“Lúc đó tôi nghĩ là 3 mạng người cơ mà, chứ có phải 1 đâu"
Những ngày đầu năm, câu chuyện chị Nguyễn Thị Trang (SN 1975, ở thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) dũng cảm nhảy xuống hồ nước sâu, cứu 3 cháu bé bị đuối nước xảy ra hôm mùng 4 Tết Nguyên đán Ất Tỵ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người.
Ai nấy bày tỏ sự ngưỡng mộ hành động nghĩa hiệp của người phụ nữ vừa dũng cảm, vừa xinh đẹp này. Khi biết chị Trang vốn là người có sức khỏe không được tốt, mọi người lại càng khâm phục.
Vào ngày xảy ra sự việc, chị Trang cùng gia đình đang đi bộ xung quanh hồ nước trong một khu đô thị gần nhà. Bất ngờ, chị nhìn thấy cánh tay trẻ con chới với dưới hồ cùng tiếng kêu cứu. Không chút đắn đo, người phụ nữ lập tức nhảy xuống hồ, cố gắng đẩy 3 cháu nhỏ vào bờ.
Khoảnh khắc chị Trang không màng nguy hiểm, lao xuống hồ cứu 3 cháu bé.
Khi cháu nhỏ thứ 3 sắp vào được bờ, chị Trang bám lấy chân của cháu để cùng vào nhưng liên tục bị trượt. Người phụ nữ mỏng manh đối diện với hiểm nguy, may mắn đúng lúc đó, anh Trần Văn Phi - chồng chị Trang cùng một người đàn ông khác đã kịp thời xuống hỗ trợ, kéo chị cùng các cháu lên bờ an toàn.
Nhớ lại ngày hôm đó, em Trần Thị Trinh, con gái chị Trang kể trên VTV24: “Mẹ em cũng yếu, em không biết mẹ thế nào nữa. Em nhìn xung quanh thì may quá lúc đó bố đạp xe tới. Em mới gọi bố thì bố cũng nhìn thấy mẹ em nhảy xuống nên nhảy xuống theo. Lúc đó em mới yên tâm phần nào nhưng vẫn rất hoảng sợ vì trời lạnh”.
Hồ nước nơi xảy ra sự việc là hồ nhân tạo, nằm trong một khu đô thị mới. Xung quanh có lan can sắt và biển cảnh báo. Theo chị Trang, vị trí ven bờ có độ sâu khoảng 3m, còn giữa hồ sâu tới 5m. Sau khi lên bờ, 3 cháu nhỏ sợ hãi tái mặt còn chị rét run cầm cập.
Người phụ nữ cho biết khi đó chỉ làm theo phản xạ của một người mẹ. (Ảnh: VTV24)
Sau sự việc, sức khỏe của chị Trang yếu hơn nhưng chị vẫn rất vui vì làm được việc tốt. (Ảnh: Báo Hải Dương)
Được biết, 3 cháu nhỏ là anh em họ hàng. Ngày mùng 4 Tết, các cháu đi chúc Tết ông bà sau đó rủ thêm vài anh chị khác đi ra hồ nước chơi. Một cháu bé xuống hồ rửa tay, không may trượt ngã. 2 cháu còn lại hỗ trợ thì cũng bị ngã hết xuống hồ.
Hồ nước nơi xảy ra tai nạn hàng ngày vẫn có nhiều người đi bộ, tập thể dục, thể thao. Nhưng vì là ngày Tết nên khu vực này vắng vẻ hơn.
“Lúc đó tôi nghĩ là 3 mạng cơ mà, chứ có phải 1 đâu. Mà dường như tôi chỉ làm theo phản xạ của một người mẹ, không ngại rét, cứ thế là tôi lao xuống thôi”, chị Trang nói với VTV24.
Sức khỏe yếu hơn sau sự việc
Vài ngày sau sự việc, chị Trang vẫn còn sợ hãi và ám ảnh. Hôm đó, nếu chỉ chậm 15 phút, các nạn nhân sẽ nguy hiểm tính mạng. Và thời khắc đó, nếu không có chồng ứng cứu kịp thời thì không biết chị sẽ ra sao? Thế nên, bản thân chị nghĩ mình cũng là người may mắn trong vụ việc này.
Đại diện chính quyền địa phương đến thăm hỏi, trao quà, biểu dương chị Trang. (Ảnh: Cổng TTĐT huyện Nam Sách)
Chia sẻ với Dân trí, chị Trang kể từ năm 2017, chị mắc chứng bệnh rối loạn lo âu, mỗi khi có áp lực hay căng thẳng, huyết áp thường tăng cao. Trước đó, nữ doanh nhân vừa phải đi điều trị bệnh một thời gian. Sau khi xảy ra sự việc cứu 3 cháu bé, sức khỏe của chị Trang có phần trở nặng và phải thay đổi liều thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ.
Mặc dù vậy, người phụ nữ cảm thấy vui vì đã làm được việc tốt trong ngày đầu năm mới. Rất nhiều bạn bè, người quen, đối tác làm ăn đã nhắn tin, gọi điện để bày tỏ sự ngưỡng mộ với nữ doanh nhân.
Được biết, gia đình chị Trang kinh doanh sắt thép và đầu tư lĩnh vực bất động sản. Vợ chồng chị có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, sinh được 3 người con. Nhiều năm qua, nữ doanh nhân vẫn âm thầm làm từ thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.