Khi con tôi còn nhỏ tính tình hiền lành, ngoan ngoãn, lễ phép và chăm chỉ học hành. Nhưng từ ngày con học đại học, chơi với đám bạn xấu, không có bố mẹ ở bên cạnh quản thúc nên sinh hư.

Mỗi lần con hỏi xin tiền mà mẹ chưa cho hoặc cho ít là con đòi bỏ học. Vì muốn con học xong đại học nên chúng tôi đành chấp nhận tất cả các yêu cầu của con đưa ra. Đến khi chủ nợ về đến tận nhà đòi nợ thì vợ chồng tôi mới biết con vay tiền để tiêu xài. Chúng tôi cắn răng trả nợ cho con gần 1 tỷ. Sau đó lại nhận giấy đuổi học của nhà trường gửi về vì con tôi nợ quá nhiều môn.

2 vết nhơ quá khứ của con, vợ chồng tôi âm thầm chịu đựng, không dám tiết lộ cho người ngoài biết.

Đi làm 6 năm, được đồng nào con xài hết đồng đó. Chúng tôi khuyên con lấy vợ thì con nói khi nào sang tên nhà thì con mới cưới vợ. Vì có mỗi đứa con trai, trước sau ngôi nhà cũng thuộc về con nên chúng tôi đồng ý với yêu cầu đó.

Con tôi lấy phải cô con dâu lười làm ham chơi. Sau khi sinh bé, con dâu phó mặc cháu cho ông bà chăm sóc, còn bản thân suốt ngày ăn rồi ngủ. Nếu có ai gọi điện thì diện đồ đẹp đi chơi ngay.

440-17454990432121654522619.jpg

Ảnh minh họa

Con tôi rất bênh vợ, bố mẹ mà chê bai hay góp ý những lời thẳng thắn để con dâu sửa đổi, con trai nổi đóa, trách chúng tôi cổ hủ lạc hậu và bảo bố mẹ nói ít làm nhiều cho nhà cửa yên ổn.

Hôm thứ 4, lúc đó là 6h chiều, con trai vừa đi làm về, chồng tôi tức giận kể tội con dâu ngủ đến 5h chiều mới dậy. Sau đó con đi thể dục thẩm mỹ không đoái hoài đến con nhỏ hay làm việc nhà. Chồng tôi khuyên con trai dạy lại vợ kẻo hỏng.

Con trai không nghe mà mắng bố thậm tệ, sau đó đuổi ông ấy ra khỏi nhà, bởi con quá mệt mỏi với những lời phàn nàn.

Không thể dạy nổi các con, tôi quyết định buông bỏ để mặc các con muốn làm gì thì làm. Tôi chỉ sang khách sạn 20 phòng bên cạnh rồi nói nó là tài sản dưỡng già của bố mẹ, đang cho người ta thuê kinh doanh. Nếu con cháu đối xử tốt thì để lại cho, còn bất hiếu sẽ làm từ thiện.

Lời tôi vừa dứt thì con trai quỳ sụp xuống chân chúng tôi nói lời xin lỗi và hứa sẽ đối xử với bố mẹ thật tốt. Con cũng hứa sẽ dạy dỗ lại vợ.

Bây giờ con đã biết chúng tôi có 1 khối tài sản lớn, tôi rất sợ con nổi lòng tham muốn chiếm hữu hết. Tôi nên làm gì tiếp theo đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022