Câu chuyện đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện của bà Trần:

***

Có người từng nói với tôi: "Một nàng dâu khéo léo, chắc chắn có trí tuệ cảm xúc cao, đằng sau đó là sự giáo dục tốt, hiểu biết và nhạy bén của gia đình". Thực sự là như vậy. Tôi đã chăm cháu ở nhà con trai được 8 năm, rất thích chăm sóc cháu, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm chờ các con về nhà mỗi ngày.

Trước đây, tôi cũng nghĩ rằng sự tốt bụng của con dâu đối với tôi chỉ là tạm thời, do con có trí tuệ cảm xúc cao. Cho đến khi tôi nghe được cuộc điện thoại của con dâu với mẹ ruột, tôi mới hiểu ra rằng, có một gia đình thông gia tốt bụng, tử tế như vậy là may mắn của tôi.

Tôi họ Trần, 63 tuổi, chăm cháu 8 năm ở nhà con trai, tôi rất vui vẻ, hạnh phúc khi được làm nhiều việc vì con, cháu. Con trai tôi sau khi tốt nghiệp cao học đã ở lại thành phố để làm việc, gặp được con dâu và trở thành vợ chồng. Tôi đã dùng hết số tiền tích cóp của mình để đưa cho các con mua nhà cưới, nhưng không nhiều bằng số tiền mà gia đình con dâu cho.

Hai bên gia đình đều chỉ có một đứa con, khi con dâu sinh, tôi đã nghỉ hưu và đang làm công việc bán thời gian, còn mẹ của con dâu thì vẫn chưa nghỉ hưu. Con dâu gọi điện nhờ tôi đến giúp, tôi vui mừng đến ngay lập tức.

Tôi đã trả tiền cho trung tâm chăm sóc sau sinh, còn ông bà thông gia đã tặng cháu 50.000 NDT (khoảng 175 triệu đồng). Con dâu nói với tôi: "Mẹ, mỗi tháng con gửi mẹ 3.000 NDT (khoảng 10,5 triệu đồng) để chi tiêu, mẹ hãy giữ lại tiền lương hưu để dành cho lúc về già”.

Tôi từ chối và nói rằng mình có tiền lương hưu, khuyên con dâu giữ tiền để sau này còn có lúc cần đến. Con trai tôi thấy vậy, liền nói: "Mẹ cứ nhận đi, như vậy vợ chồng con mới có động lực làm việc kiếm tiền”.

22185518431-16976145494311978450221-1710413278318185907927-17143119649252104392756-1721810511010650774331-17255130887011034362179-1725522700837-1725522702348981177762.jpg

Ảnh minh họa.

Mỗi ngày, con dâu đi làm về thấy mâm cơm trên bàn, câu đầu tiên con nói luôn là: "Mẹ, hôm nay mẹ có mệt không, cháu có ngoan không mẹ?"

Con dâu hiểu nỗi vất vả của tôi khi ở nhà trông cháu một mình, còn phải làm việc nhà, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn buổi tối. Con dâu vừa hỏi han tôi, vừa chơi đùa với cháu tôi, chúng tôi cùng nhau đợi con trai tôi về ăn cơm. Mỗi lần tôi vào bếp dọn dẹp, con dâu lại bảo tôi nghỉ ngơi, con sẽ đi rửa bát hoặc con trai tôi sẽ rửa.

Thỉnh thoảng ông bà thông gia đến thăm cháu, họ luôn mời tôi cùng đi ăn ngoài. Nếu tôi không muốn đi, con dâu cũng sẽ mua thức ăn nóng hổi từ ngoài về cho tôi, để tôi ăn khi còn nóng.

Khi cháu còn nhỏ, không tránh khỏi việc bị ngã, cảm sốt. Mỗi lần như vậy, tôi vừa định nói rằng do mình không chăm sóc tốt thì con dâu đều an ủi, nói rằng ngay cả khi các con tự chăm con, những chuyện này cũng khó tránh khỏi. Gặp chuyện gì, con dâu cũng ôm lấy tôi mà nói: "Mẹ, mẹ đừng tự trách, mẹ đã cố gắng giúp chúng con rồi, chúng con đều ghi nhớ điều đó".

Con dâu không bao giờ quan tâm đến tiền hưu trí hay tiền tiết kiệm của tôi. Khi cháu còn nhỏ, dù tôi có tiêu bao nhiêu tiền mua quà cho cháu, con dâu cũng đều trả lại cho tôi, thậm chí còn cho thêm nhiều hơn.

Mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu nào có căng thẳng. Nếu cả 2 người có thể đặt mình vào vị trí của nhau để suy nghĩ thì mới có thể chung sống hòa thuận.

Khi tôi nói mình bị đau lưng, đau chân, con dâu luôn nhớ. Sau giờ làm, nếu con không mua thuốc về cho tôi thì cũng hỏi han, dặn tôi nghỉ ngơi, còn tự xin nghỉ ở nhà để chăm con. Nếu tôi thực sự thấy không khỏe, con dâu sẽ đưa tôi đến bệnh viện khám và lấy thuốc cho tôi.

