Ngày 12/04/2025, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam chính thức mở bán vé vào cửa cho người dân và du khách tới tham quan. Giá vé được quy định là 40.000 đồng/ người/ lượt. Người dưới 16 tuổi, người từ 80 tuổi trở lên, thương binh, người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, quân nhân, cựu chiến binh, học viên các học viện, nhà trường trong quân đội sẽ được miễn phí vé vào cửa.

Đông đảo du khách đến tham quan bảo tàng.
Ngoài ra, học sinh, sinh viên các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt Nam, người khuyết tật nặng, người cao tuổi là công dân Việt Nam từ 60 tuổi trở lên, có thẻ người cao tuổi hoặc giấy tờ hợp lệ đều sẽ được giảm 50% giá vé.
“Mình mong thời gian tới có thể mua vé trực tuyến để tránh phải xếp hàng chờ đợi, các cô chú lớn tuổi cũng không phải mất thời gian chờ đợi lâu dưới thời tiết nắng nóng hay mưa gió” - bạn Thu Hiền - sinh viên Đại học Văn Hóa chia sẻ.

Bảo tàng mở 2 điểm bán vé phục vụ người dân và du khách

Các đoàn tham quan xếp hàng chờ đợi tới lượt vào cửa

Sân chính đông đúc khách tham quan từ sáng sớm.

Hàng dài xe máy, ô tô của khách tham quan
Khu vực bên ngoài và khu trưng bày hiện vật ngoài trời tấp nập người qua lại.


Nhiều gia đình và các tốp học sinh tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm

Một góc nhỏ bên trong bảo tàng

Các bạn trẻ cùng tà áo dài truyền thống nô nức tới đây check in.

GĐXH - Với hàng loạt hoạt động văn hoá, diễu hành, trình diễn nghệ thuật và trải nghiệm thủ công, Lễ hội Nón Lá tổ chức tại Ninh Bình và Hà Nam từ ngày 30/4 đến 03/05/2025 đang thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài nước. Đây không chỉ là dịp tôn vinh chiếc nón - biểu tượng văn hoá Việt, mà còn là cơ hội để khơi dậy tiềm năng du lịch văn hoá địa phương.

GĐXH - Carnaval Hạ Long 2025 với chủ đề “Kết nối Di sản, Tiên phong tỏa sáng” sẽ diễn ra vào ngày 1/5 tại Quảng trường Sun Carnival và đường Võ Nguyên Giáp, TP Hạ Long. Sự kiện hứa hẹn mang đến màn diễu hành sôi động, đại nhạc hội hoành tráng cùng những trải nghiệm lễ hội độc đáo, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

GĐXH - Mỗi độ tháng Ba, Hà Nội lại bất ngờ dịu đi nhờ những chùm hoa xoan nở rộ. Nhưng giữa những công trình đang mọc lên dày đặc, tiếng còi xe, khói bụi và dòng người tất bật, liệu có còn chỗ cho một tán xoan được bung nở yên bình?