Diên Hi Công Lược đang gây sốt trên cộng đồng mạng lẫn nhóm khán giả thích phim cung đấu vì nội dung dồn dập, kịch tính, dàn nhân vật hùng hậu đa tính cách. Nhưng, nếu bạn cảm thấy mình hơi bị ngộp khi phải "tọng" một lần quá nhiều thông tin vào đầu vì lỡ xem trễ hơn chúng bạn thì vẫn không sao! 10 nhân vật quan trọng dưới đây của Diên Hi Công Lược sẽ được tóm tắt và mô tả ngắn gọn.

1. Phú Sát hoàng hậu: Bình hormone của hậu cung

cine3-1532883557539266612250.jpg

Nếu bạn tưởng hoàng thượng mới là đào hoa nhất phim thì lầm rồi. Dù có hậu cung 3000 giai lệ nhưng suốt 18 tập phim không thấy hoàng thượng thị tẩm hay ân sủng ai. Những cảnh tình cảm nhất cũng chỉ là... nắm tay và nựng hoàng hậu. Ngược lại, "chị Hậu" xinh đẹp của chúng ta lại tấp nập người theo, từ cung nữ đến cả phi tần.

Nếu như Thuần phi và hoàng hậu từng tạo ra "scandal đồng tính luyến ái nữ" chốn hậu cung khiến hoàng thượng đùng đùng đi đánh ghen thì nữ chính Nguỵ Anh Lạc không sợ trời không sợ đất cũng vì sự yêu thương, (dung túng) của hoàng hậu mà rơi nước mắt.

2. Càn Long đế: Tai to mặt lớn nhưng vẫn thích so đo!

cine4-15328835575421318867198.jpg

Bạn không tin hoàng đế xa hoa nhất Thanh triều lại hay đi so đo ư? Tua đến tập 7 để thấy cảnh một quý nhân vì muốn lấy lòng hoàng thượng nên đứng hát giữa Ngự Hoa viên xong bị hoàng thượng phạt... hát đến sáng nhé! Xong rồi còn vì bị cung nữ Anh Lạc lừa mà suốt ngày đi so đo từng câu chữ, từng thái độ. Thấy Anh Lạc té nước vào mình liền nghĩ tên này đang say mê nhan sắc của mình!

3. Thuần phi: Ở Nhật có Conan, đời Tống có Bao Công thì đời Thanh có Thuần phi!

cine1-1532883557531302061675.jpg

Ban đầu, Thuần phi dính tin đồn đồng tính với Phú Sát hoàng hậu, nhưng sau khi biết là không phải thì đồng thời mọi người ngộ ra, đam mê của Thuần phi chính là... phá án!

Ở đâu có khuất tất, ở đó sẽ có Thuần phi, mà còn có luôn lý lẽ đanh thép, bằng chứng hùng hồn mà chắc chắn đến Conan cũng phải rét! Ví dụ như lúc Gia quý nhân đổ thừa Nhàn phi chăm con không tốt, Thuần phi xuất hiện như một bậc thánh y chỉ đích danh sự thật. Hay như sự vụ ngũ a ca bị bệnh vàng da cũng vậy, Thuần phi chờ khi kịch sắp hạ màn thì đem đến bằng chứng kinh khủng khiến cả "phiên toà" há hốc mồm.

Dù sau đó mới biết Thuần phi lợi dụng vụ án để giá hoạ cho người xấu nhưng cách phá án của Thuần phi chắc chắn là rất chuẩn thám tử, khiến ai cũng tin răm rắp!

4. Nhàn phi: Đại diện cho kiểu người... drama hoá

cine9-1532883557556309873699.jpg

15 tập đầu, Nhàn phi hiện lên như một nhân vật... khách mời vì xuất hiện được vài ba cảnh, lại còn không thèm tranh đấu mà chỉ thích ngồi may đồ. Đến chừng gia đình gặp chuyện, em trai chết, mẹ thì đổ thừa nàng rồi tự vẫn, Nhàn phi cảm thấy lạc lõng nên quyết định đổ thừa... cả thế giới!

Một loạt bằng chứng cho thấy Nhàn phi là người rất drama: sẵn sàng đi mượn tiền nhưng không thích mắc nợ, sau khi giết người thì về nhà cúng Quan Âm, giết chết người mẹ xong yêu thương đứa con để bù đắp.

