avatar1721744885419-17217448856142013577377-40-22-315-462-crop-1721744910098784520608.jpegTin sáng 24/7: Loại đất không có giấy tờ nào sẽ được xét cấp sổ đỏ từ 1/8/2024? Không có chuyện dừng quyền hưởng BHXH một lần của người tham gia từ 1/7/2025

GĐXH - “Về nguyên tắc, nếu như đất sử dụng ổn định, tùy theo từng thời điểm thì có thể đương nhiên được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng phải phù hợp với quy hoạch”, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa nêu rõ.

Cận cảnh căn biệt thự tiền tỷ đổ sập ở Hà Nội

Một căn biệt thự bất ngờ đổ sập xảy ra vào khoảng 5h sáng 24/7 tại thôn Đồng Vỡ (xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội). Theo thông tin trên báo Công Thương, căn biệt thự này là của gia đình anh Đinh Công Thắng (SN 1994, trú tại thôn Đồng Vỡ, xã Phú Mãn).

Thời điểm trên, căn biệt thự nằm sát ngọn đồi cao ở xã Phú Mãn có 8 người đang ngủ, gồm 5 người lớn và 3 trẻ nhỏ. Nghe tiếng động kèm rung lắc, chị Đinh Thị Nhung (SN 1990, chị gái Thắng) giật mình thức dậy kiểm tra thì thấy hiện tượng lạ phía đầu nhà.

Sau đó, người phụ nữ này nhanh chóng đánh thức những người trong nhà giữa đêm tối mù mịt tháo chạy khỏi căn biệt thự đang chuẩn bị đổ sập. Khoảng 15 phút sau, căn biệt thự đẹp nhất vùng bị sập trong sự tiếc nuối của người thân và hàng xóm anh Thắng.

Dù ngôi nhà chưa sập hoàn toàn nhưng thấy sự nguy hiểm, mọi người trong gia đình anh Thắng chỉ dám đứng ngoài nhìn chứ không dám vào trong để mang tài sản ra ngoài.

Hiện trường căn biệt thự có nền địa chất đang rất yếu, lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận để hỗ trợ người dân khắc phục sự cố vì nguy hiểm vẫn đang rình rập.

biet-thu-sup-do1-17218315735861705724212.jpg

Hiện trường căn biệt thự bị đổ sập vào rạng sáng 24/7

Chia sẻ trên báo Công an nhân dân, anh Nguyễn Công D. (người họ hàng của anh Thắng) cho biết, sự việc xảy ra rất nhanh nhưng may không có thiệt hại về người. Còn chị Nh. (vợ anh D.) cũng chia sẻ: "Tối qua, tôi cũng ngủ ở đây. Tôi mới về chơi với gia đình mấy hôm. Sau khi xảy ra sự việc, hàng xóm và chính quyền cùng với cơ quan chức năng cũng nhanh chóng có mặt, chia sẻ và hỗ trợ dọn dẹp với gia đình".

Nói về nguyên nhân xảy ra vụ việc, chị Nh. cho biết: "Mấy ngày hôm nay xảy ra hiện tượng mưa, dù mưa không to nhưng lại kéo dài khiến cho phần đất của quả đồi sau nhà bị sạt lở, tràn xuống. Ngôi nhà mới xây dựng được 3 năm nay với số tiền khoảng hơn 3 tỷ đồng. Đến cuối giờ chiều nay, một số vật dụng như xoong, nồi được mang ra ngoài, còn nhiều tài sản có giá trị vẫn nằm bên trong".

Người phụ nữ suýt chết đuối trong hầm chung cư mini ngập sâu ở Hà Nội

Sáng 24/7, trên các diễn đàn mạng xã hội lan truyền hình ảnh kinh hoàng về tình trạng ngập lụt tại hầm một chung cư mini tại xã Tân Triều (huyện Thanh Trì, Hà Nội), khiến nhiều phương tiện xe máy ngập sâu, chỉ còn lộ cái gương trên mặt nước.

Sau đó, lãnh đạo UBND xã Tân Triều đã xác nhận với Báo điện tử VTC News rằng, mưa to kéo dài trong hai ngày đã làm ngập hầm của tòa nhà chung cư mini tại địa chỉ lô 28 Khu đấu giá Yên Xá. Cảnh ngập lụt trong các bức ảnh được ghi nhận vào rạng sáng 24/7.

chung-cu-mini-1721833566763504967574.jpg

Hiện trường tầng hầm chìm trong "biển nước" của chung cư mini. Nguồn: FB Nguyễn Hà.

