Vào ngày 29/7, trận Chung kết bắn súng trường hơi 10m nam của Olympic Paris 2024 đã diễn ra với chiến thắng thuộc về nam vận động viên Thịnh Lý Hào đến từ Trung Quốc.

Với 252,2 điểm, Lý Hào đã phá kỷ lục Olympics và giành Huy chương Vàng thứ hai tại Thế vận hội Paris.

z5699088015557-e838a82d49236bf362c75265e57d3846-4856.jpgz5699088008772-06d4fca4c57a24a913be43c178033a14-682.jpgXạ thủ Gen Z hai lần giành huy chương Vàng tại Olympics. Nguồn: Xiaohongshu

Trước đó vào ngày 27/7, Lý Hào đã tham gia cuộc thi bắn súng hơi 10m đồng đội hỗn hợp. Nam tuyển thủ cùng đồng đội đã đánh bại đối thủ Hàn Quốc với tỷ số 16-12 và giành được HCV đầu tiên. Ngoài ra, "xạ thủ Gen Z" còn sở hữu bề dày thành tích thi đấu dù tuổi còn nhỏ khiến ai cũng phải khâm phục.

Thịnh Lý Hào sinh năm 2004 tại Giang Tô, Trung Quốc. Bên cạnh tài năng bắn súng, Lý Hào còn là một “học bá” chính hiệu với thành tích thi Cao khảo đạt 668/750 điểm.

Netizen Trung còn đùa rằng, nam sinh chỉ đang tranh thủ kỳ nghỉ hè để lấy tạm huy chương Vàng, hết hè lại tiếp tục làm học bá Thanh Hoa.

z5699088027211-6de01556563b7d95f73d8e172353734a-9585.jpgNam vận động viên là "học bá" Thanh Hoa. Nguồn: Xiaohongshu

Nói về cơ duyên trở thành vận động viên bắn súng, Lý Hào chia sẻ việc mình được gia nhập đội tuyển bắn súng quốc gia cũng rất bất ngờ.

Lúc 13 tuổi, trong một lần đi chơi trò bắn bóng hội chợ, vì chơi rất giỏi nên đã được ông chủ phát hiện. Từ đó Lý Hào bắt đầu tham gia luyện tập bắn súng và trở thành VĐV quốc gia năm 16 tuổi.

z5699088025359-875509d69e956e6565f4477e1734cb6e-1052.jpgLý Hào khiến dân tình "cười xỉu" khi tiết lộ tên Weibo. Nguồn: Xiaohongshu

Nhìn vẻ ngoài có phần lạnh lùng nhưng tính cách Lý Hào được nhận xét là hài hước và thú vị. Dân tình nhanh chóng phát hiện nam vận động viên sở hữu một tên tài khoản Weibo “độc lạ” - “Chỉ cần dựa vào ăn cơm là…”. Vì thế lúc Lý Hào giành huy chương vàng thì được dân tình gọi tên: “Chúc mừng Thịnh Lý Hào @Chỉ dựa vào ăn cơm là đã giành được huy chương vàng.”

Chưa dừng lại ở đó, khi được hỏi ước mơ của mình thì nam vận động viên lắc đầu trả lời quên rồi, khi được chụp ảnh nhiều quá thì lại có một câu phát biểu đi vào lòng đất: “Em không đẹp trai đâu, mọi người đừng chụp nữa.”

that.jpg?width=150Yolo
Nguyễn Thị Thật về thứ 73 nội dung đua xe đạp đường trường Olympic

Theo Tiền Phong

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022