Hoàng Thái Phương, con gái út của NSƯT Thanh Thanh Hiền, từng tạo ấn tượng với vai Thị Nở trong Giấc mơ Chí Phèo - vở nhạc kịch Broadway của Việt Nam. Như lời Phương, qua 2 lần diễn tại Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc 2024 và buổi diễn ngày 13/12/2024 tại Nhà hát Hồ Gươm, cô trưởng thành hơn sau mỗi lần lên sân khấu.
Thái Phương có cuộc trò chuyện với báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) trước đêm diễn tiếp theo của Giấc mơ Chí Phèo vào ngày 3/3 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).
Một Thị Nở trong sáng, đáng yêu
* Chị đến với vai diễn này như thế nào?
- Tôi biết đến dự án này từ lâu rồi, nhưng trước casting, tôi cũng nghĩ mình muốn được tham gia vì ham vui. Tôi nghĩ mình chỉ có thể nhận vai phụ hoặc hát bè. Nhưng một ngày, khi NSND Tấn Minh và giám đốc âm nhạc Dương Cầm mời tôi lên thử giọng và giao vai Thị Nở, lúc đó tôi lại thấy lo sợ nhiều hơn. Tôi cũng biết rằng, khi giao vai diễn này cho mình, NSND Tấn Minh đã chờ sự chín muồi của tôi cũng rất lâu, nhưng vì thế, tôi càng sợ mình làm không tốt.
Sau đó thì tôi gấp rút rèn luyện bản thân trong suốt cả tháng trời. Ban ngày tôi lên sân khấu tập, tối tôi lại về rèn kỹ thuật. Tôi ăn ngủ với vở diễn, đêm mơ còn thấy răng giả! (cười).
Hoàng Thái Phương
* Vậy để đóng vai Thị Nở, chị đã chuẩn bị cho mình những gì?
- Nhiều người luôn nhắc đến Thị Nở với hình tượng xấu xí, kém duyên. Nhưng trong vở, nhân vật này được khai thác theo một góc nhìn mới: trong sáng, đáng yêu và tích cực. Tôi đã nghiên cứu rất kỹ về nhân vật, từ dáng ngồi, cách bưng bát cháo hành, đến biểu cảm khi giao tiếp với Chí Phèo, để tái hiện Thị Nở theo cách gần gũi và gây đồng cảm hơn.
Bên cạnh đó, tôi cũng tìm hiểu nhiều về tác phẩm gốc để thấy rằng với phiên bản của Giấc mơ Chí Phèo, Thị Nở có nét duyên dáng riêng. Điều đó thể hiện ở chỗ trong những áp lực của xã hội phong kiến, cô vẫn giữ được sự lạc quan, vui tươi.
Rồi, khi nhập vai, tôi luôn tìm cách làm mới để mỗi lần diễn mang đến những sắc thái khác nhau ở một số phân cảnh. Điều này khiến cho khán giả của những lần xem sau vẫn giữ được sự tò mò, còn bạn diễn cũng cảm thấy mới mẻ khi diễn chung với tôi.
![thino-1739402399749617826919.jpg](https://thethaovanhoa.mediacdn.vn/thumb_w/1000/372676912336973824/2025/2/12/thino-1739402399749617826919.jpg)
Hoàng Thái Phương trong vai Thị Nở
* Điều gì khiến chị thấy mình có thể truyền tải được nhân vật Thị Nở trong vở kịch?
- Tôi nghĩ, vai Thị Nở có điểm chung với tính cách mà tôi muốn mang đến cho khán giả, đó là sự tích cực. Dù hoàn cảnh thế nào mình cứ phải cười đã, rồi xử lý sau (cười). Đó cũng là gen di truyền của nhà nội tôi, từ bố đến các chị. Mọi người luôn nhìn nhận và xử lý tình huống một cách tích cực dù hoàn cảnh không được như ý.
![thino2-1739402399739456776480.jpg](https://thethaovanhoa.mediacdn.vn/thumb_w/1000/372676912336973824/2025/2/12/thino2-1739402399739456776480.jpg)
* Còn điều gì khó nhất để làm tròn vai diễn?
- Với ba kỹ năng diễn xuất, hát và nhảy, tôi thấy khó nhất vẫn là diễn xuất. Bởi có những cảnh diễn chỉ có một mình, đòi hỏi rất nhiều cảm xúc. Tôi đã từng được góp ý rằng hôm nay mình hát "trơ "lắm, trơn tuột. Và tôi hiểu, trên sân khấu cảm xúc thế nào thì dưới khán giả nhận ra luôn y như vậy. Nhưng rất may, đạo diễn và trợ lý đã chỉ bảo nhiều để tôi vượt qua được những khó khăn này.
![thinocp-17394023997301153037480.jpg](https://thethaovanhoa.mediacdn.vn/372676912336973824/2025/2/12/thinocp-17394023997301153037480.jpg)
Thị Nở (Hoàng Thái Phương) và Chí Phèo (ca sĩ Đông Hùng)
* Vậy đâu là phân cảnh chị thích nhất ở vở diễn?
-Tôi nghĩ là bát cháo hành. Ở phân cảnh này, trên sân khấu mình diễn với sự vui tươi nhưng ở dưới sẽ có những khán giả cảm thấy chạnh lòng cho số phận của cặp đôi không bình thường này. Đó là hai thái cực nhiều cảm xúc.
* Sau vở diễn này, chị có kế hoạch nào tiếp theo?
