Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác truyện thiếu nhi Đóa hoa đồng thoại lần thứ 8 diễn ra vào chiều 6/12 tại Hà Nội đã vinh danh 23 tác giả xuất sắc với 3 giải Nhất, 5 giải Nhì, 9 giải Ba, 6 giải Khuyến khích. Trong đó, tác giả Nguyễn Hoài Phong (19 tuổi, Tây Ninh) đoạt giải Đặc biệt với tác phẩm Ứng dụng tắt buồn.
Cuộc thi sáng tác truyện thiếu nhi Đóa hoa đồng thoại là hoạt động thường niên do Quỹ Bắc Cầu tổ chức, nhằm phát hiện và bồi dưỡng những cây bút viết cho thiếu nhi Việt Nam, đồng thời góp phần mở rộng không gian sáng tác văn học trẻ. Cuộc thi năm nay diễn ra từ ngày 10/2/2025 đến 31/7/2025, gồm 3 hạng mục: Tiểu học, Trung học cơ sở và Tự do. Các tác phẩm dự thi trải qua 4 vòng chấm: Sơ khảo, Trung khảo, Top 15 và Chung kết.
Tác giả Nguyễn Hoài Phong (giữa) được trao giải Đặc biệt của cuộc thi
Bước sang năm thứ 8, cuộc thi tiếp tục tạo dấu ấn đặc biệt với số lượng tác phẩm dự thi cao nhất từ trước đến nay, thể hiện sự phong phú trong chủ đề và chiều sâu trong cách các tác giả trẻ quan sát, phản ánh thế giới. Cuộc thi nhận được 4.161 tác phẩm của 1.604 thí sinh đến từ 34 tỉnh, thành trên cả nước, cùng sự tham gia của các tác giả Việt Nam đang sinh sống tại Nga, Anh, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hà Lan và Nhật Bản. Đáng chú ý, có thí sinh gửi tới 200 tác phẩm, cho thấy niềm say mê sáng tác mãnh liệt của thế hệ trẻ.
Theo truyền thống của giải thưởng, Ban tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích trên mỗi hạng mục. Đặc biệt, các giám khảo sẽ chọn ra một tác giả trong số 3 giải Nhất ở 3 hạng mục để trao giải xuất sắc nhất của cuộc thi.
3 giải Nhất năm nay thuộc về: Trương Võ Hà Anh (10 tuổi, Nghệ An) với Hành tinh Xôi Đậu ở hạng mục Tiểu học; Nguyễn Thu Huyền Trang (13 tuổi, Hà Nội) với Mùa hè của tôi ở hạng mục Trung học cơ sở; Nguyễn Hoài Phong (19 tuổi, Tây Ninh) với Ứng dụng tắt buồn ở hạng mục Tự do. Trong đó, tác giả Nguyễn Hoài Phong được trao giải Đặc biệt.
Nhà văn Lê Phương Liên (Trưởng Ban giám khảo) phát biểu
Nhà văn Lê Phương Liên (Trưởng Ban giám khảo) chia sẻ, mùa thi Đóa hoa đồng thoại lần thứ 8 là một mùa hoa rực rỡ với rất nhiều hương sắc đã quen và rất lạ. Những tác phẩm được giải đều là những tác phẩm tiêu biểu nói lên khát vọng của một thế hệ thiếu nhi Việt Nam mới.
Đơn cử, tác phẩm Ứng dụng tắt buồn của Nguyễn Hoài Phong đã giúp người đọc tỉnh ngộ ra rằng: Cảm xúc của trẻ em, tiếng cười tiếng khóc là những điều thiêng liêng, nhờ những cảm xúc đó trẻ em mới có thể có thể lớn lên, trở thành con người tử tế. Truyện đã thể hiện được sức đề kháng của tâm hồn trẻ thơ trước những tác động của thời cách mạng 4.0.
