Suốt 10 năm nay, tôi để chồng ở nhà 1 mình, còn bản thân phải đi chăm sóc 2 đứa cháu ngoại. Thương chồng đi làm vất vả về nhà không có ai nấu ăn cho, vài lần tôi muốn bỏ cháu về chăm ông nhưng không được. Chồng bảo bản thân tự lo được, không cần vợ quan tâm. Tôi đi trông nom các cháu, thỉnh thoảng con cái biếu tiền sẽ có khoản tích lũy lúc về già. Bởi 1 mình chồng đi làm sẽ không đủ tiền chuẩn bị cho tuổi già của 2 vợ chồng. Được chồng ủng hộ nên tôi cũng mềm lòng.

Những năm qua, thỉnh thoảng con gái và con rể cũng biếu tôi vài triệu, hiện tại, tổng số tiền đã được 230 triệu. Với 1 người phụ nữ chỉ ăn rồi ngồi nhà chăm lo cho con cháu thì đó là số tiền không hề nhỏ.

Tuần vừa rồi, bà thông gia ra phố khám bệnh và ở lại chơi vài ngày. Ngày hôm kia, lúc tôi đi chợ về, bắt gặp cảnh con rể đang biếu mẹ đẻ 1 xấp tiền, toàn tờ 500 nghìn. Lúc đó, tôi cho rằng bà thông gia thật có phước, có được đứa con trai hiếu thảo mát lòng mát dạ.

274-1742184585008536551894.jpg

Ảnh minh họa

Khi bà thông gia về rồi, tôi chưa kịp hỏi han thì con rể đã thật thà nói là ông bà ở quê năm nay sức khỏe yếu, không thể đi làm thuê nữa nên con biếu 300 triệu để dưỡng già.

Ngay sau đó, con bảo những năm qua, tôi vất vả chăm sóc các cháu nên cũng đã chuẩn bị 300 triệu biếu tôi. Con nói là hiện tại các cháu đã đi học cả rồi, vì thế sang tuần tới, tôi được về đoàn tụ với ông. Đột nhiên các con muốn cho tôi "nghỉ hưu" và tặng khoản tiền lớn, tôi không biết buồn hay vui nữa.

Khi biết tôi sắp về quê hẳn, chồng lo lắng cho con gái. Ông sợ không có tôi ở bên cạnh, con gái sẽ vất vả nhiều hơn. Bởi vì con rể khá lười, chưa bao giờ tôi thấy con động vào việc nhà. Tôi mà về quê, 1 mình con vừa làm việc cơ quan, vừa chăm sóc con nhỏ cáng đáng sao nổi.

Buổi tối, tôi ngồi tâm sự với con gái. Con nói rất thương bố ở quê sớm tối 1 mình, ốm đau không có người chăm sóc nên trả bà về cho ông. Nếu sau này con không lo nổi cho các con thì sẽ thuê người giúp việc.

Con gái muốn tôi về quê, chồng thì muốn tôi ở lại thành phố. Tôi không biết chọn con đường nào nữa?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022