Sau khi Dazzling (tên khác: The Light in Your Eyes) của chị em Han Ji Min, Nam Joo Hyuk kết thúc, những bộ phim chiếu cùng khung giờ thứ Hai, thứ Ba vẫn chưa thực sự có rating bứt phá. Tuy nhiên, tất cả các phim được phát sóng tối ngày 26/03 đều có những chuyển biến tích cực nhờ việc nam chính bị "hành hạ" tơi tả. 

Cụ thể, He is Psychometric (tạm dịch: Chàng Trai Ngoại Cảm) đã đạt 2.8%, tỷ suất cao nhất trong những tập đã phát sóng. Welcome to Waikiki 2 (tạm dịch: Nhà Trọ Waikiki 2) đã chính thức nhập cuộc, khởi động với rating thấp chưa mấy khả quan. Trong khi đó, Item (tạm dịch: Vật Chứng) đã có cú bứt phá , tăng hơn 1% so với các tập phát sóng trước đó, ghi nhận thành tích cao nhất của bộ phim kể từ ngày đầu phát sóng. Cuối cùng là Haechi (tạm dịch: Thời Đại Haechi), tiếp tục giữ vững rating 7.4%, đứng đầu trong cuộc đua tỷ suất của bốn bộ phim cùng khung giờ.

0-1553667626821494487389.png

So với ngày đầu tuần, rating thứ Ba khả quan hơn đôi chút (chữ đỏ là chỉ số thể hiện rating).

1. He Is Psychometric: Không kém Conan, nam chính đi đến đâu vụ án theo đến đấy

Trong tập 6 vừa lên sóng, He is Psychometric (tạm dịch: Chàng Trai Ngoại Cảm), Lee Ahn (Park Jin Young) lại một lần nữa dính vào một vụ án trộm cắp vặt. Số anh chàng cũng không kém cạnh gì Conan khi đi đến đâu thì vụ án theo đến đó. Ngay cả Jae In (Shin Ye Eun) cũng phải gật gù công nhận từ khi Lee Ahn tìm đến khu phố cô trực thì nơi này đang yên bình lại liên tục xảy ra các vụ án.

Chuyện là công tố Kang (Kim Kwon) đã nhờ vả Jae In giúp đỡ Lee Ahn phát triển năng lực ngoại cảm. Nhưng vì cậu chàng quá "ngu" về kiến thức điều tra hình sự nên Jae In bắt cậu ra thư viện và đọc ít nhất 10 quyển sách mỗi ngày. Trong lúc ở thư viện, 2 người tình cờ bắt phải một vụ án trộm cắp và lại phải cùng nhau bắt tay giải quyết.

photo-1-1553667086321829726190-15536681944711187432319.png
3r-15536682122631222748409-1553668226230621893399.png

Tính đi học hành tử tế ai dè lại đụng vụ án. Lee Ahn đúng là chả kém gì Conan.

Ngoài ra, cặp oan gia đã bắt đầu "thả thính" lẫn nhau. Jae In đến bệnh viện để nói với Lee Ahn cô quyết định giúp đỡ cậu phát triển năng lực, nhưng Jae In chống chế rằng cô làm việc này chỉ vì mục đích cá nhân chứ không tốt lành gì đâu. Nghe thế Lee Ahn liền nói luôn là cậu làm điều này cũng chỉ là vì cô chứ không ai khác khiến cô nàng ngỡ ngàng.

Câu nói ngôn tình của Lee Ahn: "Tôi muốn làm điều này chính là vì cậu."

Lúc đến thăm, Jae In còn bị Lee Ahn cuộn chặt trong rèm bệnh viện, tạo ra một cái ôm gián tiếp vì cậu tưởng nhầm Jae In là cậu bạn thân. Lee Ahn sau đó còn liên tục chạm vào chiếc rèm và cười "ngu" khi hồi tưởng lại cảnh Jae In đang thẹn thùng trong rèm. Phân cảnh này cũng đã gây sốt trong cộng đồng mọt phim Hàn và leo lên hẳn top 9 Naver TV.

photo-1-15536670894621824720367.jpg

Lọt hẳn vào top 9 của Naver TV.

