Đã 4 năm rồi tôi mới có một mùa Tết thực sự vui vẻ khi chồng quyết định về quê ngoại đón Giao thừa. Hồi mới cưới thì vướng dịch bệnh nên chẳng được đi đâu, năm ngoái thì tôi phải lo cỗ bàn cho cả họ nhà chồng xuyên Tết. Năm nay chồng tôi bảo vợ không phải vất vả nữa, cả nhà lái xe về ngoại chơi thỏa thích luôn.
Từ 23 tháng Chạp là mẹ con tôi đã háo hức mong chờ được gặp ông bà ngoại. Ngày nào con cũng hỏi khi nào được về làm tôi nôn nao phát khóc. Tại quê ngoại xa nên từ lúc lập gia đình xong tôi cũng ít về thăm, may chồng tâm lý nên không bắt tôi phải ở nội ăn Tết. Chồng bảo cả năm vợ vất vả ngược xuôi lo cho nhà nội ở thành phố rồi, có mỗi kỳ nghỉ đầu năm mới thì vợ xứng đáng được về ngoại nghỉ ngơi.
Mẹ chồng tôi phật ý ra mặt, nhưng vì con trai bà đứng ra quyết định nên không có cớ gì để ngăn cản. Tôi cố gắng sắm sửa đầy đủ thức ăn lẫn đồ dùng trong Tết cho bố mẹ chồng, còn gói cả bánh chưng lẫn giò chả, nem tai để sẵn trong tủ lạnh. Hương hoa ban thờ tôi cũng sắp sẵn, nhà cửa dọn dẹp gọn gàng trước khi đi. Chồng tôi biếu mẹ 20 triệu ăn Tết nên bà vui vẻ tiễn con cháu lên đường, không mặt nặng mày nhẹ như trước đó nữa.
Đặt chân xuống cổng nhà là mẹ con tôi hớn lên như cá gặp nước. Ông bà gặp lại con cháu cứ mừng mừng tủi tủi, suýt nữa thì không nhận ra cháu ngoại vì năm nay nó đã 3 tuổi rồi. Loanh quanh cả ngày ông bà chỉ thích chơi với cháu, dắt cháu đi chơi, ra vườn hái rau, sang họ hàng chúc Tết.
Mấy năm trời mới được hưởng trọn vẹn hương vị xuân quê, tôi được bố mẹ cưng chiều đến nỗi tăng 4kg chỉ sau một tuần nghỉ lễ. Bên ngoại có đông anh chị em, hàng xóm cũng thân thiết nên việc gì cũng có mọi người xúm vào làm cùng, tôi chẳng phải đơn độc gánh vác bất kỳ chuyện gì cả. Nghĩ lại cảnh một mình lủi thủi ở nhà chồng mà thấy tủi thân, tôi chỉ ước Tết năm nào cũng được về ngoại.
Loáng cái đã hết Tết, sáng mùng 5, cả gia đình tôi gói ghém đồ đạc rồi bịn rịn chia tay nhà ngoại để về thành phố. Bố mẹ tôi ôm cháu mãi không muốn rời, dúi đầy xe ô tô toàn rau củ thịt thà với trái cây, ngô, lạc. Ông bà còn gửi về biếu thông gia mấy cân thịt bò tươi nữa, kèm theo chai rượu quý ngâm rễ cây mà bố tôi ủ gần chục năm rồi. Xe ra khỏi cổng nhà là tôi ướt cả mắt, chỉ muốn quay lại ngày xưa để được gần bố mẹ mãi thôi.
Sau 4 tiếng ròng rã trên đường thì gia đình tôi cũng hạ cánh ở nhà nội. Bố mẹ chồng đi lễ ở tỉnh xa nên không có nhà. Mệt quá tôi bế con lên phòng định nằm ngủ luôn, nhưng vừa mở cửa ra thì cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết sững.