Chia sẻ về thông điệp tác phẩm, tác giả Nguyễn Hoài Phong cho hay: "Tôi muốn gửi gắm rằng, trong thế giới hiện đại, nơi công nghệ ngày càng thay con người biểu lộ cảm xúc, chúng ta, cả người lớn lẫn trẻ em đều cần học lại cách buồn, cách khóc và cách yêu thương. Bởi nếu ta cố tắt hết mọi cảm xúc, đến một ngày, ta có thể trở thành những "cái thùng rỗng", không còn biết rung động trước cuộc đời".
"Viết cho thiếu nhi, tôi nhận ra không phải mình đang "dạy trẻ con", mà là để trẻ con dạy lại mình, dạy cách nhìn cuộc sống bằng đôi mắt trong veo và trái tim biết lắng nghe. Ứng dụng tắt buồn vì thế không chỉ là một truyện ngắn, mà với tôi, đây còn là lời nhắc nhở dịu dàng: nỗi buồn cũng đáng được yêu, vì chính nó làm con người lớn lên" - tác giả 10X bày tỏ.
Cũng theo bà Liên, trong cuộc thi năm nay, trí tưởng tượng non xanh của các tác giả nhí đã không chỉ chú ý tới công nghệ và robot, tâm hồn các em vẫn hướng tới cuộc sống sinh động với những món ăn thân thuộc như trong Hành tinh Xôi Đậu của tác giả Trương Võ Hà Anh. Từ một nắm xôi tròn vo, thơm lừng tác giả đã tưởng tượng ra một hành tinh có hai cộng đồng dân Xôi và dân Đậu. Câu chuyện vui vẻ của em bé lên 10 tuổi đã khiến cho người đọc cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng cởi mở muốn sống chan hòa với những người bạn tưởng như là hoàn toàn khác biệt.
Các tác giả đoạt giải Nhất của cuộc thi
Còn bà Vũ Thị Quỳnh Liên (Tổng biên tập NXB Kim Đồng, thành viên Ban giám khảo) bày tỏ: "Năm nay tôi rất ấn tượng với các tác phẩm đoạt giải cao ở cả 3 hạng mục Tiểu học, Trung học và Tự do. Đây đều là những tác phẩm có ý tưởng mới mẻ và sáng tạo - những tiêu chí mà chúng tôi đánh giá cao. Những tác phẩm đoạt giải cao năm nay không viết về điều gì cao siêu, huyền bí, trái lại, đều là những câu chuyện rất giản dị và gần gũi. Nhưng hơn cả, các tác giả đã thể hiện được sự quan sát tinh tế và kể lại câu chuyện một cách sáng tạo, mang đến nhiều bất ngờ cho người đọc".
Các tác giả đoạt giải Nhì của cuộc thi
Nói rộng ra, TS giáo dục Nguyễn Thụy Anh (thành viên Ban giám khảo) chia sẻ, Đoá hoa đồng thoại sau một chặng đường bền bỉ đã giúp các thí sinh hé lộ những đặc điểm khác biệt, mới mẻ của tư duy thế hệ, những điều các bạn trẻ thời đại này đang quan tâm. Cuộc thi còn cho người ta cảm nhận được cả xu hướng cảm thụ văn chương, cách tiếp cận văn bản trong nhà trường.
"Đọc các bài thi năm nay, tôi còn mơ hồ nhìn thấy sự chuyển động trong tương lai của nền văn học thiếu nhi nước nhà khi ở hạng mục Tự do càng ngày càng có thêm những tác phẩm đột phá, táo bạo về ý tưởng và say mê theo đuổi một con đường" - TS Thụy Anh bày tỏ - "Nếu những năm trước, các bài viết hồn nhiên - đầy sáng tạo nhưng vẫn còn non về bút pháp - chiếm phần lớn, thì bây giờ đã xuất hiện nhiều cây bút có nghề. Cảm nhận này cho tôi một niềm vui dâng lên dễ chịu trong lòng khi chấm bài".
Các tác giải đoạt giải Ba của cuộc thi
Đặc biệt, TS Thụy Anh còn bày tỏ niềm hạnh phúc khi Ban giám khảo cuộc thi năm nay tìm thấy được nhiều "bụi vàng" lấp lánh trong những sáng tác dự thi.
