Suốt 4 năm qua, tôi ở nhà nuôi con và chồng đi làm. Tiền chồng kiếm được mỗi tháng chỉ đủ nuôi vợ con và trả tiền thuê phòng, tiết kiệm không được là bao. Vợ chồng tôi đều có suy nghĩ là phải chăm sóc con tốt trong những năm đầu đời thì tương lai con mới thông minh cao lớn. Vì thế tôi chấp nhận nghỉ việc ở nhà chăm sóc con.
Sau Tết thì mẹ chồng tôi chính thức về hưu, bà gợi ý chúng tôi đưa con về quê để ông bà chăm sóc. Mẹ chồng rất thương cháu và tính tình cẩn thận nên tôi rất yên tâm giao cháu cho bà.
Do công việc bận rộn, từ hôm Tết đến nay, vợ chồng tôi mới sắp xếp thời gian về thăm con và ông bà. Trong lúc tôi đang ngồi chơi với cháu thì mẹ chồng nói đến giờ pha sữa cho 2 bà cháu uống rồi.
Mẹ kể là tháng trước, người hàng xóm nói con bà ấy bán sữa, uống thấy khỏe người, ăn ngon, ngủ ngon nên mẹ mua liền 4 hộp hết 5 triệu cho 2 bà cháu uống. Mẹ chồng bảo con tôi rất thích uống sữa bột của bà mua, còn sữa tôi mua cháu không uống, vẫn còn hộp dở để trong tủ lạnh.

Ảnh minh họa
Nghe mẹ nói tôi rất tò mò, không hiểu sữa gì mà cả bà với cháu đều uống được thế này? Lúc cầm hộp sữa lên đọc thì thấy tên tuổi rất lạ. Tôi bảo hiện nay trên thị trường có bán nhiều loại sữa không có tên tuổi, thành phần không đúng như ghi trên nhãn mác. Uống phải loại sữa đó sẽ gây hại cho sức khỏe 2 bà cháu, mẹ cần thận trọng khi mua sữa, đừng để tiền mất tật mang.
Tôi cũng bảo với mẹ không được cho cháu uống những sữa linh tinh nữa, tôi mua sữa nào thì bà cứ thế mà dùng. Nhưng mẹ chồng bảo thủ không chịu nghe lời con dâu khuyên mà nói là từ ngày uống sữa đó bà khỏe hẳn lên, con tôi cũng tăng cân vù vù.
Mẹ khẳng định con trai bà hàng xóm bán hàng uy tín và chất lượng, tôi không cần phải lo lắng gì hết. Nếu tôi không muốn cho cháu uống thì lần sau mẹ sẽ không cho uống nữa. Còn bản thân mẹ vẫn dùng đều đặn mỗi ngày. Mẹ còn khẳng định sữa đó còn tốt hơn mấy sữa mà tôi từng mua biếu bà. Bà còn khăng khăng sữa bà mua đắt hơn sữa của tôi nên chắc chắn phải tốt hơn.
Tôi nói thế mà mẹ vẫn chưa hiểu được vấn đề nguy hiểm của việc dùng sữa lạ. Tôi sợ việc bà uống sữa mỗi ngày, con tôi nhìn thấy cháu sẽ đòi uống. Bà thương cháu, cháu thích gì cũng đáp ứng, tiếc gì 1 vài thìa sữa.
Tôi không biết phải nói sao để mẹ ngưng sử dụng những loại sữa có nhãn lạ đó đây?