Mưa lớn kéo dài suốt ngày hôm qua đã gây ra tình trạng ngập lụt rộng. Nước dâng cũng gây ảnh hưởng tới hệ thống điện khiến thang máy tại tòa nhà này không thể hoạt động, cư dân phải bắc thang vào nhà từ tầng 2.

Một cư dân sinh sống tại đây kể rằng, chị đã phát hiện nước tràn vào hầm từ 4h sáng. Lúc đó, không liên lạc được với người quản lý chung cư nên các cư dân đã tự mình nỗ lực xử lý tình huống.

"Do hầm chung cư có nhiều điểm trũng, nước dâng rất nhanh. Chúng tôi đã sử dụng mọi vật dụng có thể để thông thoát nước nhưng việc này vô cùng khó khăn", người cư dân chia sẻ thêm.

Đáng chú ý, một cư dân lớn tuổi tại chung cư mini này đã suýt nguy hiểm đến tính mạng khi vô tình bước hụt xuống tầng hầm. Bà Phan Thị Sinh (cư dân chung cư mini) đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng khi suýt bị chết đuối vào rạng sáng.

Bà Sinh cho biết trên Vietnamnet, khoảng 4 giờ sáng 24/7, khi bà đang trên đường xuống tầng hầm để đi làm thì phát hiện nước ngập sâu. Trong cơn hoảng loạn, bà đã hét lớn để mọi người trong chung cư tỉnh giấc cứu mình. May mắn thay, anh Kiều Quang Hà, một cư dân khác của chung cư, đã kịp thời phát hiện và cứu bà lên kịp thời.

"Tôi lo sợ bị chết đuối hoặc bị điện rò ra bên ngoài làm thiệt mạng. Nếu hôm nay xảy ra sự cố thì mọi người ở chung cư cũng không ai biết", bà Sinh nói trong nước mắt.

Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Sơn La đồng loạt xả lũ

Theo Công điện 5290 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lúc 12h ngày 24/7, mực nước thượng lưu hồ Sơn La ở cao trình 199,34m, lưu lượng đến hồ 5.565m3/s, lưu lượng xả 2.987m3/s; mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 104,79m, lưu lượng đến hồ 5.448m3/s, lưu lượng xả 6.978m3/s.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La vào hồi 18h ngày 24/7.

Đồng thời, Bộ trưởng cũng lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ 4 hồ thủy điện Hòa Bình vào 23h ngày 24/7.

thuy-dien-hoa-binh-14442562-1721814199082-1721814199200824034440-1721832131854-17218321322901139733249.jpg

Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy. (Ảnh: Văn Ngân/VOV)

Hai đơn vị được yêu cầu tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa, kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Một tháng qua, các tỉnh ở thượng lưu như Lai Châu, Sơn La, Hà Giang liên tục mưa lớn. Lượng mưa ở các địa phương này tăng đột biến vào ngày 23/7 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 2).

Cơ quan khí tượng ghi nhận từ 19h ngày 23/7 đến 7h ngày 24/7, Chiềng Chăn (Sơn La) lượng mưa 120mm; Tiến Sơn (Hòa Bình) 190mm, Cao Răm (Hòa Bình) 160mm, Miếu Môn (Hà Nội) 180mm, Xuân Mai (Hà Nội) tới 330mm.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư ở Hà Nội ngập nặng, giao thông tê liệt. Tại Hòa Bình, nhiều tuyến đường liên xóm, xã ở huyện Lương Sơn bị ngập sâu, ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Tại Sơn La, lũ đổ về trong đêm qua khiến nhiều khu vực ngập đến hơn 1,5m, nước trên đường chảy cuồn cuộn, xe cộ không thể di chuyển, lực lượng chức năng phải dùng dây hỗ trợ người đi bộ qua đường. Đặc biệt rất nhiều khu dân cư, hộ gia đình bị ngập sâu, thiệt hại nặng nề về tài sản. Tính đến 9h sáng 24/7, mưa lũ, sạt lở đất ở Sơn La khiến 3 người chết, 5 người mất tích và 1 người bị thương.

