễn.

Mai Mai

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022