- Tôi sẽ cần trau dồi nhiều hơn nữa về kỹ thuật, về thanh nhạc. Còn việc tham gia vào vở diễn nào thì tùy duyên. Tôi nghĩ vai diễn sẽ tìm đến mình thôi, chứ chưa chắc mình đã chủ động tìm được, hoặc có khi tìm mà không hợp thì sao?
Vài nét về Hoàng Thái Phương
Hoàng Thái Phương (sinh năm 2003) là con gái của NSƯT Thanh Thanh Hiền và nghệ sĩ đàn bầu Hoàng Anh Tú, hiện đang học tại khoa Thanh Nhạc, năm Trung cấp 1 tại Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Cô từng đạt giải Nhất Liên hoan ca trù Hà Nội các năm 2016 và 2022, đồng thời từng tham gia ban nhạc Charm Band chơi nhạc dân tộc kết hợp hiện đại.
Học cả tính "điên" của mẹ
* Là con gái của một nghệ sĩ gắn bó nhiều năm với sân khấu, chị học được gì từ mẹ?
- Mẹ đã trải qua nhiều hoàn cảnh nên có nhiều kinh nghiệm. Tôi học những điều tốt từ mẹ, từ biểu cảm khuôn mặt đến cách hành xử. Tất nhiên, tôi cũng học cả cái tính "điên" của mẹ nữa. Thực ra, tôi rất thích tính cách này của mẹ vì nó giúp tôi giảm áp lực khi đi thi, cũng như tạo niềm vui và san sẻ với mọi người.
![thinocp2-1739402399698636414891.jpg](https://thethaovanhoa.mediacdn.vn/thumb_w/1000/372676912336973824/2025/2/12/thinocp2-1739402399698636414891.jpg)
* Vậy mẹ chị nói gì về vai diễn này?
- Mẹ tôi hoàn toàn không biết tôi đi thử vai cho đến khi tôi chính thức được nhận, chỉ hỏi: "Sao con đi suốt thế?". Nhưng khi đến xem, mẹ mới hiểu tôi đã làm gì suốt thời gian qua.
Trước đêm thi tại Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc 2024, mẹ cũng góp ý, thị phạm cho tôi về cách diễn, cách hát. Nhưng khi vở chính thức công diễn với khán giả, vì biết rằng xung quanh tôi đã có nhiều ý kiến góp ý rồi nên mẹ không nhận xét gì thêm để tránh tạo thêm áp lực.
* Chị vừa nói về tinh thần tích cực và luôn cười tươi trước khó khăn. Điều này được chị "vận dụng" vào cuộc sống như thế nào?
- Khi buồn, tôi thường hướng nội, tự "xử lý" vấn đề khi ở nhà một mình, chứ không đi kể lể. Khi đã giải quyết xong, nếu gặp ai mà tôi có thể chia sẻ, tôi sẽ tâm sự để xem mình quyết định có đúng không.
![thinovame-1739402399667207616388.jpg](https://thethaovanhoa.mediacdn.vn/thumb_w/1000/372676912336973824/2025/2/12/thinovame-1739402399667207616388.jpg)
Hoàng Thái Phương(bên trái) và mẹ - NSƯT Thanh Thanh Hiền (bên phải) cùng diễn viên Đức Lưu (vai Thị Nở trong bộ phim Làng Vũ Đại ngày ấy)
* Thông thường, với những nỗi buồn của mẹ, chị chia sẻ thế nào?
- Khi mẹ rơi vào tình huống không may mắn, tôi thương mẹ và xót xa nhiều hơn. Vì vậy, tôi cố gắng dành nhiều thời gian bên mẹ nhất có thể. Kể cả khi đang đi chơi với bạn, nếu biết bà ở nhà một mình, tôi sẽ về ngay. Tôi muốn ở cạnh mẹ, hỏi han, làm mẹ vui, giúp mẹ khuây khỏa. Mẹ tôi là người bên ngoài luôn tỏ ra tích cực, vui vẻ, mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng thực ra cũng rất đau lòng khi gặp những điều không may.
* Chị có động viên mẹ vẫn cứ lạc quan với tình yêu sau những biến cố không?
- Tất nhiên là có chứ. Đứa con nào cũng muốn bố mẹ hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc phải chính đáng, xứng đáng, bền bỉ, lâu dài và an toàn. Đó là tiêu chí mà tôi muốn mẹ hướng tới.
* Theo đuổi sự nghiệp trong tương lai, chị có muốn gắn bó với dòng nhạc bolero như mẹ?
- Tôi yêu thích dòng nhạc của mẹ, nó thấm vào máu tôi từ nhỏ. Nhưng với lựa chọn của mình, tôi sẽ hát bolero theo cách khác: đơn giản hơn, trẻ hơn, mới hơn.
* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!
"Giấc mơ Chí Phèo"
Với thời lượng 90 phút, Giấc mơ Chí Phèo - vở nhạc kịch được giới thiệu đạt tiêu chuẩn "chuẩn Broadway" của Việt Nam –-là dự án tâm huyết được ấp ủ hàng chục năm. Vở diễn do các nghệ sĩ thực hiện: nhạc sĩ, nhà sản xuất Dương Cầm; biên kịch Đinh Tiến Dũng; đạo diễn, NSƯT Phùng Tiến Minh; chỉ đạo nghệ thuật NSND Huỳnh Tấn Minh, cùng dàn nghệ sĩ của Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long.
Vở đã giành được 8 giải thưởng tại Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc 2024, trong đó có giải xuất sắc cho vở nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo và giải Nhạc sĩ xuất sắc cho Đỗ Ngọc Cầm (Dương Cầm). Ngoài ra là 3 huy chương Vàng và 3 huy chương Bạc cho các tiết mục trong vở diễn.