Tôi là bố đơn thân, đang nuôi dạy cậu con trai học lớp 10. Con tôi khá ngoan, trầm tính, ít khi thể hiện tình cảm bằng lời nói. Năm con học lớp 2, vợ chồng tôi ly hôn và đó là nỗi đau lớn mà con phải đối diện. Trước tòa, con đã rất khó khăn trong việc lựa chọn sẽ sống với bố hay với mẹ! Sự thiệt thòi của con càng khiến tôi dồn hết tình cảm, sự quan tâm để bù đắp.
Tôi thương con hết mực. Vì thương con, tôi từ chối những người phụ nữ khác muốn bước vào cuộc sống của cha con tôi. Con trai tôi đã chịu nhiều tổn thương, tôi không muốn vì bố mà con thêm đau khổ.
Tôi quản lí cuộc sống của con rất khắt khe. Phần vì tôi sợ con hư hỏng. Phần vì tôi muốn rèn luyện cho con lối sống kỉ luật, giúp con có điều kiện học hành tốt nhất. Đáp lại mong đợi của bố, con tôi luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc trong những năm học qua.
Năm nay, con trai tôi bắt đầu có những thay đổi lớn về tâm lý. Con đã ít nói, nay càng lầm lì hơn. Tôi khuyên nhủ, mắng mỏ, trách cứ, con vẫn dùng thái độ im lặng để đối diện với bố. Chiều thứ 6, tôi đi làm về sớm, còn phát hiện con dẫn bạn gái về nhà. 2 đứa ở trong phòng riêng một lúc. Tôi tra hỏi cả 2 có làm chuyện gì "vượt quá giới hạn" không? Cả 2 đứa đều lắc đầu.

Trong lúc nóng giận, tôi đã tát con trai một cái rồi lớn tiếng đuổi bạn gái con về.
Từ hôm đó đến nay, con trai không nói chuyện với tôi nữa. Tôi nhắn tin, con đáp lại một câu: "Bố can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con. Bố làm con xấu hổ với bạn bè".
Tôi thao thức cả đêm vì tin nhắn đó. Rồi chính con trai gửi cho tôi một đường link. Tôi vào xem thì biết đó là một bộ phim có tên "Sex Education".
Tôi đã thức trắng đêm để xem phim. Bộ phim rất hay, truyền tải thông tin cũng dễ chịu, giải quyết các vấn đề nhanh gọn, dứt điểm. Mỗi nhân vật trong phim được xây dựng một cách sâu sắc, khai thác sâu vào tâm lý và hành động. Càng xem, tôi càng bị cuốn hút.
Có một câu thoại khiến tôi tâm đắc, cũng nhận ra lỗi sai bấy lâu nay của mình trong cách dạy con: “Đó là sự cân bằng hoàn hảo, khi con lắng nghe người khác mà không đưa mình vào cuộc sống của họ”. Đây là câu nói của Jean Milburn, một nhà trị liệu tâm lý, cũng là mẹ của nam chính.
Quả thật, tôi đã đánh mất khả năng lắng nghe con. Tôi đưa bản thân xen vào cuộc sống của con một cách mạnh mẽ mà không lường trước hậu quả. Lẽ ra, tôi nên lắng nghe và tin tưởng con, thay vì hoài nghi và áp đặt.
Tôi cứ tưởng tôi quyết định mọi việc thay con là điều tốt. Bởi tôi đã trưởng thành, trải qua nhiều phong ba của cuộc đời. Tôi là bố, tôi có quyền làm điều đó. Nhưng vô tình, tôi tước đi quyền tự quyết định cuộc đời của con.
Lần đầu tiên trong đời, tôi nhắn cho con 3 từ: "Bố xin lỗi". Bộ phim "Sex Education" đã dạy tôi cách để làm một người bố tốt: Đó là hãy làm bạn của con, lắng nghe và thấu hiểu con.