Bạn gái tôi tên Phương, hiền lành, xinh đẹp và giỏi kiếm tiền. Công việc của cô ấy làm bên thiết kế, chỉ cần ngồi nhà cũng kiếm được mỗi tháng 40 triệu. Chúng tôi yêu nhau đến nay được hơn một năm, tình cảm của 2 đứa rất tốt.

Bố mẹ đều hối thúc chúng tôi cưới trong năm nay. Tôi đã hơn 30 tuổi, cũng tán thành chuyện cưới xin, còn Phương 27 tuổi, cô ấy thấy bản thân còn trẻ và chưa thích bị ràng buộc nên chưa muốn lấy chồng.

Do công việc của tôi khá bận rộn và khoảng cách giữa 2 đứa khá xa, chúng tôi chỉ gặp nhau vào những ngày cuối tuần. Tôi đến nhà Phương chơi, nói chuyện với bố mẹ cô ấy vài ba câu rồi chúng tôi đi ăn hay đi uống cà phê. Tôi thật sự chưa hiểu nhiều về bạn gái lắm.

Bố mẹ Phương đã về hưu, do gia đình có điều kiện nên năm nào cũng tổ chức đi du lịch khắp nơi. Tuần vừa rồi, mẹ cô ấy mời tôi đi du lịch cùng và tôi đồng ý ngay. Đó là cơ hội để thắt chặt mối quan hệ giữa tôi với các thành viên trong gia đình bạn gái.

Chúng tôi đi chơi trong 5 ngày và có 8 thành viên. Được sinh hoạt, ăn uống cùng Phương, tôi mới phát hiện ra những điều bất thường ở cô ấy. Buổi sáng thức dậy, tôi bàng hoàng khi thấy mẹ bạn gái đưa khăn mặt rửa mặt cho cô ấy. Tôi kinh ngạc và thắc mắc thì cô ấy nói thích được mẹ rửa mặt vì thấy tình cảm 2 mẹ con gần gũi hơn.

19-1741233830834689963734.jpg

Ảnh minh họa

Trước khi vào phòng tắm, Phương còn nhắc mẹ chuẩn bị đồ để cho cô ấy tắm. Ngồi ăn cơm, bạn gái mải bấm điện thoại, thế là mẹ cô ấy bón từng thìa cơm cho ăn. Nhìn cảnh đó tôi không hài lòng và nhắc Phương lớn rồi, tự làm vẫn tốt hơn. Cô ấy nói mỗi khi được mẹ bón cơm ăn thấy ngon hơn.

Tôi bảo Phương phải tự lập thì mới trở thành mẹ và nuôi dạy con tốt. Nào ngờ cô ấy nói sau này lấy chồng muốn tôi ở rể và mẹ sẽ là người chăm lo cuộc sống của những đứa con mà chúng tôi sinh ra. Còn nhiệm vụ của tôi và Phương chỉ là kiếm tiền.

Nghe đến đây thì tôi hoảng thật sự, không đồng ý ở rể, bởi tôi là con một, nhà cửa của bố mẹ rộng rãi nên sau cưới 2 đứa sẽ về nội sống. Phương bảo về sống chung với bố mẹ chồng cũng được nhưng cô ấy nói là sẽ không nấu cơm, không dọn dẹp nhà cửa, không biết chăm sóc con,…Nếu mẹ tôi đảm nhận được hết thì cô ấy sẽ về nhà chồng.

Bố mẹ tôi là những người rất nghiêm khắc và mong muốn có cô con dâu đảm đang tháo vát. Vậy mà Phương chẳng được điểm gì, thế này tôi phải làm sao đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022