Tôi phát hiện chồng gửi tiền về cho anh trai vào một chiều thứ Bảy. Hôm đó, tôi đang tính sao kê các khoản chi trong tháng thì thấy tin nhắn ngân hàng trên điện thoại anh, tôi mở ra, đó là một thông báo ưu đãi, nhưng ngay bên dưới, chỉ 1 tiếng trước, lại là giao dịch 10 triệu vừa được chuyển đi, nội dung ghi: "Em Phúc gửi anh Hậu".

Hậu là anh ruột của chồng tôi. Một người đàn ông ngoài 40, khỏe mạnh, có vợ bán hàng online thu nhập ổn định, con cái đã đi học cấp hai.

Tôi lục lại các tin nhắn trước đó nữa. Mỗi tháng, đều đặn một lần đều có giao dịch ghi nội dung như trên. Có tháng hai lần. Số tiền dao động từ 5 đến 15 triệu. Hóa ra chồng tôi vẫn luôn âm thầm gửi tiền về cho anh trai.

Tôi không giận vì tiền. 40 triệu chồng đưa mỗi tháng, tôi chưa từng phàn nàn. Nhưng cái làm tôi nghẹn lại là sự giấu giếm. Những khoản tiền âm thầm, những dòng chuyển khoản tôi chưa từng biết, dù tôi là người quản lý mọi chi tiêu trong nhà.

Tối hôm đó, tôi đem chuyện ra hỏi. Chồng ngồi tựa vào ghế, ánh mắt né tránh.

Tôi hỏi: "Anh gửi tiền về cho anh Hậu đúng không?".

Anh không trả lời ngay, mãi một lúc sau mới gật đầu.

"Bao lâu rồi?".

"Gần hai năm".

"Vì sao không nói với em?".

Anh đáp nhỏ, không nhìn tôi: "Vì anh biết em sẽ không đồng ý".

Chúng tôi không nói thêm gì. Tôi dọn cơm, ăn một mình, chồng vẫn ngồi ở ghế.

Đêm ấy, tôi nằm trằn trọc. Tôi biết nếu tôi không làm gì, mọi chuyện sẽ tiếp tục như cũ. Sáng hôm sau, tôi tìm số điện thoại của anh Hậu trong danh bạ chồng, bấm gọi.

Giọng anh ta vang lên, có chút bất ngờ.

Tôi nói thẳng, không vòng vo: "Em là Nguyệt, vợ của Khánh. Mong anh đừng nhận tiền từ Khánh nữa. Chồng em có gia đình, có con cái cần lo. Mong anh tự trọng".

Anh chồng im lặng một hồi rồi cúp máy không một lời đáp.

46-1749652920389485074695-1749698751595-17496987516852127738995.jpg

Ảnh minh họa

Đến khi nghĩ lại, tôi cũng biết mình quá đáng, nhưng lúc đó tôi tức quá, cả đêm dồn nén khiến tôi bộc phát, không thể kìm được nên sẵng giọng.

Tối hôm đó, chồng tôi về nhà với gương mặt lạnh căm. Anh ném chìa khóa xuống bàn, bước tới trước mặt tôi, chất vấn tôi tại sao gọi cho anh Hậu, tại sao nói như thế. Cuối cùng, chồng tôi gằn giọng: "Em quá đáng lắm rồi đấy, đó là anh trai ruột của anh đấy".

Tôi cũng tức giận hét lại: "Thế em là ai? Em là vợ anh, người ở bên anh đến cuối đời, lo toan mọi việc trong nhà cho anh, anh sống với em hay với anh trai anh cả đời hả?".

Chồng tôi nghe vậy thì cười khẩy nói: "Chắc không? Em có chắc anh và em sống đến cuối đời với nhau không? Sống cả đời với một người ích kỷ như em hả?".

Câu nói của chồng khiến tôi lạnh toát. Ý anh là sao? Lúc đó, tôi không suy tính được nhiều, theo bản năng mà giận dỗi bảo: "À thế anh muốn ở với ai? Không muốn ở với tôi thì ly hôn đi".

Chồng không nói gì nữa nhưng đùng đùng bỏ đi cả đêm đó không về. Theo mọi người thì tôi đúng hay sai? Nếu chồng các bạn cũng lén gửi tiền về cho anh trai nhiều như vậy thì các bạn có bình tĩnh nổi không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022