
Theo ghi nhận của PV, tại khu đất ven đê sông Đào thuộc phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình (trước kia là xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định (cũ),) có một nhà thờ nằm ẩn mình trong khu dân cư ở Ninh Bình với mái vòm cong, tường phủ rêu phong và cây leo chằng chịt, mang vẻ đẹp u hoài khiến không ít người qua đường tò mò, dừng lại ngắm nhìn.

Theo ghi nhận của chúng tôi, công trình nằm trong khuôn viên rộng hơn 1.000m2 của gia đình ông Vũ Đình Đích ở phường Trường Thi.

Người dân sinh sống quanh khu vực cho biết, nhiều người ví nhà thờ cũ này như một “lâu đài cổ tích”.

Nhìn từ xa, nhà thờ phủ đầy rêu phong, cây leo chằng chịt buông xuống tường gạch cũ, tạo nên vẻ cổ kính, hoang sơ.

Chia sẻ với PV, ông Đích cho biết, đây là công trình còn sót lại của nhà thờ Công giáo được xây dựng dưới thời Pháp thuộc cách đây hơn 100 năm. Gia đình ông mua lại mảnh đất này cách đây hơn 40 năm, khi đó nhà thờ đã hoang phế từ lâu và chỉ còn tháp chuông như hiện tại.

Dù đã hoang phế cả nửa thế kỷ, công trình vẫn gây ấn tượng bởi kiến trúc Gothic đặc trưng với nhiều trụ đứng, ô cửa vòm cao và nhiều chi tiết trang trí tinh xảo.

Phía bên trong tháp chuông lộ rõ dấu vết thời gian. Tháp chuông nhà thờ từng bị sét đánh trúng nhưng vẫn đứng vững cho đến ngày nay.


Phần cột gần đỉnh tháp bị vỡ mảng lớn đó là dấu tích của một lần sét đánh.

Ông Đích cho biết, dù công trình đã bị bỏ hoang nhiều năm nhưng kết cấu vẫn rất vững chắc. Gia đình chưa có kế hoạch xây dựng công trình gì khác trên khu đất này, nên ông chưa từng nghĩ đến chuyện phá bỏ.




Công trình hiện tại có nhiều cây cối bao phủ, tạo nên một vẻ đẹp huyền ảo, đầy cổ tích.

Hình ảnh một lối vào bên trong nhà thờ bỏ hoang ở phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình.