Những tràng pháo tay vang lên khi MC Phương Thảo đọc một trích đoạn trong "Chuyện hồi đó" của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc về nghề y: "Người thì có nhân đạo, thầy có nhân đức, thuốc thì có nhân thuật. Nhân đạo, nhân đức, nhân thuật hợp lại thành cái gọi là y đức".

Bác sĩ, tác giả Đỗ Hồng Ngọc ra mắt sách Chuyện hồi đó sáng ngày 10/8 tại đường sách Nguyễn Văn Bình, TP HCM. Ông viết tác phẩm ở tuổi 86, gọi là "Hồi đó" thay vì hồi ký cho vui. Thừa nhận bản thân "già khú" và "hết chối cãi" bởi khi người ta thường nhắc đến chuyện hồi đó thì họ đã "già thiệt rồi".

MC Phương Thảo cùng bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc tại buổi ra mắt sách

Chuyện hồi đó được Đỗ Hồng Ngọc kể lại bằng giọng văn thủ thỉ, mộc mạc và hóm hỉnh như một buổi "trà dư tửu hậu". Trong đó có câu chuyện tuổi thơ, có những chia sẻ truyền đạt kinh nghiệm, chân dung về ông còn được bạn bè, đồng nghiệp kể lại như một hồi ức lần lượt đi qua các chặng: Một chút tôi, Nghề và nghiệp, Dạy để học, Đi để học, Con đường an lạc…

img3266-17548171168152005886589.jpg

Ông kể chuyện hóm hỉnh và chân thành

Ông kể ngày nhỏ cứ thường lưu tới nhà thương vì hay ốm đau, ngửi mùi thuốc riết ông ghiền và nung nấu ý định trở thành bác sĩ. Đỗ Hồng Ngọc nhớ ngày thi vào ngành Y, ngoài chuyên môn, ông còn phải trả lời vô số câu hỏi liên quan đến đời sống, trong đó có câu một ký gạo, một ký than bao nhiêu tiền. Thì ra, ngoài kiến thức, bác sĩ tương lai còn phải biết cuộc sống của bệnh nhân, phải hiểu được nỗi cùng cực, vất vả của họ.

Khi hoàn thành khoá thực tập, ông bước vào một căn phòng ở đó có Giám đốc bệnh viện, một giáo sư, một bác sĩ, một điều dưỡng và một bệnh nhân, ông phải trả lời vô số câu hỏi của họ để được đánh giá trước khi trở thành bác sĩ thực thụ.

img3281-17548171170332010078897.jpg

Đồng nghiệp, bạn bè thân thiết của bác sĩ cũng đến chia sẻ những câu chuyện thú vị

Ngày chọn gắn bó với khoa Nhi, Đỗ Hồng Ngọc nói ông yêu con nít bởi "tụi nó không biết nói nhưng thích la hét, thậm chí tè lên mặt bác sĩ" nhưng ông lại rất khoái. Những đứa trẻ đã biết nói thì lại "khai triệu chứng sai bét", nên với những bệnh nhi này, ông thường phải có chiêu trò để bắt bệnh.

Bác sĩ tài hoa nhớ mãi "món quà" được một người mẹ cất công bắt xe đò từ quê lên thành phố để tặng ông. Khi mở quà, ông tá hoá khi bên trong bốc mùi nồng nặc. Hỏi ra thì mới biết bệnh nhi này bị rối loạn tiêu hoá, người mẹ cẩn thận lưu lại "phân" mang lên cho ông xem bệnh.

Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc chia sẻ tại buổi giao lưu

Với Đỗ Hồng Ngọc, nghề y rất đặc biệt vì liên quan đến sinh mạng con người. Ông miêu tả người thầy thuốc có cả 3: người + thầy + thuốc. Bởi "người thì có nhân đạo, thầy có nhân đức, thuốc thì có nhân thuật. Nhân đạo, nhân đức, nhân thuật hợp lại thành cái gọi là y đức. Không có nhân đạo, nhân đức thì còn lâu mới có y đức". Nhưng y đức là chuyện không dễ. Và trong suốt hành trình của kiếp nhân sinh từ sinh lão bệnh tử, giai đoạn nào cũng cần có người thầy thuốc.

Đỗ Hồng Ngọc từ một bác sĩ chuyên khoa Nhi giữ chức vụ Trưởng phòng cấp cứu Nhi, sau đó ông về phụ trách Trung tâm Truyền thông – Giáo dục Sức khoẻ Sở Y tế và giảng dạy tại trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP HCM, thế nhưng ông lại trải qua một cơn phẫu thuật khiến nhiều bệnh nhân của ông thốt lên: "Bác sĩ mà cũng bệnh".

img3273-17548171169321890788278.jpg

Bìa sách Chuyện hồi đó

Nhưng ông cười nói vì công tác trong ngành y nên tiếp xúc với nhiều mầm bệnh và có nguy cơ nhiễm bệnh nhất. Và bệnh của ông là do làm việc quá sức mà ra.

Chuyện hồi đó là hành trình nhìn lại những điều đã trao đi và nhận được, như một món quà ông muốn dành tặng chính mình và những người thân quý. "Tôi muốn bất kỳ ai đọc quyển sách này cũng đều tìm lại được chính mình. Dù bạn có bao nhiêu tuổi cũng không quan trọng, điều quý giá nhất là được tìm thấy bản thân để không bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp nhất", bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc bày tỏ.

Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc sinh năm 1940 tại Phan Thiết, ông tốt nghiệp y khoa tại Đại học đường Sài Gòn năm 1969. Sau đó, ông tu nghiệp y tế công cộng tại ĐH Harvard (Mỹ) và CFES (Pháp) và là tác giả của nhiều tập thơ, tản văn, tuỳ bút như Tình người, Thơ Đỗ Nghê, Thư cho bé sơ sinh, Thư gửi người bận rộn, Nghĩ về trái tim, Buông, Biết ơn mình, Nếp sống an lạc, Áo xưa dù nhàu…

XEM THÊM CÁC TIN TỨC VĂN HOÁ TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022