Tôi và Sơn yêu nhau được hơn 1 năm nay, thỉnh thoảng nhà anh có việc đều đưa tôi về chơi. Bố mẹ anh ấy đối xử với tôi rất niềm nở, nhiệt tình. Đáp lại tấm lòng của các bác, mỗi lần đến chơi, tôi thường hay mua những món quà ý nghĩa tặng 2 người.

Năm nay, chúng tôi đều ngoài 30 tuổi nên gia đình 2 bên hối thúc chuyện cưới xin tối ngày. Trước sức ép của bố mẹ, tôi và Sơn đành phải tiến đến hôn nhân.

Đầu tháng sau sẽ là đám cưới của chúng tôi, hiện tại 2 đứa đã chụp ảnh cưới, in thiệp mời và đang tìm địa điểm tổ chức. Thu nhập của tôi và Sơn đều thấp nên chúng tôi sẽ rút gọn đám cưới 1 cách tối giản nhất có thể.

Tôi và Sơn ngồi nói chuyện với nhau về dự định trong lương lai. Bố mẹ chúng tôi đều không thể giúp đỡ con cái nên xác định tự lập cánh sinh. Nếu có đủ tiền thì mua nhà, còn không thì ở trọ mãi mãi.

Tuần vừa rồi, tôi qua nhà Sơn ăn cơm, trong lúc ăn uống vui vẻ, bác gái bất ngờ nói sẽ sang tên đất cho anh ấy đứng tên và thủ tục sẽ làm trước khi đăng ký kết hôn để sau này đỡ phiền toái. Sơn tỏ ra rất bất ngờ và vui sướng, anh ôm chặt lấy mẹ nói lời cảm ơn. Sau đó, anh quay qua tôi nói là 2 đứa có đất, tương lai không phải ở trọ nữa.

53-174701988634080471411-1747287159532-174728716078145579306-1747398023526-1747398028617905460935.jpg

Ảnh minh họa

Được mẹ Sơn nói cho đất nhưng tôi không thấy vui chút nào, chỉ biết cười gượng chúc mừng anh. Dường như bác trai đoán được suy nghĩ của tôi nên gạt phắt đi. Bác bảo:

"Nhà có mỗi con trai, sau này về già chỉ có con dâu chăm sóc. Thế nên vợ chồng mình phải đối xử với con dâu tốt hơn con trai. Tôi còn muốn sang tên cả mảnh đất cho con dâu, tại sao bà lại không cho con dâu đứng tên đất vậy?".

Câu nói của bố Sơn làm tôi rất cảm kích. Thấy câu nói dứt khoát của bác trai, 2 mẹ con anh ấy không có ý kiến gì nữa.

Trở về nhà, tôi kể lại mọi chuyện cho bố mẹ biết. Bố tôi khen bố Sơn là người đạo đức, tương lai tôi sẽ có chỗ chống lưng tốt, bố mẹ không phải lo lắng về chuyện con gái bị bắt nạt ở nhà chồng nữa.

Ngay sau đó, bố gọi điện cho bố Sơn nói sẽ cho chúng tôi ngôi nhà trị giá 10 tỷ, tuần tới sẽ làm thủ tục sang tên cho 2 đứa. Tôi kinh ngạc khi biết bố mẹ lại giàu có và hào phóng cho con gái 1 số tài sản lớn như vậy.

Bố bảo cả đời cố gắng làm việc chăm chỉ mới có được chút tiền mua đất cho con gái. Bố mong rằng sau này chúng tôi cũng chăm chỉ kiếm tiền và mua cho các cháu 1 mảnh đất. Con cái được bố mẹ giúp đỡ những năm đầu sẽ tự tin bước vào đời hơn.

Chưa cưới, chúng tôi đã được hưởng món quà quá hậu hĩnh từ bố mẹ 2 bên, tôi không biết phải cảm ơn thế nào nữa?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022