Hiện tại, vợ chồng đứa con cả đang sống cùng với chúng tôi, còn 2 đứa khác cách nhà tôi khoảng 4 cây số. Do các con học hành kém cỏi, không có ngành nghề gì nên chỉ làm công việc tay chân, thu nhập mỗi tháng đủ chi tiêu cho gia đình.

Biết được các con kinh tế không có, tuổi già không thể nhờ vả được gì nên vợ chồng tôi cố gắng làm lụng kiếm tiền để dành. Cả đời chúng tôi mới tiết kiệm được 500 triệu và gửi ngân hàng, những tháng nhiều đình đám hay ốm đau không làm ra tiền thì tôi sẽ rút lãi để chi tiêu.

Năm vừa rồi, đứa cháu đích tôn của tôi bị tai nạn trên đường đi học về. Cháu bị đa chấn thương, lúc đó tưởng như không thể cứu chữa được. Sau 2 tháng nằm viện, cuối cùng tính mạng được bảo toàn nhưng cơ thể không còn nguyên vẹn, phải cắt bỏ 1 chân nhìn rất đáng thương.

Ngày cháu gặp nạn, trong nhà không có tiền nên các con phải vay tiền tôi để chữa trị. Vợ chồng tôi đành rút hết tiền tiết kiệm đưa cho các con.

Từ ngày vay tiền đến nay, tôi không thấy con dâu nhắc đến chuyện trả nợ. Vài lần tôi cũng muốn hỏi đến khoản tiền đó nhưng lại ngại và chờ mong sự tự giác của các con.

423-1742011438216265762169.jpg

Ảnh minh họa

Tuần trước, vợ tôi đi khám bệnh và phát hiện chớm bị ung thư phổi, bác sĩ khuyên chữa trị sớm để kéo dài tuổi thọ. 2 ngày nữa là tôi sẽ đưa vợ đi viện chữa trị nhưng trong nhà không có tiền. Các con biết mẹ bị bệnh đang cần tiền mà không thấy nói năng gì nên tôi buộc phải lên tiếng đòi nợ.

Tôi vừa mở miệng đòi khoản tiền 500 triệu đã cho vay thì con dâu chỉ vào đứa cháu đang nằm chơi trên giường và nói:

"Có bao nhiêu tiền, vợ chồng con dốc hết chữa trị cho cháu. Hiện tại, vay bên ngoài 300 triệu mà chưa trả được đồng nào. Bố mẹ có thể xóa nợ cho bọn con số tiền đó được không?".

Những lời con dâu nói làm tôi choáng váng đầu óc, đó là số tiền mồ hôi nước mắt, vợ chồng vất vả dành dụm cả đời mới có được. Lúc con khó khăn, tôi đã giúp đỡ, vậy mà giờ con lại không muốn trả tiền là sao? Tôi biết lấy tiền đâu chữa trị cho vợ đây?

Con dâu gợi ý tôi nhắc các con góp tiền chữa trị hoặc có thể mang sổ đỏ đi cầm cố ngân hàng vay tiền. Nếu như con trai nói ra những lời đó, tôi sẽ mắng té tát nhưng là con dâu nói nên tôi buộc phải kìm nén bản thân. Cho các con vay tiền, giờ lại nhận được những lời toan tính đến đáng sợ. Tôi phải làm sao đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022