Sơn La huy động các lực lượng cấp bách di dời dân khỏi vùng ngập lụt

VOV đưa tin, hơn 7h sáng 24/7, nước lũ tiếp tục cuồn cuộn đổ về trên các sông suối của tỉnh Sơn La. Tại tiểu khu 8, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, hơn 40 hộ dân dọc hai bên suối Nậm Pàn bị ngập sâu, có nơi gần 2m, có hồ nước ngập đến nóc nhà. Công tác ứng cứu, di dời dân được chính quyền triển khai gấp rút.

sonla-17218333879661715008941.jpg

Nhiều tuyến phố, khu dân cư của thành phố Sơn La ngập sâu. Ảnh: VOV

Ông Cao Viết Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Sơn La cho biết: "Chịu thiệt hại nặng nhất hiện nay là tiểu khu 8, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn. Hiện hơn 40 hộ dân đang phải di chuyển vì bị ngập hết. Nước trên suối Nậm Pàn đã dâng qua báo động 3. Huyện cũng đã chủ động sử dụng lực lượng tại chỗ để ứng phó và khắc phục, đồng thời lực lượng của tỉnh cũng được cử xuống Mai Sơn để hỗ trợ huyện di dân".

Tại khu vực ngã tư Quyết Thắng, ngã tư xe khách thành phố Sơn La, nước ngập sâu từ 1-2m; các tuyến đường Trường Chinh, Chu Văn Thịnh, đường mùng 3/2... nhiều khu vực ngập hơn 1,5 m, nước trên đường chảy cuồn cuộn, các phương tiện không thể di chuyển, lực lượng chức năng phải dùng dây hỗ trợ người đi bộ qua đường. Đặc biệt rất nhiều khu dân cư, hộ gia đình tại thành phố Sơn La bị ngập sâu, thiệt hại nặng nề về tài sản.

Mưa lũ cũng làm ngập, sạt lở nhiều tuyến đường, gây ách tắc giao thông tại Km2 đường tỉnh lộ 110 nhánh Hát Lót- Mường Bú; Km 32 +945 tại địa phận bản Nà Lếch, xã Chiềng Lao, huyện Mường La; Km0 +885 tại địa phận bản Chiềng Ly, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu…

Ngay từ chiều tối qua, tỉnh Sơn La đã huy động các lực lượng ứng trực mưa lũ. Từ sáng 24/, các đoàn công tác của tỉnh và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đi kiểm tra tại khu vực trọng điểm; huy động các lực lượng công an, quân đội giúp đỡ nhân dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn; bố trí máy móc, nhân lực hót dọn đất đá; khơi thông dòng chảy để thông đường.

Một phụ nữ ở Thanh Hóa mất hơn 5 tỷ đồng vì nạp tiền chơi game

Theo thông tin ban đầu, vào cuối tháng 5/2024, facebook có tên 'Quốc Bảo', tự giới thiệu là nhân viên IT một công ty ở Hà Nội, rồi kết bạn với chị chị M (40 tuổi, trú TP Thanh Hóa).

14d70fb6-f93c-4189-921d-8e878d589325-2475-1721783515925-1721783516311573673371-1721833182358-17218331826851668203026.jpeg

Ảnh chụp màn hình sau khi mở đường link

Ngày 1/6, Bảo gửi chị M link web của trang game SANDS, nhờ chị M đăng nhập để chơi hộ. Bảo nói với chị M, hệ thống game bị lỗi vào lúc 15h - 15h30 và 20h - 20h30 hằng ngày, thời điểm này cứ vào chơi là sẽ thắng.

Theo hướng dẫn của Bảo, chị M nhập 1/2 số tiền trong tài khoản và nhấn vào 2 nút ấn 'lớn' và 'nhỏ' thì lợi nhuận sẽ nhận được là 5%, mỗi ngày chỉ thực hiện 2 lần.

Sau đó, Bảo gợi ý chị M cùng tham gia để kiếm tiền nên chị M đã lập tài khoản để tự chơi và chuyển tiền đến tài khoản 000007936097 có tên CT TNHH CONG NGHE NANG HFM để nạp vào game.

Nạp 50 triệu đồng lần đầu, chị M thu được gần 53 triệu đồng từ tài khoản số 1948013701 mang tên NGUYEN THI TUYET DONG. Thấy dễ kiếm tiền, chị M liên tục nạp tiền nhiều lần, khi con số dừng ở mức 5,6 tỷ đồng nhưng mãi mà không rút được tiền thì chị mới biết mình bị lừa nên tới công an trình báo. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý.

c85eccdcb3935acd0382jpg-1721633866224115000333-1721636690947-1721636691037939370099-1721639437518-17216394382541515807645-0-0-385-616-crop-17216395538521589955493.jpgTin sáng 23/7: Thủ tướng đồng ý nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 31/8 - 3/9; câu chuyện xót xa phía sau bức ảnh người dân khiêng quan tài lội qua suối

GĐXH - Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 từ ngày 31/8 đến hết ngày 3/9 Dương lịch; đám tang của một trong 2 nạn nhân bị đuối nước tử vong khi qua suối Vều ngày 19/7 khiến bao người xót xa.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022