2. Item: Joo Ji Hoon "cướp" tất cả vật thể huyền bí từ tay Kim Kang Woo, ngăn chặn thảm họa thảm khốc được báo mộng trong tập 1

Trong diễn biến mới nhất của Item (tạm dịch: Vật Chứng), công tố viên Kang Gon (Joo Ji Hoon) đã đánh lừa ác nhân Jo Se Hwang (Kim Kang Woo), cướp lại tất cả số vật thể theo đúng kế hoạch được bàn bạc trước đó. Sau khi sử dụng chiếc vòng huyền bí để ngăn chặn đoàn tàu xảy ra thảm kịch, công tố viên Kang Gon đã bị thương nặng, buộc phải sử dụng con dấu để hồi phục sức khỏe của mình.

photo-2-1553667089463270225160.jpg

Nếu không có con dấu trong bộ sưu tập vật thể, tính mạng của Kang Gon sẽ thực sự gặp nguy hiểm.

Trước đó, Kang Gon đã tự nộp mạng cùng tất cả số vật thể tới trước mặt Jo Se Hwang. Jo Se Hwang đã vô cùng tự đắc khi cầm chắc trong tay phần thắng, ghi hình thành công lời thú tội của Shin So Young (Jin Se Yeon). Kang Gon đã đi trước một bước, sử dụng vật thể huyền bí làm ngưng đọng thời gian. Cướp thành công tất cả vật thể, đem chiếc vòng tới hiện trường, cứu tàu hỏa khỏi thảm họa thảm khốc.

photo-3-1553667089464370586107.jpg

Kang Gon tự mình tới "căn cứ" của Jo Se Hwang để giao nộp vật thể, cứu cháu gái Kang Da In.

photo-4-15536670894651800330829.jpg

Những tưởng nắm chắc phần thắng, Jo Se Hwang hoàn toàn bị chơi một cú đau điếng.

3. Haechi: Go Ara chính thức "biến mất", Jung Il Woo tiếp tục bị các thế lực thù địch hãm hại

Trước đó, thông tin về việc Chun Yeo Ji (Go Ara) sẽ chính thức biến mất khỏi 7 tập tiếp theo của Haechi (tạm dịch: Thời Đại Haechi) đã khiến khán giả không khỏi lo lắng. Nhà đài phải sửa đổi kịch bản để phù hợp với diễn biến ngày càng gắt của bộ phim, nhất là khi thái tử Lee Geum đang phải đối mặt với các thế lực thù địch trong hoàng cung, cụ thể là với hoàng tử Lee Tan (Jung Moon Sung).

photo-5-15536670894661410410966.jpg

Thái tử Lee Geum sẽ làm gì để thoát khỏi vòng vây của các thế lực xấu trong hoàng cung?

Lee Geum đã tiếp tục bị nghi ngờ phản quốc, lật đổ vua Lee Yoon (Han Seung Hyun) nhằm giành lấy ngai vàng. Bên cạnh đó, tin đồn thái tử Lee Geum không phải là con đẻ của cố hoàng đế Suk Jong (Kim Kap Soo) đang gây hoang mang, khiến công chúng thắc mắc hành động hiện tại của Lee Geum. Park Moon Soo (Kwon Yool) tỏ ra vô cùng tức giận, nghi ngờ Dal Moon (Park Hoon) đứng sau vụ việc này, anh trực tiếp tới "dằn mặt".

photo-6-15536670894671510119104.jpg

Park Moon Soo "sôi máu", tiến tới túm cổ dằn mặt Dal Moon.

photo-7-1553667089468874896779.jpg

Liệu có uẩn khúc nào khiến Dal Moon "phản" đội?

Item (MBC), Haechi (SBS) và He Is Psychometric (tvN) đều được phát sóng lúc 20h00 vào mỗi thứ Hai và thứ Ba hằng tuần.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022