"Những bụi vàng ấy là những rung động tuyệt đẹp trước cuộc đời, trước những câu chuyện bé nhỏ xuất hiện khắp nơi - trên trời, dưới biển, trên cánh đồng và cả những ngóc ngách phủ đầy bụi và tơ nhện - chỉ cần được kể ra!" - TS Thụy Anh chia sẻ - "Đoá hoa đồng thoại cứ bung nở mỗi năm. Bông hoa năm này lại gọi nụ hoa năm sau hé nở, cống hiến cho người đọc một thế giới lấp lánh bụi vàng. Tôi tin vào điều này".
Kết quả giải thưởng
Cuộc thi sáng tác truyện thiếu nhi Đóa hoa đồng thoại lần thứ 8 trao 1 giải Đặc biệt, 3 giải Nhất, 5 giải Nhì, 9 giải Ba, 6 giải Khuyến khích cho 23 tác giả xuất sắc.
* Hạng mục tiểu học
Giải Nhất: Trương Võ Hà Anh (10 tuổi, Nghệ An) với Hành tinh Xôi Đậu
Giải Nhì: Đặng Bảo Châu (9 tuổi, TP. HCM) với Chú ếch học múa ba-lê
Giải Ba: Vũ Bảo Trang (10 tuổi, Hà Nội) với Khi ánh sáng rơi về đáy biển; Nguyễn Lê Mai Anh (10 tuổi, Hà Nội) với Chú sóc bay bận rộn; Phạm Lê Minh Đăng (11 tuổi, Hà Nội) với Cánh diều và tình bạn bay cao
Giải Khuyến khích: Trần Nguyễn Ngọc Khuê (11 tuổi, Hà Nội) với Gió học làm người tốt; Đỗ An Nhiên (11 tuổi, Hà Nội) với Bàn trà mọc lên từ mặt đất
* Hạng mục Trung học cơ sở
Giải Nhất: Nguyễn Thu Huyền Trang (13 tuổi, Hà Nội) với Mùa hè của tôi
Giải Nhì: Trần Ngọc Minh Châu (13 tuổi, Khánh Hòa) với Những cánh tay máy; Nguyễn Quỳnh Anh (14 tuổi, Khánh Hòa) với Chiếc hộp của nỗi sợ hãi
Giải Ba: Nguyễn Hoàng Trường Duy (15 tuổi, Tây Ninh) với Chiếc tem cuối cùng của ông nội; Bùi Thị Châu Duyên (15 tuổi, Đà Nẵng) với Bóng má, hình cha; Nguyễn Thanh Ngân (12 tuổi, Hà Nội) với Cánh đồng nằm nghiêng
Giải Khuyến khích: Lê Ngọc Hà My (13 tuổi, TP.HCM) với Vương quốc của con nít; Trương Vũ Bảo Anh (13 tuổi, TP.HCM) với Hành trình của giọt mưa Tí Tách
* Hạng mục Tự do
Giải Nhất: Nguyễn Hoài Phong (19 tuổi, Tây Ninh) với Ứng dụng tắt buồn
Giải Nhì: Nguyễn Vũ Thùy Dung (22 tuổi, TP. HCM) với Câu chuyện của Cục Lười Biếng; Trương Võ Hà Nhi (20 tuổi, Nghệ An) với Câu lạc bộ Chuột gặm trăng
Giải Ba: Từ Thị Phương (30 tuổi, TP. HCM) với Hô biến ra quả lạc!; Nguyễn Thanh Thảo Nhi (18 tuổi, Lào Cai) với Bánh chuối nhân đậu đỏ; Nguyễn Thu Thủy (35 tuổi, Hà Nội) với Chiếc thuyền cứu hộ
Giải Khuyến khích: Đoàn Thị Mai (36 tuổi, Hải Phòng) với Bí mật trong đôi mắt mẹ; Đàm Huy Đông (49 tuổi, Hưng Yên) với Một lần thật sự làm tia chớp
* Giải Đặc biệt: Nguyễn Hoài Phong (19 tuổi, Tây Ninh) với Ứng dụng tắt buồn




































