Bố mẹ vợ tôi sống ở quê. Ông bà có 2 người con, anh trai vợ hiện đang làm giám đốc công ty, cuộc sống rất giàu có. Vợ tôi làm giáo viên, tôi là kĩ sư, cũng định cư ở thành phố. Chúng tôi ít khi về quê. Phần vì công việc quá bận rộn. Phần vì mối quan hệ giữa tôi với anh vợ không hòa thuận.

3 năm trước, bố vợ mất. Trong quá trình lo liệu tang lễ, tôi và anh vợ có xảy ra cãi cọ vì bất đồng quan điểm. Nguyện vọng của bố vợ là muốn được hỏa táng nhưng anh vợ kiên quyết không chịu. Anh ấy lấy danh nghĩa là con trưởng để chống đối mọi người, quyết tâm đưa bố vợ đi chôn. Trong lúc nóng giận, anh ấy buông những lời xúc phạm, chì chiết tôi.

Từ đó đến nay, tôi chỉ về quê vợ vào những dịp đặc biệt như Tết, sinh nhật mẹ vợ. Ngoài ra, tôi không về nữa và theo tôi biết, anh vợ cũng hiếm khi về.

-don-den-o-cung-khong-bao-truoc-toi-lang-le-ve-nha-ngoai-3-ngay-sau-ba-chu-dong-roi-di-0e77baf5ff5d1f27e89aa11-1737366391-451-width660height550-1746580901354936792510.jpg

Ảnh minh họa

Chủ nhật, mẹ vợ gọi điện, yêu cầu vợ chồng tôi thu xếp công việc về nhà một chuyến. Đến nơi, tôi bất ngờ khi thấy có cả vợ chồng anh vợ. Mẹ vợ gọi chúng tôi vào nhà, bà đã chuẩn bị sẵn một mâm cơm ngon lành. Ăn uống xong xuôi, mẹ lấy ra một tập hồ sơ, rồi đưa cho tôi một cuốn sổ đỏ, anh vợ một cuốn sổ đỏ với tờ di chúc. Trong đó ghi rõ phần tài sản sẽ chia cho chúng tôi, tương ứng với cuốn sổ đỏ chúng tôi đang cầm.

Rồi mẹ vợ đưa thêm một tờ danh thiếp, bảo rằng khi nào bà mất, nếu chúng tôi không có mặt kịp thời ở nhà thì nhớ liên hệ số điện thoại này để lo mai táng. Bà đã hỏi han nhiều chỗ rồi, chỉ có chỗ này là bà cảm thấy ưng ý nhất. Ngoài ra, bà cũng đã liên hệ với bên dịch vụ hỏa thiêu, chuẩn bị sẵn cho "chuyến đi xa" của mình mà không phải phiền lụy đến các con. Mẹ vợ còn khuyên tôi và anh vợ buông bỏ hết mọi mâu thuẫn, nếu bà mất thì tập trung lo hậu sự cho bà trong bình yên. Đừng cãi cọ, đừng mâu thuẫn mà bà đau lòng thêm.

Chúng tôi nghe xong mà mặt mày tái mét, vừa nhục nhã xấu hổ, vừa tự giận tự trách mình. Trước mặt mẹ vợ, anh em tôi bắt tay nhau, hứa sẽ bỏ qua hết mọi chuyện, nhất định không để mẹ buồn lòng, lo lắng nữa.

Sau hôm đó, tôi thấy vợ khóc mấy lần. Cô ấy nói thương mẹ, muốn phụng dưỡng mẹ. Cô ấy sợ khi bà ra đi mà không có nổi một đứa con nào bên cạnh. Tôi hiểu điều này nên muốn đưa mẹ đến ở cùng mình. Như thế có ổn không? Và nếu mẹ vợ không chịu đi thì phải làm sao?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022