Con dâu chưa bao giờ thể hiện thái độ khó chịu với tôi, khi có bất đồng quan điểm, con dâu cũng luôn kiên nhẫn giải thích cho tôi nghe. Con không bao giờ nói những lời châm chọc, thậm chí sau lưng, con dâu chưa bao giờ nói xấu tôi với con trai tôi. Dù có lúc tranh luận, con dâu cũng cười bỏ qua, không giận dỗi hay nhắc lại chuyện cũ.

Năm nào con trai và con dâu cũng đưa tôi đi du lịch, mua quần áo cho tôi, thậm chí còn chu đáo cho thêm tiền mặt. Vào dịp Tết, khi tôi mừng tuổi cho các con, con dâu cũng luôn tìm mọi lý do để gửi lại phong bao lì xì cho tôi.

Trước đây, tôi nghĩ đó là vì con dâu khéo léo, có trí tuệ cảm xúc cao, biết rằng khi tôi ở nhà chăm cháu, họ mới yên tâm đi làm.

image001-17098509476591173073202-17176610354191763474845-17218104824301028142434-17255130244011888196407-1725522703070-1725522703225774400545.jpg

Ảnh minh họa.

Cho đến một ngày, tôi tình cờ nghe thấy con dâu đang gọi video với mẹ ruột. Lúc đó, tôi mới hiểu tại sao mọi người nói rằng, chọn con dâu nhất định phải xem mẹ của cô ấy là người thế nào?

Hôm đó, mẹ ruột của con dâu nói: “Tuần sau là Ngày của Mẹ rồi, con đừng quên mua quà cho mẹ chồng con nhé”.

Con dâu hỏi: “Mẹ ơi, con nên mua cho mẹ chồng con bộ quần áo hay đưa mẹ chồng con đi ăn một bữa ăn ngoài?”

Mẹ ruột của con dâu nói: “Người lớn tuổi thường không quá quan tâm đến ăn uống, con nên tặng mẹ chồng con món quà nào thiết thực, để bà cảm thấy được quan tâm”.

Nghe con dâu nói chuyện và quan tâm đến tôi, tôi không khỏi xúc động, rơi nước mắt. Tôi thấy mẹ ruột của con dâu rất tinh tế. Bà không chỉ thấu hiểu sự vất vả của tôi khi chăm cháu, mà còn hiểu rõ tâm lý của tôi.

Mẹ ruột của con dâu đã dạy con cách ứng xử với mẹ chồng, cách chọn món quà phù hợp, đó cũng là cả một quá trình nhiều tâm huyết.

Con dâu nói con muốn tặng tôi một chiếc vòng tay, vì thấy nhiều bà trong khu phố đều đeo, còn tay tôi thì trống không. Bà thông gia nói rằng đó cũng là ý hay, còn hỏi con dâu có đủ tiền không, nếu không đủ thì bà có thể giúp.

Nghe bà thông gia nói như vậy, tôi không chỉ biết ơn sự tốt bụng của con dâu, mà còn cảm ơn sự quan tâm chu đáo từ phía bà thông gia. Tôi đã còn còn cảm thấy có gì là lạ khi mỗi lần ông bà thông gia đến nhà, họ luôn tặng quà và cảm ơn tôi vì những gì tôi đã làm cho gia đình.

Vào Ngày của Mẹ, tôi nhận được chiếc vòng tay vàng từ con dâu. Tôi đã rơi nước mắt vì xúc động.

Nhiều chị em bạn bè của tôi thường than rằng con dâu thời nay thật khó gần, thường hay muốn lấy tiền lương hưu và tiền tiết kiệm của mẹ chồng. Mỗi dịp lễ Tết, con dâu chỉ nằm dài trên ghế sofa lướt điện thoại hoặc ở trong phòng ngủ cả ngày. Nếu mẹ chồng không chu cấp nhiều, con dâu còn mang những mẹ chồng khác ra so sánh.

base64-17255227289971996669226.jpeg

Ảnh minh họa.

Tôi may mắn có được một cô con dâu hiếu thảo và nhà thông gia tử tế, hiểu lý lẽ, đúng là phúc phận của tôi. Có bạn bè nói, đó là nhờ con trai tôi giỏi giang, nhưng tôi nghĩ rằng không phải, vẫn là do sự giáo dục tốt của ông bà thông gia. Bà thông gia luôn nói những lời tích cực và con dâu cũng từ đó mà có suy nghĩ và hành động đầy tích cực.

Tôi ở nhà con trai chăm cháu suốt 8 năm, bố mẹ của con dâu cũng đã về hưu. Tôi biết gia đình con dâu cũng chỉ có 1 cô con gái, họ cũng muốn được sống gần con, cháu. Vì thế, tôi chủ động nói muốn về quê thăm nhà, nói với con dâu hỏi ông bà thông gia liệu có thể đến giúp đưa đón cháu đi học không.

Con trai tôi nói như vậy cũng được, nhưng con dâu lại nói rằng tôi về quê thăm nhà vài ngày rồi quay lại. Tôi đã ở nhà con trai chăm sóc cháu 8 năm, bỏ ra sức lực và thời gian của mình, tuy có vất vả nhưng tôi rất hạnh phúc. Con dâu biết ơn và hiểu chuyện, đối xử với tôi vừa kính trọng vừa yêu thương.

Theo Toutiao

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022