4 năm trước, vợ chồng tôi quyết định ra ở riêng. Đất do bố mẹ tôi cho, tiền xây nhà thì lại thiếu quá nhiều. Lúc đó, chúng tôi đều là nhân viên văn phòng, tích cóp, bán vàng cưới cũng chỉ được hơn 200 triệu, không đủ xây nhà. Bố mẹ vợ thấy thế liền bán đi một mảnh đất, lấy tiền đó cho chúng tôi. Ơn nghĩa này, tôi khắc ghi trong lòng.

Thời gian qua, mỗi khi nhà vợ có dịp gì quan trọng như giỗ chạp, Tết nhất, tôi đều có mặt phụ giúp. Bố vợ bị té xe, tôi là người ở bệnh viện chăm sóc. Mẹ vợ bị rối loạn tiền đình, tôi đưa đi khám và chịu mọi chi phí. Phải nói là tôi làm mọi việc có thể để báo đáp ơn nghĩa của ông bà.

Hiện tại, vợ chồng tôi đều chuyển hướng kinh doanh, thu nhập cũng khá. Nửa năm trước, mẹ vợ hỏi mượn 2 tỷ để xây nhà cho em trai vợ. Tôi đưa ngay lập tức mà không cần nghĩ ngợi nhiều.

Hôm qua, mẹ vợ đem tiền đến trả cho tôi. Nhưng bà chỉ đưa 500 triệu. Tôi ngạc nhiên, tưởng mẹ không đủ tiền nên mới bảo bà cứ từ từ trả, tôi không cần tiền gấp. Mẹ vợ liền nói bà đem tiền sang trả cho tôi, trả hết một lần cho đỡ rắc rối.

lap-di-chuc-giao-2-can-nha-cho-con-re-con-trai-trach-toi-bat-cong-nhung-1-tuan-sau-quy-xuong-xin-loi-f-1738905127-161-width622height412-174169955967334185107.jpg

Ảnh minh họa

Tôi bàng hoàng, hỏi tại sao mẹ mượn 2 tỷ mà chỉ trả 500 triệu? Bà liền đưa cho tôi một cuốn sổ đen, ghi chép chi chít chữ. Tôi mở ra xem, xem tới đâu thì mặt mày nóng ran đến đó.

Trong cuốn sổ, mẹ vợ ghi rõ ràng từng khoản tiền cho vợ chồng tôi từ lúc mới cưới đến khi xây nhà ở riêng. Trong đó, khoản tiền xây nhà là 1 tỷ 200 triệu. Còn những lặt vặt khác là 300 triệu. "Đấy là mẹ không tính lãi đấy. Nếu tính lãi thì còn cao hơn nữa". Mẹ vợ nói thế.

Tôi không ngờ mẹ vợ lại tính toán chi li đến vậy. Vậy mà tôi cứ nghĩ ông bà thương yêu con cái nên giúp đỡ, hỗ trợ tiền bạc. Thật là tôi không ngờ tới cảnh mình trở thành con nợ lâu nay mà không hề biết.

Tôi nhận 500 triệu, trong lòng tức tối không yên. Uổng công tôi trân trọng, thương yêu, chăm sóc bố mẹ vợ bấy lâu nay. Nhà vợ có chuyện gì cần, tôi đều có mặt liền. Sau chuyện lần này, tôi phải suy nghĩ lại về mối quan hệ với nhà vợ thôi.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022