Từ 14 giờ chiều nay 9/5, rất đông khán giả Việt Nam đã dành thời gian để cập nhật theo dõi một sự kiện lớn của thế giới: Lễ duyệt binh và kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại trên Quảng trường Đỏ, Moskva Nga.
Tại lễ duyệt binh trọng thể này, theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự với tư cách khách mời. Bên cạnh đó, đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam gồm 68 chiến sĩ cũng trực tiếp tham gia lễ duyệt binh cùng các lực lượng quân nhân của Nga và một số quốc gia khác.
Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Chứng kiến những gì đang diễn ra trang trọng và thiêng liêng giữa quảng trường Đỏ, chúng ta hiểu rõ: Sự kiện hôm nay không đơn thuần là một nghi thức quân sự mang tính biểu tượng. Đó là một khoảnh khắc hội tụ nhiều lớp ý nghĩa về lịch sử, chính trị, văn hóa, tình cảm. Và cũng là dịp nhìn lại một chặng đường dài trong dòng chảy lịch sử hiện đại - của thế giới và của chính Việt Nam.
***
Hơn 80 năm trước, Chiến tranh thế giới thứ Hai diễn ra như một cuộc đối đầu kinh điển giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự sống và sự hủy diệt. Tại đó, việc chiến thắng và xóa sổ hoàn toàn chủ nghĩa phát xít vẫn luôn được coi là một trong những cột mốc lớn nhất của nhân loại, để mở ra một trật tự thế giới mới.
Với các quốc gia còn là thuộc địa trong giai đoạn đó như Việt Nam, chiến thắng ấy cũng là chất xúc tác mạnh mẽ cho làn sóng giải phóng dân tộc trên toàn cầu.
Để rồi, nối tiếp tiếng gầm từ những dàn Cachiusa của Liên Xô trong chiến thắng lịch sử tại Berlin tháng 5/1945, chỉ vài tháng sau đó, ca khúc"Tiến quân ca" đã vang lên trên khắp Việt Nam như tiếng vọng của sự cộng hưởng lịch sử, đánh dấu sự kiện nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.
Và sau 80 năm, khi các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trang trọng cất bước trên Quảng trường Đỏ, chúng ta nhìn thấy ở đó biểu tượng về sự trưởng thành và hội nhập của Quân đội nhân dân Việt Nam trong dòng chảy chung của thời đại.

Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Đó là hình ảnh của một quân đội trưởng thành trong kháng chiến, giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh vệ quốc - và giờ đây cũng là lực lượng góp phần tham gia sứ mệnh bảo vệ hòa bình, giữ gìn ổn định quốc tế của Liên hợp quốc.
Cùng với sự hiện diện của Tổng Bí thư Tô Lâm, việc các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam xuất hiện trong lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ cho thấy sự trân trọng của chúng ta đối với những giá trị bất biến trong lịch sử nhân loại.
Ở góc độ khác, đó cũng là sự tiếp nối của một tình cảm đặc biệt giữa hai quốc gia đã từng đồng hành, tương trợ nhau suốt nhiều thập kỷ đầy biến động. Không cần nói quá nhiều, tất cả chúng ta đều hiểu rõ: Tình hữu nghị giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây - và Liên bang Nga hôm nay - là mối liên kết của lịch sử và được nuôi dưỡng bằng sự gắn bó, bằng tình cảm của nhân dân hai nước trong rất nhiều năm.
***
Khi các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam xuất hiện tại Nga, đã có rất nhiều kiều bào, sinh viên Việt Nam tại Moskva đã mang cờ đỏ sao vàng đến cổ vũ, vẫy chào, tiếp sức cho các anh. Thực tế ấy cho thấy một tâm lý bất biến: Dù ở đâu, tình cảm với Tổ quốc, với quân đội, với cội nguồn của chúng ta vẫn luôn là sự nồng nhiệt chân thành.
Và nếu nhìn lại, trước khi có mặt trong lễ duyệt binh quy mô lớn tại Moskva, các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam cũng vừa xuất hiện trong lễ duyệt binh cấp quốc gia tại TP HCM nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4 vừa qua.
Cách nhau mươi ngày, nhưng 2 cuộc duyệt binh ấy lại cùng cho thấy vẻ đẹp xuyên suốt về hào khí chiến thắng, về độc lập dân tộc và hòa bình bền vững. Ở đó, bước đi trang trọng của các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã đi qua những lát cắt thời gian - nơi quá khứ, hiện tại, tương lai cùng hội tụ - để khẳng định bản sắc của một đất nước nhân văn, độc lập, biết trân trọng lịch sử để kiến tạo tương lai.