5. Phó Hằng: "Hot boy mặt tiền" Tử Cấm thành

cine5-15328835575461027556665.jpg

Khỏi phải bàn cãi, Phú Sát Phó Hằng chính là "hot boy" được cả bầy cung nữ Tử Cấm thành mê mẩn. Xuất thân là con ông cháu cha (em trai hoàng hậu), lại còn xinh trai lực lưỡng, hỏi sao các chị em không phát sốt. Nhưng tiếc thay chắc do làm Ngự tiền thị vệ nên chỉ thấy Phó Hằng được mỗi mặt tiền, chưa thấy tài cán gì lắm.

6. Hải Lan Sát: Bạn thân đồng tính mà hot boy nào cũng thường có một anh

cine6-153288355754825533719.jpg

Bảo đưa bằng chứng chứng minh Hải Lan Sát đồng tính thì không có. Nhưng chỉ biết anh chàng là bạn thân của "hot boy mặt tiền" Tử Cấm thành, luôn xuất hiện như kiểu hàng đính kèm. Tinh tế khi nhận ra Phó Hằng thích Anh Lạc rồi chọc ghẹo (nhưng chắc là vì trong lòng đau khổ lắm), lại còn hay có những hành động vượt giới hạn như ôm nhau nô đùa làm bể bóng (heo), đòi đút canh cho bạn uống khi thấy bạn gái bạn vừa đi về. Đấy, mọi người tự nhận xét nhé!

7. Du quý nhân: Đại diện cho lớp người sợ chó!

cine7-15329189088121077935244.jpg

Du quý nhân chắc chắn không phải là thành viên của group Không sợ chó đình đám trên mạng xã hội! Vì cô nàng sợ chó còn hơn sợ... Cao quý phi nữa! Nhìn thấy chú chó lông xù từ đằng xa 8m đã lật đật hốt hoảng đến nỗi xém bị chó cắn. Ngoài ra, chưa thấy Du quý nhân có thêm điểm gì ấn tượng.

8. Cao quý phi: Người khởi xướng LGBT thời phong kiến!

cine2-15329189088092063760217.jpg

Đáng lý phải nói Cao quý phi hiện lên như một nhân vật phản diện đình đám của Diên Hi Công Lược mới đúng nhưng xin lỗi, suốt 18 tập chưa thấy quý phi giết được ai (Di tần tự tử cũng là do quá ấm ức, sợ hãi) còn đâu toàn bị ăn chửi, ăn phạt ké khi có "cấp dưới" hay tài lanh làm màu.

Nhưng phải công nhận Cao quý phi là người đã khởi xướng ra định nghĩa LGBT khi mà tin đồn hoàng hậu với Thuần phi mỗi ngày kéo nhau vô tẩm thất làm ai cũng thấy khó hiểu thì Cao quý phi đã nhanh chóng bắt kịp vấn đề, tung tin hoàng hậu và Thuần phi là les!

9. Gia tần: Nhân viên tài lanh hay thích thể hiện với sếp!

cine8-15328835575531671012663.jpg

Nhắc Cao quý phi thì không thể không nhắc Gia tần. Có cái đầu mưu mô xảo quyệt, kĩ lưỡng đa diện nhưng bị cái do quá thích thể hiện lấy lòng sếp mà nhiều khi tài lanh... chanh. Thích bật mí nhè nhẹ kêu sếp chờ xem kịch hay nhưng không trình bày trước kịch bản, để sếp vừa xem vừa đoán mò cho hồi hộp. Kết quả, toàn bị tai nạn sân khấu, liên luỵ luôn đến sếp Cao, cuối cùng bị hoàng thượng "rút giấy phép biểu diễn".

10. Nguỵ Anh Lạc: Chú Cuội!

cine10-15328835575591979363390.jpg

Khoan, đừng nhầm với chú Cuội cung trăng nhé! Chú Cuội này là chú bé tên Cuội trong cổ tích "Nói dối như Cuội", đi đến đâu nói xạo đến đó, không biết sợ là gì, đụng chuyện là nói, nói sai thành đúng, nói láo thành thiệt mà không ai hó hé gì được vì quá... logic! Chính là Nguỵ Anh Lạc, nữ chính của chúng ta!

Đấy, bạn đã hiểu hết về 10 nhân vật cộm cán này của Diên Hi Công Lược chưa!?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022