Tôi từng hãnh diện là một "ông bố tốt" 

Nếu như 3 tháng trước, tôi còn tự nhận mình là một ông bố tâm lý, hiểu con thì bây giờ ngược lại. Tôi tự thấy mình còn quá kém cỏi, thậm chí mắc vào những lỗi sai khó tha thứ, khiến con xa cách và không dám tâm sự với bố.

Con trai tôi học lớp 9. Từ khi còn nhỏ, tôi đã là người chăm con chính. Vợ tôi làm công ty nước ngoài, công việc bận rộn nên thời gian dành cho gia đình ít ỏi đi. Tôi làm tự do, lương tháng tuy không bằng vợ nhưng bù lại, tôi có thời gian chăm con, đưa đón con đi học. 

Thuở nhỏ, con rất thân thiết, gần gũi với bố. Chuyện gì ở trên trường, con cũng kể cho tôi nghe. Tôi luôn hãnh diện khi được mọi người khen ngợi là "người bố tốt".

Mảnh giấy nháp với dòng chữ "Ghét bố" khiến tôi chao đảo

Nhưng không hiểu sao càng lớn, con càng xa cách bố. Nhất là từ khi con trải qua "giấc mộng ướt" lần đầu tiên của tuổi dậy thì. Đi học về là con vào phòng đóng cửa. Đến giờ cơm thì ra ăn. Tôi tìm cách hỏi han, con vẫn không chịu nói chuyện gì với bố. Bực quá, tôi vào phòng kiểm tra bàn học của con thì phát hiện ra vài tờ giấy nháp. Trong đó, con ghi là ghét bố, không muốn tâm sự với bố nữa.

Là một người bố tận tâm với con, những mảnh giấy đó khiến tôi chao đảo.

Tôi mất ngủ, đêm nào cũng thao thức trăn trở. Vợ cứ bảo do nó đang tuổi dậy thì nên mới thế. Tôi lại không nghĩ vậy. Con càng lúc càng rụt rè, nhút nhát. Liệu có phải tôi đang dạy con sai cách?

edf273a7-8565-4fa7-a45d-47dd17d4bb5e-1737766983204234026172.jpg

Lúc mất ngủ, tôi lướt web và vô tình biết đến bộ phim đình đám "Sex education". Tôi dành mấy ngày liền để xem phim. Tôi chợt nhận ra mình rất giống Jean Milburn - mẹ của nam chính Otis. Ở những tập đầu, dù là một nhà trị liệu tâm lý học nhưng Jean lại có cách cư xử với con không mấy tốt đẹp. Cô ấy đem những chuyện tế nhị của con ra để nói, trêu đùa. Thậm chí còn vô tư nói về chuyện tình dục với cậu con trai đang tuổi lớn. Jean còn viết sách dựa vào những chuyện mà con trai Otis tâm sự với cô, những điều mà lẽ ra cô nên giấu kín thì Jean lại phô bày cho cả thiên hạ biết. Điều này dẫn đến tính cách nhút nhát, luôn cảm thấy mất an toàn và sợ hãi của Otis.

Lỗi sai "khó tha thứ" khi dạy con

Tôi nghĩ đến bản thân mình. Hóa ra tôi đã phạm phải lỗi lầm kinh điển này. Và tôi nghĩ rằng hầu hết các bậc cha mẹ đều giống tôi. Tôi đem những chuyện con tâm sự, kể với mọi người quen biết. Trong bàn tiệc cả chục người, tôi vô tư kể về "giấc mơ ướt" của con hay những chuyện ngô nghê khác. Tôi nghĩ đơn giản là mình quan tâm, chia sẻ mọi điều về con. Tôi không ngờ, tôi đang đi sai đường trong cách dạy con. Vô tình, tôi khiến con xa cách, ghét bỏ bố, cũng không dám tâm sự với bố nữa.

Qua nhân vật Jean Milburn, tôi cũng nhận ra một bài học đắt giá để dạy con. Hãy tôn trọng con từ những điều nhỏ bé, tế nhị nhất. Con chia sẻ với cha mẹ là vì sự tin tưởng và mong muốn tìm kiếm sự giúp đỡ về mặt tinh thần. Nếu cha mẹ đem những điều bí mật ấy phô bày cho mọi người cùng biết, chính là đang phản bội lại niềm tin của con.

Bộ phim "Sex education" thật sự rất đáng coi. Tôi sẽ thay đổi cách dạy con, đi đúng hướng hơn để tạo dựng lại lòng tin đã bị đánh mất ở con trai mình.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022