Toàn bộ mỹ phẩm trên bàn phấn và quần áo treo ở móc của tôi đều "mất tích", ảnh cưới treo trên tường cũng bốc hơi! Đồ chơi của con tôi cũng bị dọn sạch, nhà tắm cũng trống trơn chỉ còn mỗi đồ dùng cá nhân của chồng.
Tôi lập tức gọi chồng lên phòng. Anh ấy cũng hoang mang khi thấy phòng ngủ như bị cuồng phong quét qua, chỉ còn mỗi chăn gối với đồ đạc của anh ấy. Nghỉ Tết 1 tuần mà tưởng vào nhầm nhà, chúng tôi vội vã gọi ngay cho bố mẹ để hỏi xem có chuyện gì xảy ra.
Mẹ chồng vừa nhấc máy xong đã ấp úng khi tôi hỏi đồ đạc của con đâu rồi. Bà nói chẳng mất cái gì cả, chỉ là bà gom gọn vào thùng để trên kho tầng thượng với nhét sâu trong tủ quần áo thôi. Tôi hỏi lý do vì sao làm thế thì mẹ chồng đột ngột cúp máy luôn, gọi lại thì không được nữa.
Đợi mãi mùng 5 mới thấy con trai đưa cả nhà về chúc Tết, bố mẹ tôi nghẹn đắng khi nhận được túi quà từ tay con dâu
Linh cảm có gì đó chẳng lành nên tôi mở lại camera dưới phòng khách lên xem. May mà trước Tết chồng tôi đã thay cam loại xịn, có thẻ nhớ lưu được 4-5 ngày. Vừa tua đến ngày mùng 3 thì tôi đã hiểu vì sao mẹ chồng lại cư xử lạ thế.
Hóa ra con dâu cũ của bà từ nước ngoài bay về chúc Tết, bà còn mời cô ta ở lại ngủ nên mới vội vàng đem đồ đạc của mẹ con tôi giấu hết đi. Đây là người vợ cũ mà chồng tôi ly hôn từ 7 năm trước. Hồi yêu nhau anh ấy cũng kể rõ ràng cho tôi biết rồi, chị ta bị bắt quả tang cặp kè với đồng nghiệp của chồng tôi nên 2 người mới bỏ nhau. Vì không có con chung nên họ không ràng buộc gì cả, mối quan hệ của họ kết thúc chóng vánh chỉ trong vòng 2 năm.
Ly dị xong, chị vợ cũ này bị nhà ngoại từ mặt, do bố mẹ họ hàng xấu hổ với vụ ngoại tình mà chị ta gây ra. Thế là chị ta chuyển sang nước ngoài sinh sống, nghe nói là đi theo bạn trai nhưng không phải đồng nghiệp của chồng tôi. Họ cắt đứt mọi liên lạc với nhau nên chồng tôi tái hôn chị ta cũng không hay biết. Đùng cái lần này về nước thì tự dưng chị ta đến nhà chồng tôi chúc Tết luôn.
Mẹ chồng tôi cứ tiếc con dâu cũ vì chị ta xinh đẹp cao ráo, lại khéo mồm khéo miệng khiến ai cũng thích. Dù biết năm xưa con dâu cũ gây tội tày đình nhưng bà không trách móc gì cả, ngược lại còn mắng con trai là không biết bao dung tha thứ để giữ vợ lại cạnh bên (?!?)
Tắt camera xong lòng tôi bỗng đắng nghẹn. Chồng tôi cũng ngỡ ngàng khi nhìn vợ cũ mặt dày ở lại qua đêm và ăn uống vui vẻ với bố mẹ anh. Không ai nói năng gì với chúng tôi cả. Đúng là món quà bất ngờ sâu sắc mà bố mẹ dành tặng vợ chồng tôi ngay đầu năm mới.
Làm dâu 4 năm rồi mà mẹ chồng không hề coi trọng sự tồn tại của tôi, đối với bà thì tôi là cái gì trong ngôi nhà này vậy?...