e-chong-tuc-gian-quyet-khong-cho-tien-mua-nha-1-1589732679-74-width700height466-1677497621341336437527-1677723853220-16777238-0-0-438-700-crop-1678787913148884715460.jpegNàng dâu tỉnh lẻ kiên quyết ly hôn vì mẹ chồng thường xuyên chì chiết chuyện "đào mỏ", hơn 10 năm sau, cả nhà chồng tiếc hùi hụi

GĐXH - Mẹ chồng chì chiết "Cô chỉ là đồ nhà quê, bám lấy thằng Tú con trai tôi, để có cái nhà ở Hà Nội, chứ loại như cô, không lấy được con tôi thì chỉ có đi ở nhà thuê suốt đời". Vy ấm ức bật lại...

Linh (36 tuổi, kỹ sư môi trường), yêu hoa, sống nội tâm, thích làm thơ. Cô vừa dịu dàng, vừa quyết đoán, giao tiếp khéo, luôn quan tâm tới bạn bè. Hơn 10 năm trước, mình và cô ở cùng phòng, mình nhàn hơn tiên luôn, đi làm về đã có cơm ăn rồi, cô nấu món nào cũng ngon, trình bày còn lãng mạn nữa.

Mình biết, ngày ấy và suốt thời gian sau, có nhiều người thích và theo đuổi cô, nhưng mọi thứ chỉ lửng lơ. Còn năm nay, duyên tới thật, chuẩn bài "đúng người, đúng thời điểm" rồi.

het-vai-trong-nang-dau-order-phuong-oanh-xin-o-lai-lam-chan-be-vac-2093-1635498164352-16354981644651696961929.jpg

Ảnh minh họa.

Bởi anh người yêu hiện tại đến với cô bằng một cách hoàn toàn khác biệt với những người đàn ông trước. Anh quan tâm, trò chuyện và chia sẻ với cô hàng ngày. Anh đang sống ở nơi có biển, nên thể hiện tình cảm cũng rất chân thành, có vị mặn mòi của biển bằng những lần gửi đồ biển lên Hà Nội cho cô. 

Thấy cô đi làm vất vả, da sạm, anh lại tìm hiểu về mỹ phẩm và mua gửi cho cô kèm lời dặn dò "Em hãy dưỡng da, để làm cô dâu xinh của anh nhé". Lời lẽ giản dị, mà rụng cả tim.

Thời gian đầu, mấy lần cô do dự, phân vân về tình cảm với anh và hỏi ý kiến mình. Cô còn đưa mình nói chuyện với anh qua điện thoại. Sau khi lắng nghe giọng nói anh, mình tự tin khẳng định với cô rằng, đây là người đàn ông tốt, hãy nắm giữ, đừng để vụt mất.

Nhớ lại giờ này năm ngoái, ở tuổi 35, một vài bạn bè của cô đã có những bình luận rất vô duyên trên tường của cô như: "Già mẹ nó rồi mà suốt ngày thơ mới thẩn"; "Lấy chồng đi còn đẻ không là tịt đấy"…

Khi đọc những bình luận xấu xí đó, chính mình đã lên tiếng bảo vệ cô ấy. Tuổi 35 thì có sao nào, trên đời này chỉ có ăn ngủ thở là cần thiết, còn việc kết hôn thực hiện sớm hay muộn, có hay không, đó là việc cá nhân mà.

May mắn rằng, cô ấy cũng không áp lực gì nên không vội vàng mà vơ tạm một người đàn ông nào đó để làm thoả mãn người ngoài hay kết hôn cho kịp tuổi đẻ. Và bố mẹ anh chị cô ấy cũng rất văn minh, tôn trọng cô, không hối thúc, mặc dù cô bị làng xóm coi là "bà cô, ế sưng ế sỉa".

Quan điểm của nhiều phụ nữ hiện đại là lấy chồng không sợ muộn, chỉ sợ sai. Là phụ nữ, đừng đóng vai lọ lem để thấy rằng được gặp hoàng tử là một phép màu. Hãy đóng vai công chúa để thấy rằng gặp được hoàng tử là điều hiển nhiên và tất yếu. Mình đồng ý với quan điểm này.

Cho nên những ngày tháng cô đơn cô tập trung cho sở thích, chăm chỉ làm việc, mua được nhà, đầu tư nâng cấp giá trị bản thân để giờ đây cô đã gặp được "đúng người" và chuẩn bị có một đám cưới, đúng như lời dự đoán của mình trong bài viết năm ngoái đó là "Tiếng Anh có câu Save the best for last nghĩa là giữ điều tốt đẹp nhất cho phút cuối".

Mình luôn tin vào đúng thời điểm sẽ có một nửa phù hợp với cô xuất hiện và hai người sẽ viết tiếp những câu chuyện về một kết thúc có hậu bởi cô hoàn toàn xứng đáng".

Giờ đã có người nấu cơm, mua thuốc, chia sẻ với cô những buồn vui, những lần cô ốm rồi. Mình không phải chạy xe sang chăm sóc nữa rồi.

Hạnh phúc nhé, cô gái có trái tim ấm áp!

avatar1678721043473-1678721043824347654801.jpegGen Z lấy chồng Hàn: “Bị nói ăn sập nhà chồng nhưng tui còn không biết số dư tài khoản của ổng”

Sau chuyện tình gây chú ý, cô bạn Gen Z tiếp tục chia sẻ những quan điểm trong cuộc sống hôn nhân.

Sequence 01

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022